Tôi mua cho Hân hơn chục cái quần chíp với 1 bộ đồ màu vàng, trông yêu lắm, nhưng chắc phải tháng 3 tháng 4 ấm một tý mới mặc đc.
hì, mỗi hội trưởng hỉu ý mình. Cám ơn cả nhà đã quan tâm nhé. Đến tháng 11 tới cả nhà đừng quên chúc mừng tớ nhé
Sắp tết rồi những nhà ở xa sẽ về quê ăn tết ( trong đó có nhà mình )! Tranh thủ chúc tết cả nhà : Chúc cả nhà sang năm mới có sức khỏe dồi dào . Các con hay ăn chóng lớn ! Bố mẹ làm được nhiều tiền . Qua tết gặp mặt cả nhà nhé .
Bà ơi, bộ liền ấm nhà tôi hầu như hết cả rồi . 28 TẾt tôi mang nem cho bà nhé vì 29 TẾt tôi nghỉ rồi , Cho tôi địa chỉ và sdt cụ thể của bà đi .
Hết rồi à, tiếc nhỉ. Thôi, ra Tết tôi qua CH bà ủng hộ bà sau nhé Nhà tôi ở trong khu TT học viện Bưu chính viễn thông, Bà đi đến cuối ngõ Ao Sen 7 thì rẽ phải đi kịch đường, nhìn thấy khu nhà 5 tầng C2, đi vào đấy hỏi tên tôi (An) - Nhà tôi ở phòng 311 (tầng 1) Mobi : 0903276994 NR : 8546199 Thankyou bà trước nhé
Năm nay tớ cũng ko về ngoại được SuSu còn bé mà nhà ngoại thì ở xa quá Giờ này chắc các mẹ đang rộn ràng sắm tết nhỉ !!!??? OS nhà tôi về rồi nên cả ngày chỉ ngồi ôm con và xem ti vi giải sầu thôi. Tớ cũng tranh thủ vào đây chúc Tết cả nhà tý nào: Năm cũ đang chuẩn bị qua, năm mới đang đến gần ...... Hãy bỏ qua những nỗi buồn, những thất bại trong năm qua, giữ lại những niềm vui và những điều tốt đẹp để làm của để dành cho mới. Chúc cả nhà cùng người thân một năm mới rộn ràng niềm vui, hạnh phúc, sức khoẻ và an khang thịnh vượng nhé !!!! Cheers! Mẹ SuSu
Các bà chúc tết sớm thế ! Chắc sợ đến tết ko có thời gian vào mạng hả? Thế thì tôi cũng chúc luôn: Chúc các bà và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc !(Tôi nghĩ: khi mình đạt được những gì mình mong muốn thì mình sẽ thấy hạnh phúc, phải không các bà?) Tôi chỉ chúc đơn giản thế thôi
Các mẹ nhà mình đi mua sắm hết rồi hay sao í mẹ Hân Hân nhỉ. Cả thiên hạ đi mua sắm thế mà tôi còn phải làm hết 29 tết mới dc nghỉ cơ. Chúc cả nhà Rắn một năm mới An Khang Thịnh Vượng nhé. Chúc mọi người đón một cái tết thật an lành. Đây là năm thứ 2 mình ăn tết cùng hội Rắn nhỉ
mọi người được nghỉ hết rồi à ? Tôi phải làm đến chiều mới đi xe về HP, hu hu hu . Tôi siêu âm rồi, con trai nhé . Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, một năm nhiều niềm vui .
