Mẹ BN hôm nay bận nên nhà vắng hơn mọi hôm nhen. Về 888 cho mình nghe với mẹ BN ơi, tự nhiên thấy nhớ mẹ BN quá- xl BN cho cô nhớ mẹ BN hôm nay thôi nhen
Tui đang tập cho con ngủ riêng lại nè mẹ Thiên Ý ơi. Hồi mới sinh, tòan cho ngủ riêng cả, nhưng tầm 3-4 tháng thì bắt đầu cho ngủ chung lại. Giờ thì mỗi tối, cho bé ngủ riếng, tầm 2-3h sáng thì ẵm vô ngủ chung lại. Hehe, Ý cũng lựa người mà mắc cỡ ghê!
Tớ ko đầu độc BN nhé, tớ ko xui BN hun zai nhé. Con từ nhỏ tới lớn, con thích ai, con mới hun. Chứ ko phải biểu hun là con xáp lại mà hun đâu!
ờ, thì trước khi gặp MK, BN nhà tui có hẹn ước trước với cu Bom bà ạ! Cũng giốgn như MK và Nấm đó mừ! Đốt đi, có giỏi thì đốt đi nè, tui qua nhà bà tui xử bà ngọt liệm luôn giờ!
hic, oan cho tui quá mẹ Như Ý ơi! Từ ngày có BN tới giờ, chả có khi nào ba BN hun tớ ướt át đâu ạ! Chỉ chụt lên má, lên trán và... HẾT! hichic (
keke, cô đang nói MK đó hả cô? keke, con cốc sợ! MK có khối em la liệt nằm chờ xin đc hun. MK đâu có thời gian mà... kiểm tra BN đâu cô ạ!
ừ, chừa hình zai bà ra cũng đc. Tui đã nói là dành riêng cho Tun rồi, ko bon chen đâu! Làm lẹ bà nhé! ừ, cám ơn bà mách tui nhé, để tui qua bển xử mẹ con MK cái, hừ hừ...
Hum qua tui bận bà 888 à, cũng may có WM theo bà chặt chẽ, tui mới biết vụ chụt chụt của MK. Bà giải thích với tui sao đây, bà xui?????
Thắm thiết với bà thui nhá Mickey vẫn đi hun chụt chụt các em gái kia kìa Tui còn bị Mom Mickey hỏi tội vì theo sát Mk giúp BN nhà bà đấy Hic
cảnh báo bà wm nhé, bà mà làm cái vụ ảnh của bn xung quanh mà có con tui là tui chém đó nhé. Đã bảo bé bn đã thuộc về anh Bom rồi mờ, cấm sớ rớ nghe chưa???
ô cái bà này hay nhở, có cần tôi trích lại ít nhất là 5 bài bà bảo dâng,,,,,,không????à mà những ảnh ghép này có rửa ra được không nhỉ??nếu được bà Wm là hộ tôi vài cái đi nhé, mẹ tun nữa toàn tài năng, không khai thác thì...phí lắm
bà này, ảnh này rửa laminate đấy! của WM, mẹ Na, mẹ MK, mẹ Nấm tài trợ đó. Còn bà thích, thì hỏi mẹ Misa nhé, cậu Misa có làm ảnh này này.