thành thật sorry em nhé,nguyên con heo đó,bà ngoại chia cho hàng xóm hết rùi,không cho anh ăn nữa,bắt anh phải ăn cháo nữa,em thấy anh đẹp trai thật đó hả,có bạn MISA hỏi thăm em đó,không biết Nấm là em nào
Trời, thế là em chậm tiến quá. MK thì chả dám khen nữa vì các mẹ khen suốt. Em ngắm mẹ MK thích chít đi đc, da mịn ơi là mịn, nét lại đẹp chứ
bị mất hình con bốc được 2 tờ 100$ rùi,ủa bà cúng thôi nôi cho BN giống của MK không?tui thấy cũng bình thường mà,đâu có gì mà hoành tráng đâu
cái bánh tròn tròn đó là bánh bò đó em,không phải bà ngoại đội mâm lên đầu cho MK đâu em gái,bạn của mẹ chị đó
mẹ cu Kem làm mẹ MK thật là ngại đó,chị thấy vậy nhưng không phải vậy đâu,chị mà gặp em ở ngoài là 1..2..3...chạy thật xa đó
MK sướng quá, có bà ngoại cưng ơi là cưng, làm cho mọi người đều ngưỡng mộ tiệc thôi nôi của con Ngày nay Na em đi tiêm ngừa, nàng ta được 6kg rồi , nhưng bị tiêm 2 mũi luôn nên ré rất to, làm ai cũng nhìn chị và cười thông cảm hết. Cả ngày nàng ta cứ rên rỉ, khó chịu trong người và sốt nên chị cũng ít vào được.
chị cho bé Na chích ngừa mũi gì vậy chị?Na em giỏi quá,chúc mừng con đã lên kg nha,cố gắng phát huy nha con,Na em giống anh MK quá,khi bị tiêm là khóc rất to,nhưng mau nín lắm,nhưng MK không bị sốt khi tiêm,thương cho NA em quá,link chữ ký chị làm dễ thương quá,sau đợt vận động này,em cũng làm theo giống chị nhé,vì em thương chị Chi nhất,chị nè WM làm gián điệp cho bà 888 BN đó,mẹ con em đi đâu,cũng thấy WM đi sau hết đó
thui nha,đừng có mà phá nhà người ta đó nhé,đánh người ta xong rùi lại xoa xoa,ghét thế không biết,ai méc với bà 888 BN là MK .....
xi1iiiiiiiiiiiiiii,ghét WM rùi,đi đâu cũng thấy WM đi theo để về méc lại bà 8888 BN hết,quyết tâm sẽ giành được Tun
Chị rõ ràng là muốn chọc em nhá MK nhà chị có bao nhiêu đào Trong khi bé nhà em chỉ có một mà MK vẫn cố dành Kỉu gì em cũng phải hợp tác với BN mờ
nhưng mà bé TUN xinh thật đó,mà bé nhà em đẹp trai quá,xứng đôi lắm,giỡn chút thui,ai lại dành của nhà WM chứ