Ðề: Tâm sự người làm nghề tuyển dụng Nghe mức 5-8tr là cấp thấp thì không biết lương của mình ở mức nào nữa.... hic
Ðề: Tâm sự người làm nghề tuyển dụng Em thì k hỉu sao, cũng chau chuốt CV mà nhìu khi nộp vào cty, chẳng thấy bên họ phản hồi gì cả. Em nghĩ ở cty chuyên nghiệp thì khâu tuyển dụng cũng sẽ chuyên nghiệp. Đơn giản khi nhận đc email của ứng viên sẽ có 1 mail tự động thông báo là đã nhận đc hoặc gì đó. Còn nếu pv đạt hoặc k đạt họ cũng sẽ có email trả lời. Chứ nhìu cty, chờ mòn mỏi mà k có thông tin gì hết
Ðề: Tâm sự người làm nghề tuyển dụng Em cũng đã đi nộp hồ sơ xin việc nhiều chỗ. Có công ty hạn nộp hồ sơ vẫn còn, còn dài là khác mà khi mình lặn lội mang hồ sơ tới họ trả lời là tuyển được rồi, nản quay về. Hôm sau biết thể nên trước khi đi nộp hồ sơ bên công ty khác, tuy hạn vẫn còn nhưng em cẩn thận gọi trước cho chắc xem họ tuyển được chưa thì đầu dây kia trả lời rất khó chịu "không đọc thông tin tuyển dụng à?". Đúng là bó tay, chẳng biết thế nào cho vừa lòng với tất cả các đơn vị tuyển dụng. Thế nên, rất mong các đơn vị tuyển dụng hãy hiểu và thông cảm cho người đi xin việc, đã chán nản vì đi tìm việc rồi, lại gặp cảnh đó nữa thì đúng là cảm thấy ức chế vô cùng!
Ðề: Tâm sự người làm nghề tuyển dụng Nhân đấy e cũng trình bày nguyện vọng,e học CĐ kế toán đi làm đc 3 năm cho DN làm về XD nhưng dạo này hầu như ít việc chắc sắp thất nghiệp rùi ,có mẹ nào có cửa xin vào làm nhà nươc, ké toán, hành chính.. gì gì c, đấy lệ phí tầm trên dưới 100 triệu(mẹ e cho như thế để chạy việc) theo mức độ công việc thì giúp e với ạ, xin cảm ơn nhiều
Ðề: Tâm sự người làm nghề tuyển dụng Bạn tớ vừa xin vào làm viên chức của 1 ban thuộc nhà nước. Viên chức nhá, hết hơn 100tr tí. Đang làm tư nhân lương cao nhưng mệt mỏi, giờ xin vào nhà nước cho nhàn. Hôm qua gọi điện kêu, mày ơi tao giờ nhàn quá, tỉ phủ thời gian, dưng không xiền. Lĩnh lương sau khi trừ các khoản được đúng 1,8tr/tháng. Mà 2 đứa con, ông chồng thì thất nghiệp. Giờ lại hối hận lắm rồi, lại muốn lao ra làm tư nhân để kiếm tiền, nhưng xót tiền chạy vào, giờ đi không được, ở không xong. Nên mẹ nó suy nghĩ kỹ trước khi bỏ tiền xin vào đâu nhé.
Ðề: Tâm sự người làm nghề tuyển dụng Đúng là thời buổi bây giờ chẳng biết thế nào cả, em thì mới ra trường kinh nghiệm chưa có, đi phỏng vấn cũng đã nhiều nơi mà buồn quá chả kiếm đc cơ hội nào mà đi làm cả. Em quê ở Quảng Bình lại rất nhanh nhẹn ham học hỏi nhưng k hiểu sao ra đất Hà Nội đi xin việc mà khó quá. Đến cả việc xin đi học việc k lương mà cũng k có cơ hội. Thật là buồn cho những người có cơ hội mà k biết nắm giữ. ước gì có ai đó cho em cơ hội để thể hiện bản thân dù là mức lương = 0 0989.732.715
Ðề: Tâm sự người làm nghề tuyển dụng còn lý do người ta không nhận nưa như em đây vì ở xa quê miền trung