Hehe, tưởng tôi là người khóa topic nhà mình trong năm nay, hóa ra còn có mẹ Chíp bông nữa. Tôi cũng phải làm hết 29 tết nè. Chúc mừng mẹ Chíp bông nhé. Chúc năm tới dồi dào sức khỏe để chăm thằng cu
Hôm nay là hôm thứ 2 chăm con + hầu ông bà , gì cũng mình hết . Chắc vài cái tết thế này thì mình sẽ mở đại lý bán than mất . Mong cho hết tết , OS lên quá . Mệt quá . Chúc các mẹ luôn tuôn tươi trẻ nhé ,khỏe để chiến đấu và bảo vệ tổ ấm
Hu hu..tôi vẫn đang phải trực tết đây cả nhà ơi . Chúc cả nhà một năm mới nhiều niềm vui, nhiều thành công, và nhiều sức khoẻ . Chúc các bé một năm hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, khoẻ mạnh, vâng lời bố mẹ . Chúc các bà ăn tết vui vẻ, hạnh phúc, ko ai phải đen đủi như tôi . Ngày mai tôi vẫn phải đi làm tiếp!
Sắp giao thừa rồi, tôi tranh thủ vào đây chúc các mẹ tí, quả là tôi đc nghỉ tết sớm quá, 25 đã ở nhà quản lý 2 thằng cu rồi nên chẳng vào mạng buôn bán đc. Năm mới chúc các mẹ ăn tết vui vẻ nhé, hẹn các mẹ mùng 8 tết, mùng 8 tớ mới phải đi làm, đang khốn khổ tìm osin đây hic...
Chào Xuân Mậu Tý! Chúc cả nhà Rắn một năm mới an khang, thịnh vượng! Chúc các con hay ăn chóng lớn, bé nào cũng thật mạnh khỏe để các mẹ yên tâm công tác và có thêm thời gian 888 .
Nhân dịp năm mới con Chuột, chúc cả nhà Rắn sức khỏe, tài lộc dồi dào, các con ngoan hay ăn chóng nhớn nhé. Bà Rắn nào nhanh tay thì bắt thêm Chuột trong năm nay nhé!
Năm mới chúc cả nhà mình luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, con giỏi, mẹ xinh và kiếm được nhiều "chiền" nhé. HAPPY NEW YEAR!!! :tonqe
Chúc mừng năm mới cả nhà rắn nhé . Nhà Lola chán quá về VN đúng đợt rét đậm rét hại, thay đổi thời tiết nữa nên cả nhà ốm lẻng xẻng, đầu tiên là bố rồi đến mẹ, bố thì cho uống kháng sinh thế là khỏi luôn, còn mẹ đang cho Lola ti ti nên không uống được nên cứ sụt xịt mãi lây luôn sang Lola thế mới chán chư..... May mà mấy ngày Tết lại không mưa nên cũng đỡ rét hơn nhưng cả nhà Lola cũng chưa đi được đến đâu cả . Các mẹ có đi chơi được nhiều không? hôm nào ọp ẹp thì nhớ gọi mẹ Lola nhé .
Cho mình tham gia hội Rắn với, mình dương lịch thì là 78 nhưng âm lịch thì vẫn Đinh Tỵ, thế có được tham gia hội này không nhỉ?! Nếu được thì liên lạc với ai để đăng ký ghi danh nhỉ, chỉ cho mình với! Cảm ơn nhiều nha! Chúc mừng năm mới!
Thế là hết tết rồi, các bà có đi được nhiều nơi không? Tôi gần như ở nhà suốt Hân nhà tôi lại đang sổ mũi rồi, nó đi chơi từ mùng 1 đến tận mùng 4 chẳng bỏ ngày nào. Hôm mùng 2 về thượng thọ cụ ngoại, còn mặc áo dài đội khăn xếp nhé, trông đều lắm, đợi tôi cop ảnh rồi post lên cho các bà xem. Các bà đi chơi tết có gì đặc biệt không? Mẹ yêu cu Tít Chắc bà bận hay sao mà ko thấy qua tôi chơi? Bé hạt tiêu: chúc mừng bà ra nhập hội, bà liên lạc với bà Bình( mẹ cu Mộc) hoặc bà Trà( Mẹ yêu Chíp), cung cấp tên tuổi, điện thoại, email, nick chat... Ra tết thể nào cả hội cũng ọp ẹp đấy ! mẹ lola Mẹ và con gái khỏi ốm chưa? khổ thân, về đúng đợt lạnh quá. Tôi tưởng bên Pháp cũng lạnh chứ, có tuyết cơ mà.