Thịt chó không măm, mấy con 2 chân không thích, mấy con nho nhỏ không ăn!! Vạy nhà này chắc chỉ ăn được thịt bò, lợn, dê, ngựa nhỉ?? Có măm cá với hải sản không??? Nhà mình thích măm vịt, ngan gà, nhưng chỉ tranh nhau cổ, cánh, còn thịt nạc: Con giai cũng không thèm ăn!! Chỉ đem xé nhỏ nấu mì, xào miến mới hết!!!
Giống anh người yêu cũ của tui, chỉ khoái hải sản thui! Mình ăn nhiều mệt thấy bà, ổng cứ đi ăn là hải sản
Loại trừ cái gì?? Chẳng trừ chừng ấy thì còn bằng này thứ ăn được thui!! Mà mẹ nó sinh năm Bn vậy?? Tớ 81, cứ thấy gọi bằng chị!! Hơi ngại!! Mình đi Cửa Lò với Sầm sơn 4 ngày, đến h vẫn sợ Tôm, Cua, Ghẹ, mực...
Mới 25 tuổi mà vào hội độc thân à?? Em trai chị có tận 3 đứa, một đứa chắc chẳng duyệt được rồi!! Nó mới là SV thôi, 1 đứa 83, đang ở Hn, một đứa 84, nếu chọn phải chờ nó hơn 3 năm nữa!! Sang tháng 3 nó đi Nhật 3 năm cơ!! Chọn đứa nào chị thử làm bà mối nào?????? He he... Mà bà mối này cảm giác không tự tin lắm! Sợ cô Lion chê em tôi thôi!!
hơ, thế hình như mình gần dừ nhất rồi, 79 đơi,..... mấy hôm nay chưa nấu thêm món gì, toàn ăn xin thức ăn bà ngoại, mai đi trực lại ăn trực tiếp
Anh ngưòi yêu cũ của em đi biển ngày nào cũng mum hải sản, về đến HN sợ 2 ngày lại thèm lại! Con bệnh roài:mrgreen: Oài, em chấm mút anh 83 nha, chứ như các cụ dạy bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, khác nào há miệng chờ sung, thế thì cái miệng to phải biết nhỉ:lol: À mà em giai chị có nấu ăn ngon ko? Chứ em ở nhà này cùng giặc bên ngô roài còn giề hịhị