Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! K bít còn kịp trang đẹp hok đây Huhu, các chị ơi em bị đau hết vùng tam giác vàng , khổ thế chứ, nằm xuống rùi đứng lên là như tra tấn ý ạ Ah, e bắt đầu ra nhìu dịch âm đạo rùi, huhu, đây có phải là 1 trong những triệu chứng sắp đi đẻ k ạ? Hôm nay e còn bị sút lưng nữa chứ, đau điếng người, hic K bít tình hình mẹ con anh Kem thế nảo rùi *_*
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tớ đỡ nghén rồi bạn ạ. Ăn cũng đc nhiều hơn nhưng phải ăn nhiều bữa. Tớ sang tuần thứ 14 rồi. Lịch khám thì mình cứ theo hẹn của bác sĩ thôi, có ghi hẹn trong tờ phiếu siêu âm ấy. Có những mốc phải làm XN nước tiểu, có mốc ko cần.
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kiếm ít ô mai, hoa quả chua để gần ý em ạ. Lợm lợm giọng phát là nhét vào mồm luôn. Ăn được chừng nào thì ăn thôi em ạ, chịu khó ăn nhiều bữa giống chị ấy. Ôi giời nghĩ lại thời kì như em chị cũng xanh cả mặt, vì đói nó chóng hết cả mặt ấy. Lại nữa thèm trà đá, trong khi uống trà thời kì mang thai là thiếu máu. Giờ cạch rồi. 3 tháng đầu chị toàn bún mắm tôm với nước mắm thôi. Cơm thì được vài bữa với cá khô. Cũng may con vẫn phát triển vượt chuẩn, he.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bây g em mới đau là ít ấy, hic chị đau từ lâu rồi í, vừng bắt đầu chuẩn bị mở nên giãn hết cỡ ra đấy mà, cố nhên! Mẹ con nhà chị vẫn ấp nhau, bạn Kem trườn ghê lắm chắc chật chội khó chịu quá rồi, sáng nay chị thấy đau đau tức tức bụng dưới nhưng đi nằm một lúc thì hết, nhưng cảm giác bụng muốn rơi ra rồi, nằm ngồi đều khó, lưng cũng đau nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ơ thế Rồng cún sinh cùng đợt với Mẹ con nhà Kem à ? Chị cứ tưởng em còn lâu lâu nữa cơ ! Thế còn bao lâu nữa thì đến cữ hả em ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ cháu ở nhà bùn lại lôi cháu ra chụp hình ah hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chào cả nhà hôm nay e mới biết đên topic này nên xin phép các mẹ và mamadoanh mình vào đề luôn ạ.e sn 85,chồng 82,có 1 bé gái sinh 2011 rồi và bi giờ định bắt 1 em ku rắn nữa và định thả tháng 10 âm này,sắp tới nơi rồi ạ vì chỉ 1-2 ngày nữa là đến ngày QKĐ của e rồi ạ,bi giờ chuẩn bị canh có kịp k ạ.hì vì em hơi bị gà mờ vụ canh trứng này ạ.mong nhận đc sự giúp đỡ của các mẹ ạ.em cảm ơn cả nhà nhiều
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! YEAHHH ..........................cái giề ? đã ăn được chưa mà ..............................yeahhh KIÊN nhà chị cứ tiếc mãi là không đến chơi được với em XU KA,cu cậu nhìn ảnh cứ xuýt xoa yêu thế mẹ nhỉ ?trôm vía bụ bụ nhỉ,nó tả cái ảnh chị bế XUKA LÀ :..............BỎ TAY RA.............SAO BÁC CỨ GHÌ CHÁU THẾ ?CÒN CÁI ẢNH 2 BÁC CHÁU NGỒI GHẾ :2 BÁC CHÁU CÓ VẺ THOẢI MÁI NHỂ ? MẸ NHÌN BỤNG EM KÌA ?GIỐNG MẸ KHÔNG ? SUỐT NGÀY NÓ MƯỢN MÁY ĐỂ XEM VÀ NGHE EM XUKA Ọ Ẹ CÒN ,CÁI ẢNH EM XUKA NGỦ CŨNG CƯỜI CẬU ẤY THÍCH NHẤT,CHỊ BẢO KHI NÀO EM NHỚN TÝ MÀ CHỊ CHO EM LÊN BÀ NGOẠI CHƠI THÌ THỂ NÀO CŨNG CÓ BỮA CHỊ CHO EM SANG NHÀ MÌNH CHƠI LÚC ĐÓ THA HỒ MÀ CHƠI VỚI EM NHA.
