Cần giúp: Nhật ký của những người nghiện shopping

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi tomyphuong, 1/11/2012.

  1. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    ẹc, mua nhiều thế em, hôm qua chị tăm tia 2 cái áo khoác cho con, 1cái 450 và 1 cái 500k, Đẹp lắm nhưng may ko có size.hehe.
    ẹc, bác thích đồ của 2 hãng này à. em cứ VNXK ở trên LCM cho bổ rẻ.hehe
    chị cũng thế.huhu. toàn vập vào đồ ăn thui. ko biết khi nào mới hết cuồng .béo vưỡn hoàn béo
     
    Đang tải...


  2. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    Hihii, của mua là của được chị ơi.... Mua sắm là góp phần tăng trưởng nền kinh tế cho đất nước mà chị, em ko can ngăn chị đâu... với lại chị em mình chẳng nghiện ngập gì, ko thuốc lá, ko cờ bạc, rượu chè... có mỗi cái shopping để xả stress mà cũng phải bỏ nữa thì.... em mà có xiền để mua là em cứ mua
     
    tomyphuong thích bài này.
  3. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    Thỉnh thoảng có người đứng ngoài cổ vũ lại có hứng thú mua sắm.hix
    hihi, dạo này chị cứ đặt cộp dấu đã chứ chưa mua. thỉnh thoảng lại quên khuấy vì cái bệnh đãng trí của mình nên cũng giảm được nhiều tiền mua đồ phết.hehe
    :-\" thui, bệnh nặng khó chữa rùi chị ạ, nhưng dù sao có cái dòng đậm đậm kia cũng ok chị nhở, chỉ sợ mua xong tiếc tiền lại buồn vì đau đầu vì tiền thui chị ạ.
     
  4. chipaoe

    chipaoe Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/4/2008
    Bài viết:
    9,208
    Đã được thích:
    1,598
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    Tùy luơng thấp hay luơng cao nàng ơi.Luơng tớ có 6tr thoai.Tớ mua cho ông con nhiều nhiều 1 chút vì sắp tới nằm ổ ko đi mua dc.
     
  5. sweetchick88

    sweetchick88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2010
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    các mẹ cho e điểm danh với, e suốt ngày hô khẩu hiệu cai mà ko làm dc, nhất là từ hồi bầu bí phải nằm nhà thì lại càng mua online nhiều hơn , ship suốt ngày hàng xóm biết xong kể với nhà chồng e nữa hiix. e thi thoảng vào mục tài chính gia đình để xem các chị tiết kiệm thế nào nhưng rồi đâu hoàn đấy, huhu , e sắp đẻ rồi hi vọng nằm ổ tránh xa cái đt ra để ko lên mạng, ko mua sắm nữa. con em chưa đẻ mà e mua đồ cho nó đến 1 tuổi, hno chồng đi vắng e tranh thủ lôi gần 20 cái áo len , váy zara, hm ra giặt ko chồng e nhìn choáng ngất ,
     
  6. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    Chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ trẻ khỏe nhé
    [​IMG]
     
  7. bơ_shop

    bơ_shop Nhiều Mẫu Túi XK Hot 2016

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    1,812
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    Trùi ui, giống e thế, mắc cái tội nghiện mua sắm kinh khủng, đợt sale vừa rồi trên vincom, parkson e mua tới 15 đôi vừa giày, vừa guốc của replay, aldo, charles&kieth, guess chưa kể quần áo linh tinh, đồ lót e rinh tới 20 bộ các kiểu váy ngủ, áo lót quần lót các loại... Mua xong về nằm nghĩ lại tiếc tiền quá, xã nhà e bảo rằng cứ như e mua để buôn ý, bây h chật hết cả tủ rồi mà lười chụp ảnh thanh lý quá....làm thế nào với bệnh này bây h? Cứ như thế này chắc e bị đuổi khỏi nhà mất các mẹ ơi.... bố e bảo chồng e là mày chặt chân, chặt tay nó đi là hết mua sắm....Cái tội mua cho rõ lắm rồi lại tha hồ TL....Có những cái e còn chưa 1 lần xỏ....Và cũng vì thế nên bây h e đi buôn túi xách đây ạ ...:rolleyes: hị hị....cũng là vì mua tới 30 cái túi các loại về dùng chán lại TL, xong xã e bảo đưa cho e 1 khoản để buôn hàng luôn cho đỡ mua sắm, từ khi buôn túi e ko tốn tiền mua 1 cái túi nào nhưng quần áo và giày dép vẫn sắm khỏe lắm à....cho e đi trại thôi ạ...
     
    Sửa lần cuối: 11/11/2012
    tomyphuong thích bài này.
  8. loveless6290

    loveless6290 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/2/2012
    Bài viết:
    1,651
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    Em cũng bị nghiện shopping nặng, đợt trước thì nghiện order :rolleyes: Giờ thì nghiện mua vải đi may, chưa đến mùa rét đậm mà một chiếc áo dạ màu đỏ đã chễm chệ trong tủ quần áo của em chờ đến ngày xuất chuồng rồi :p
     
  9. sweetchick88

    sweetchick88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2010
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    222
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    tớ chửa đẻ chưa biết sau này béo lên bao nhiêu mà cũng chếm chệ mất cái áo khoác với gần 20 cái áo len zara, mng, hm trong tủ rồi, mà đi mua về cứ phải giấu diếm hehe
     
  10. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    hì hoá ra thế, sắm cho nhóc chuẩn bị sinh thì ko bao giờ thừa cả. Nhưng mẹ nó bớt bớt chút nhé, vì bây giờ sắm khi sinh lại ko dùng đến đâu. Ngày trước tớ cũng thế, ko có kinh nghiệm nên mua một đống đồ, cuối cùng nhiều cái mua lãng phí quá. bây giờ mua bán online nhiều mà,mẹ nó ko cần sắm, chỉ cần lưu vào danh bạ số đt của các mẹ trên này. khi nào cần gì alo cái là được mà.

