Cảm ơn bà nhé, hai mẹ con tôi cũng đỡ đỡ rồi, Lola vẫn còn khụt khịt nhưng hôm nay cả nhà cũng đi Hội Gò chơi rồi, cho bố cháu đi chơi tý chứ ở nhà mãi chán mặt cứ buồn rười rượi , được ra đường là nói bi bô suốt dọc đường đến anh lái taxi cũng phải buồn cười Bên kia nhà tôi toàn lạnh âm độ thôi nhưng ở trong nhà có lò sưởi cả nhà nên ấm lắm, chỉ mặc một bộ quần áo ngủ là được, bên này nhà bà không kín nên gió lắm, ở trong nhà lạnh, quạt sưởi bật suốt ngày đêm mà không ấm lên đươc... Chắc các mẹ khác chưa đi làm nên chưa thấy xuất hiện nhi? mà các bà định mùng mấy ọp ẹp đấy ? Chào mừng mẹ Bé hạt tiêu nhé
Lola khỏi chưa hả bà? bà chịu khó nhỏ mũi liên tục là bé khỏi ngay thôi, k phải lo lắng gì đâu, con cái ốm đau là chuyện vặt, chắc bây giờ bà mới biết thế nào là con ốm phải k? Chào bé hạt tiêu nhé, mẹ nó cho biết lý lịch trích ngang đi?
Ôi, lần đầu có con nên mới biết là con bé thì đưa nó đi đâu là tha lôi theo bao nhiêu thứ! Mà đúng là chẳng đi đâu chơi được lâu. Một tí là phải vội vội vàng vàng về nhà . Ảnh mới nhất của Bảo Anh đây!
Bảo Anh nhà mẹ Momo xinh xắn đáng yêu quá cơ Hic, nhìn SuSu nhà mình xấu xí tủi thân quá Mẹ Lola cố gắng chăm con nhé, tranh thủ đưa AX đi chơi và chụp ảnh nhiều vào để về nước còn có kỷ niệm khoe bạn bè @Phương ơi, AX nhà bà về nước ăn Tết đã sang chưa?, ko có chồng ở nhà chắc bà buồn lắm nhi? nếu còn lăn được thì xuống nhà tôi ăn tết nhé, từ nhà bà nhảy xe buýt đi Hà Đông đến nhà tôi tiện lắm, đến học viện Bưu chính thì xuống gọi tôi ra đón Chán mớ đời OS nhà tôi hẹn mồng 3 ra mà hôm nay mồng 5 rồi ko thấy tăm hơi đâu, ông bà về quê ăn tết, chồng thì đi chúc Tết với đi trực cả ngày, 1 mình chiến đấu với 2 nhóc mệt đứt hơi bây giờ mới tranh thủ vào đây update tình hình đi chơi Tết của nhà Rắn được đây .
Ôi, nhắc đến ÔSIN là tôi lại điên tiết cả người . Ôsin nhà tôi cũng thế, hẹn mùng 5 ra, mà mùng 4 mình đt về cho bố nó thì bảo là mùng 9 mới ra . Mình ko gọi điện thì nó cóc thèm nói năng gì với mình . Đã thế bố nó lại còn bảo "ý cháu nó không muốn đi làm nữa ", "nhà cô chú nhiều việc" , điên hết cả ruôt. Nhà tôi thì có việc gì đâu, con mình thì nó kô phải đụng đến bao giờ, mỗi việc giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày 2 tiếng thôi, dọn xong rồi ngồi xem tv. Tết mình cho nó bao nhiêu là quà cáp cầm về cho cả bố, cả mẹ nó . Thế mà nó dám bố láo với mình .
Chúc cả nhà mình năm mới nhiều sức khỏe, các con ngoan, hay ăn chóng lớn, không ốm đau, chúc các mẹ kiếm được nhiều tiền mà vẫn rủng rỉnh thời gian để 888. Năm nay lạnh quá, nhà tớ phải hủy hết kế hoạch về quê với đi này nọ. Chỉ có mỗi đi chúc tết nhà ông bà ngoại và mấy nhà họ hàng gần thôi.
Cảm ơn mẹ Hân Hân nhiều nhé! Thế liên lạc bằng tin nhắn hả mẹ nó?! (Xin lỗi, tôi hỏi hơi ngố một tí hii...)
Wellcome nhà Hạt tiêu. Tớ vừa gửi cho bạn danh sách hội rắn qua PM (private Messages: mục ở ngay phần trên màn hình bên phải của diễn đàn í).
