chắc có nhỏ nào mặc đồ tắm khiêu khích bên tàu làm 2 ông thuyền trưởng nháo nhào đụng phải nhau...ekkekekekkekek
nếu tình hình vàng cao quá...cưới hỏi nên hạ giá chút... thay vì đòi 10 cây thì bớt lại 1- 2 cây đi cho nhà chồng rước phách roài về đến bên đó làm mình làm mẩy lại..bù lại vụ bớt 1-2 cây vàng em ợ...trước tiên cứ phải cho vô tròng trước roài mới tính tiếp được ....akakakkkakkakk
Tina oi, ao kg vua thi thoi, khoi dem qua mac cong nha. (Minh biet than phan b e o cua minh ma) font tieng viet sang nay sao chet ngat oi.
đụng chạm nghề nghiệp của bã...bã giải thích em nghe lủng màng nhĩ đấy.....nói chung người dân phải có nghĩa vụ trốn thuế...ủa quên đóng thuế cho nhà nước no ấm...dân thì đói...akakkaka....chạy chạy chạy...tuonghuy đợi chị với chạy theo em nè....akakakka:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
chị trưa nay chị có quởn ko ? có gần quận 1 nhất...em nhờ xe ôm phụ em chở hàng tải qua cho memummim sẵn chị ghé lấy luôn nhá
ui...hàng của em là vietnam chất lượng cao ời...em muh làm nữa thì khi đi chắc cái mặt của em lủi xuống đất...cả vòng lưng khom về phí trước luôn quá
em ơi...mần việc thôi...ko đạt hiệu quả bị đuổi việc đê...akkakaka... muhy sao chị vẫn chưa vào được webgiadinh...em vào được hông dợ ???
okie chị...vì metieucan mặc vào thì vừa nhưng hỏng đẹp vì áo mỏng nên nhìn thấy cái bụng bột lọc...akkakakak....nên em nghĩ chị mặc ko vừa y'...kakaka....chậy thôi ở đâu chút metieucan vào dzi'' chạy tè khói nữa ah...:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
em vữn chưa vào được phaidep và webgd sáng naylàm nick bên her vẫn chưa có mail sang giờ lượn lờ mấy vòng rùi chị ợ
hí hí hí...giờ mới nhớ ra dzụ mình phóng to chữ "vú giả" lên size 6 hâhhahâhhhâhhâhhahhah ,chết cười mất thôi
máy giặt cũng ok mà, nhưng mà mẹ nó mua mấy cái túi giặt ấy, xếp riêng đồ của bé vào đó, rồi cho vào máy giặt. Mình thấy máy giặt sạch hơn người giặt, hihihihi. Chỉ có cái là đừng dùng nước xả...
thôi đừng phạt em tội nghiệp...hối lộ chị bằng gì đây ???? buổi tối trông con...không có thời gian lên mạng nên ở nhà k có lắp mạng, chỉ có lên công ty là chạy ra chạy vô thui ah...:-\":-\":heart::heart::heart::ice:ice:ice(u)(u)(u):ice:ice:drinkers::drinkers::drinkers: thông cảm dùm e nhé ...đãi chị ăn kem, uống nước....đừng nói ai biết nhé...
tham thế bé, thời buổi này kiếm 1 anh còn khó, hơn nữa có 2 anh kia thì mesusu và famtran nẫng rồi còn đâu....
vậy là chị tính đi làm ngực hả...sao mắc quá dzị...đến 3000$ lận, pà thím của em làm có 2700$ ah mà nhìn tự nhieen lắm...nhìn mà nghiền luôn ...vote cho chị 1 phiếu...ủng hộ 2 chân 2 tay...