    Oạch, chị ngất rùi. huhu .

    Chị mà mua như em chắc chị cũng bị chồng chặt chân chặt tay mất. Của đáng tội chị mua quần áo ít hơn, nhưng mua cái gì là dùng cái đó, chị chủ yếu mua đồ ăn thui.hehe
     
    bơ_shop thích bài này.
  11. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    Chị ngày trước còn đi may nhưng mấy lần may xong thấy vưà đắt vừa xấu nên bi giờ chỉ mặc đồ may sẵn thui.hehe.
     
  12. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    Em cũng thía ạ.... may 3 cái áo ko mặc được cái nào luôn, nản hẳn. Giờ cứ ra hàng thử, vừa cái nào lấy mặc luôn. Nhanh gọn. sắp tết tư đến nơi rồi. lại chuẩn bị sắm tết
     
  13. tomyphuong

    tomyphuong Zalo 0989329294

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    40,554
    Đã được thích:
    11,652
    Điểm thành tích:
    7,313
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    Chị cũng thê. hix. lại đang cuồng mấy thứ rùi, trời lạnh lại thích mua sắm.huhu
    tết nhanh nhỉ, chưa có gì khả quan em ạ
     
  14. vongdautam

    vongdautam Cơ sở sản xuất vòng dâu tằm An huy 0909886836

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    16,590
    Đã được thích:
    3,112
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    ...Chúc nhà mình ngày mới nhiều tưoi đẹp nhé:
    [​IMG]
     
  15. Tungchjx8x

    Tungchjx8x

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    12,816
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    Em khi nào rảnh lại lượn lờ shopping.Thứ em nghiện nhất là túi,mỹ phẩm và quần áo.Giày dép thì không nhiều lắm.Làm ra bao nhiêu là tiêu bằng sạch.Dạo này KT đi xuống nên cũng ko máu như trước nữa.Cái j mê quá mới mua còn phân vân thì thôi
     
  16. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    Em hồi chưa lấy chồng thì mua sắm ác lắm, lại làm cty nước ngoài, cũng hay để ý hình thức, nên lại càng mua lắm quần áo váy vóc giày dép, đồ mỹ phẩm.
    Từ ngày lấy chồng, lại chuyển công việc, nên nhu cầu giảm hẳn. Nhưng nhiều lúc cũng mua 1 đống về, chồng lại lườm nguýt "chả mua đc cho chồng cái áo cái quần nào, chồng thì mặc quần rách". Ui giời, có phải em ko muốn mua cho chồng đâu, nhưng chồng em kỹ tính, mua về anh ý ko ưng là ko thèm mặc ý chứ, lại bảo "em chả biết mua quần áo". Thế mới ghét!

    Giờ sắp sinh con, quên luôn việc sắm sửa cho mình nữa, ngày nào cũng vào ngắm nghía đồ cho con, cái nào cũng thích, cũng muốn mua. May là nhà nghèo, chứ nếu mà giàu chắc tiêu nhiều lắm.
     
  17. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,871
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    Mình từ hồi có con, cái khoản mua quần áo cho con còn tốn hơn cho bố mẹ... nhìn cái nào cũng thích, cái nào cũng ưng
     
  18. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,797
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhật ký của những người nghiện shopping

    Em đợt trước đi may hí hửng may hẳn 4 cái giờ về vứt xó huhu
     
  19. dieuhuyenktv

    dieuhuyenktv Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    1,222
    Điểm thành tích:
    223
    Re: Ðề: Nhật ký của người nghiện và cách cai.

    em lúc có bầu cũng tiết kiệm được khối tiền mua sắm vớ vẩn, mua quần áo bầu thì hết vài triệu, còn lại ăn uống thôi. nhưg sinh xong thì cơn nghiện lại lên lại các mẹ ạ. mỗi tháng 2 vchồng thu nhập 15tr, ở nhà riêng nhưng ăn chung với ông bà ngoại. tiền ăn thì ít mà tiền mua sắm linh tinh thì nhiều, tháng nào cũng âm thẻ thấu chi. e cũng thấy e rất biết xài tiền. muốn tiết kiệm mà chưa biết làm sao đây các mẹ ơi. nhàn cư vi bất thiện, dạo này cơ quan rảnh rỗi việc quá, suốt ngày lang thang LCM, ngày nào cũng tốn ít tiền.](*,)
     
  20. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,797
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Re: Ðề: Nhật ký của người nghiện và cách cai.

    HIhi, mẹ nó ko phải lo nghĩ chuyện nhà cửa, tiền ổn định hàng tháng chi tiêu thế là đỡ đau đầu rồi
     

Chia sẻ trang này