Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi TL ăn được 60ml chị ạ! vậy là trộm vía lắm rồi hiii hơn 1 tháng nay ko tăng lạng nào chị ạ em vẫn đang kiên trì chờ đợi hiii @ Kuhim đang định chú mừng em thì đọc được comment của em là đặ cho em gái hức hức
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mới sáng ngày ra chị đã chém ác thế. em toàn tàu ngầm mà vướn ứ theo kịp nhà mình. các chị có ai bị đau ngực trước cả rụng trứng chưa. sao ngực em nó đau lâu ơi là lâu rồi mà mãi chả thấy QKD gì cả.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ô con giai dạo này lại chậm tăng cưn thế à ? chắc do đợt rồi ốm đây ! KuHim mà có 2 vạch thì cả nhà đã đc ăn mừng rần rần rồi, chứ lại còn chờ đến đi khám 12w mới hô ư ?? Kakaka
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà Em đã vìa rùi đơi, tranh thủ lượn vào hỏi cả nhà xem có ai bít chỗ bán chè cung đình Huế không ạ. Chả là đợt trước em đi ctác ở Huế có mua về 1 ít cho mẹ em uống, cụ uống hợp ăn ngủ ngon hơn nên giờ muốn mua uống tiếp. Em cảm ơn cả nhà nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trước có một mẹ trên này bán ạ nhưng giờ em quên rồi hii em cũng mua của mẹ ấy uống và tháy ngon ạ, lâu lau ko uống rùi hii @ chị HA: TL ko tăng do lười ăn chị ạ, may mà trước đó em tăng cân tốt nên giờ chững lại nên nhìn em vẫn chưa còi hiiii anh ấy bắt nạt mẹ thì khá giỏi ạ huuu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, ừa lần này khẳng định lại cho Anna Dương yên tâm e ạ, 0 nhỡ nhận con dâu rùi sau con dâu lại mặc quần đùi thì ngại nhắm hí hí hí..........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híhí, bữa nào chị lên Cb đi, em làm đãi chị Lão nhà em như gái mới lớn ây chị, có lúc dễ thương lắm nhưng cũng có lúc chỉ muốn xông vào oánh cho 1 trận thôi ...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừa c cũng nằm nhà nghỉ nốt hnay.còn mai đi làm lại e ạ, vì hum nay thấy mọi ng gọi ới ời để giải quyết việc rùi...cũng báo cáo và lập bảng lương của cả cq nữa cơ... chịu khó ăn uống nhiều vào e ạ...e h đc bn tuần rùi nhỉ???đợi 12w là bít Ku hay hĩm nhỉ???hùi hụp phết í...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sướng dơn khi nghe được câu này hiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thks c nhé! tại ứ cạnh tranh đc với nhà c nên nhà e cũng phải đi kén rể dần mà c.......hí hí hí... c hẹn đc bác sỹ để khám lại chưa hả c???chúc mọi việc đều đc như ý c nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thks bà nhé! mà này h TL là dê hiền nhà tui rùi, bà có úp ảnh thì cũng đừng có show hết hàng dê nhà tui í nhá...0 sau này con dâu hiền nhà bà lại trách đới nhá... úi trùi, vừa còm xong vào fb thấy lồ lộ hết òi còn đâu...hichic...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ thế đấy nàng ạ! tui hay dùng ĐT cảu Xã để chụp và up mà, đợt này chỉ định up mấy cái Sexy thui ai ngờ hixxxx
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế cái lúc lão chồng nhét cái "ống tiêm" ấy có sợ ko hay là lại nữa đi mình ơi? Cô này nhát có chọn lọc quá cơ, he he. Chịu khó đi, chả đau gì đâu, nghĩ tới em bé ấy em ạ. Chi ơi, hơn 20 năm tuổi rồi dưng mà chưa bao giờ dám mở mắt nhìn mình bị tiêm chị ạ. Em đặc biệt bị cái nhát gan, em vào phòng tiêm mà nói lạc cả giọng, mặt tái xanh đi cơ. Dưng mà lúc tiêm rồi thì lại bình thường, bị kiểu tâm lý ấy ạ.[/QUOTE]
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! trộm vía ku P đáng iu quá, trông hàng họ e hở ra kìa.............................
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! e cũng đang thèm đi ăn bánh xèo mà chưa đc đi nè c...mờ xã già của c cũng chiều và cưng c thía còn jnwua???cứ tẩm bổ nhiều vào c nhé, còn có sức mà c.bị chiến đấu nhá!!! đợt này uống hết thuốc của ông Trí có thấy thay đổi j chưa c ui???
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chít cười với nàng nhé. dạo này chắc hết nghén rùi hả?chén vô địch chưa nàng ui?tăng đc bn cưn òi???cuối tuần này có đi triển lãm 0???
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! [/QUOTE] Chị gái đã biết boy hay girl chưa ạ?
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! À có tớ đây. Đau ngực trước ngày rụng trứng của kì tiếp theo thì có tin vui 2v đấy. Chúc nàng tháng này may mắn nha. @BesHoai: trộm vía mẹ nó nuôi con khéo quá cơ, em bé yêu quá.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thấy bác sĩ bảo là khả năng giống bố 90% nhưng mà chị chưa nhìn rõ "cái ấy" của em ý nên vẫn cứ hên xui 50-50 em ạ. Con nào cũng yêu, cũng làm đứa thứ 3 nữa mà, he he. Chúc em tháng này 2v đỏ chót nhá. Tối qua động đất chưa thế mà sao nằm chỗ nhà chị cũng thấy rung rinh Chị gái đã biết boy hay girl chưa ạ?[/QUOTE]
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cũng đỡ hơn bà ạ. Thèm ăn nhiều món nhưng chỉ ăn được vài miếng là chán. Mỗi tối T7, vợ chồng con cái lượn lờ đi chơi lên Hồ Tây, tôi chén 1 phát 3 bát ốc luộc, ngon quá cơ ý, he he. Tôi chưa tăng cân nào cả, vì đợt nghén bị giảm cân, giờ mới 58kg thôi, đợt trước còn 59kg-60kg cơ mà. Tôi ko đi triển lãm bà ạ vì cuối tuần là tranh thủ nằm mọi lúc thôi - kiểu bệnh giả vờ ấy, mệt lắm. Hôm nào mọi người đi thăm em Poka nhớ ới tôi với. Chúc mừng bà có hot girl nhé, con gái đầu lòng thích lắm ý, lí do vì sao tôi vẫn thik có con gái bà ạ.