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừa, hồi đầu tui cũng nghe là bầu bí 0 đc uống trà nhiều, nhưng có hum đi ăn bún đậu mí cả đợt đấy trời nắng chang chang í, uống cốc trà đá mà về chóng hết cả mẹt...thía là tui cạch có thèm cũng ứ dám uống í bà ạ. mẹ con bà Khủng long mà trộm vía thía nào chẳng vượt chuẩn... tui thì chẳng ăn đc ô mai, hồi đầu toàn ăn ổi với măm vã ruốc bà ạ, mẹ chồng toàn làm gửi lên cho. sau 4 tháng đầu đỡ nghén thì h chịu luôn món ruốc...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ô bác nhìn em cu, hao hao giống chúm nhà hiền linh thế ? Trôm vía nhìn em dài rộng nhỉ ? Dưng mà nần sau chụp ảnh cho em , bỏ 2 cái chưn của mẹ ra nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, thui a Kem chịu khó thêm 10 ngày nữa nhé, lúc í hãy ra với mẹ và các cô các bác nha! trộm vía hot girl nhà e dạo này đạp cũng ác liệt lắm c ạ. trước bố bạn í cứ thích hot boy nên mỗi lần con đạp thì toàn gọi là đá bóng. đến hum rùi đi siêu âm đc khẳng định lại là hot girl thì lại chuyển gọi là đi catwalk...chít cười với bố bạn í.....................:-\"
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi hôm trước cũng có bác ngắm bẩu giống Chúm nhà bác Hiền linh hihi hnay có thêm bác bẩu thía nữa hihi.khổ cái chân hư của mẹ cháu cứ đòi vào tại mẹ cháu cũng thèm dc xí xớn bác ợ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mẹ cháu chụp xa thía...trộm vía zai kháu quá!!! ảnh nào mẹ cháu cũng khuyến mại chưn và tay của mẹ cháu, hihi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mẹ cháu chụp bằng dt còi nên ứ đẹp bác ah hihi bố cháu bẩu bjo bố cháu trúng quả sẽ tậu 1 em máy ảnh xịn về chụp hình cho cháu mà maiz chưa thấy đâu ợ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ờ đúng nhỉ. Trông giống cu Chúm nhà Hiênlinh thế ! Hay là có gì liên quan rồi Con trai trông iu quá ! Trộm vía con
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cu Kiên thích em bé thế này. Hay là 2 bác cho cu Kiên có em đê !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi cái này để hnao cả em và bác Hiền linh phải họp bàn lạ roài hihi...các bác ơi cháu còn đang bị táo ah 3 ngày mí đi 1 lần nhìn con dặn ị thương quá mẹ cháu đnag tích cực ăn đồ mát mà chưa ăn thua ah , bác sư phụ có cách j mách giúp em với ah
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đúng thế 2 đứa nhà chị ngày bé cũn bị chàm sữa,cứ bôi flucina một lớp mỏng,hôm sau bay sạch,mà không bị lại ,chị cũng bảo haelee rồi đấy,nhưng chưa thấy làm cho con.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ăn kiêng được gần 1 tháng rồi nhưng tính thời gian kiêng nghiêm chỉnh thì khoảng gần 3 tuần thôi. Cách thức chị tham khảo ở đây nhé, nhưng khi nào HL ăn dặm hẵng thực hiện chị ạ vì ăn theo kiểu này sữa đặc hơn nhưng lại ít hơn đấy: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/261615-DAS-Diet-Ăn-ngon-Eo-thon-Mặc-Đẹp
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ối giời ơi ngưỡng mộ quá,bác chạ giảm cưn lào ?...............................tự kỷ quá....................hị, hị.