Chúc mừng năm mới các mẹ . Mẹ nào có thừa OS giới thiệu cho tớ với . OS tết vẫn còn gọi điện đến nhà tớ hứa mùng 6 ra mà hôm qua lại gọi lên bảo mùng 8 do nhà có người chết chả biết nó lừa mình hay không ??? Có lẽ nó hoãn binh và không làm cho tớ nữa , đành tìm người khác .
AX nhà tôi mai sang, đi thì cũng đi đc nhưng mà lạnh nên cũng ngại đi, với cả còn ở nhà dọn lại nhà cửa. Tôi ra tết nhờ được một cô( em họ mẹ tôi) lên giúp việc, sang tháng đẻ rồi, một mình bà xoay ko kịp. Cô ấy cũng đang làm giúp việc trên HN, thạo việc rồi thì mình cũng đỡ mệt. Su Su nhà bà khỏe chưa? À, mấy thứ hôm tôi đi mua với bà trên hàng Da nhiều người khen lắm, đc cái người chọn cũng tinh mắt, bà nhỉ Mo Mo mẹ con bà năm nay thu hoạch nhỉ? được nhiều tiền mừng tuổi thế? mẹ Lola trông ax nhà bà hiền nhỉ? chắc bị vợ bắt nạt suốt thôi, khổ thân Tôi thấy nhà nào ra tết cũng than thở os không thấy lên. Tôi nhờ đc người nhà chắc ko phải lo chuyện đó nhỉ, nhưng mà lại phải chú ý lời ăn tiếng nói không nhỡ mà lỡ mồm thì lại rách việc, các bà nhỉ?
Chúc mừng năm mới cả nhà Răn.Chúc các gia đình năm nay đa năng nhạy bén như em chuột vi tính nhé . TẾT của nhà mitxanh năm nay cái gì cũng hết công xuất: tiêu tiền, lao động, ăn uống va...vặn hết công xuất Đầu năm Bán than cùng các mẹ chuyện OS ti. OS nhà tôi cũng vậy đó, mùng 6 hẹn sang trông cháu để mùng 7 mẹ cháu đi làm, vậy mà sáng mùng 6 gọi điện CANCEL, ức - bưc...TẾT mình thưởng rồi mừng tuổi mua bán cho bao nhiêu để mua chuộc vậy mà ...Nhưng ko sao các mẹ ơi, tất cả mọi việc rồi đâu cũng có đó hết, có 1 bác về hưu nhận trông 1 mình Toon nhà tớ rôi.. Cầu mong 1 năm chuỵen OS, con cái suôn sẻ cho tất cả các me, các be..
He he , chắc mai tớ có OS rùi . Mùng 8 đẹp ngày . tuyển người mới . Ko biết nàng cũ có ra không , cứ tuyển người mới cho chắc chắn . Khong thì cứ mẹ ôm con nghỉ ngủ ở nhà bà ngoại cho sướng , tuần tết mà
Chúc mừng năm mới cả nhà nhé ... Một năm mới tốt lành ,thấy bào tuổi mình năm nay tiền nong rủng rỉnh lắm ... Keke Tớ có 1 tin vui là sẽ có 1 công chúa nhỏ vào năm Mậu TÝ, cả 2 bên nội ngoại đều sướng vì cả 2 nhà truyền thống toàn con trai . Hy vọng đc xinh như bé gái nhà Momo và Susu. Nhà tớ cũng đang tuyển OS, lần này mẹ đẻ tớ tìm hộ nên chắc bà nội Bee ko dám chể rồi .. hihi @ Susu : Sorry vì tớ ko mang nem đến tận nhà hôm Tết cho cậu đc nhé ... Dọn nhà túi bụi phải nhờ OX chạy ra đưa cho OX cậu đó
Trông ngộ nhỉ ? mẹ Bee up ảnh quần áo hè đi bà ơi. À quên, chúc mừng bà nhé, thế là toại nguyện rồi còn gì
Trộm vía trông em Toom thích nhỉ.Mẹ mua cho quần toàn chuột chạy tung tăng. Bee: chúc mừng bà nhé. Tôi cũng muốn con gái đây nhưng mà chưa biết khi nào mới dám ...
Năm nay dám ko? tôi thấy năm sau Sửu, Dần, Mão tuổi đó con gái cao số lắm, tôi vẫn lăn tăn vụ đó lắm vì sợ ko lo nổi cho 2 đưa, mà để lâu mình lại già mất rồi (
momo ơi, bà up ảnh lên bằng cách nào mà to, nét thế ? tôi loay mãi up ảnh bé ti teo. hèhè quê nhỉ .Mụ nào rỗi biết chỉ giáo tôi với