nhà mình đông vui quá!có lẽ ở đây không có khái niệm buồn! chúc các mẹ ngủ ngon !(ngủ 30p thôi nhé) vắng các mẹ nhà bớt vui...hj`
Chào cả nhà. Mấy bữa nay mình bận hí hí hí tham khảo cái sàn vàng. Chưa biết làm gì để ăn tết đây nên thử học hỏi cái này xem sao.
Hi, seo pà giàu thía, he he, tui mừ chạy ngang tiệm vàng là hôk dám nhìn cái bảng luôn í..., chúc bạn thành công nhá
Sao cao thế. Đừng mua nhé, đang xả hàng chốt lời đấy. Để giảm hãy tính. Chờ biên độ của nhà nước nữa nha.
Không giàu đâu, xiền ít phải giữ kỹ đấy. Hai đêm nay toàn mơ thấy vàng giảm thui vì lỡ mua lúc 28700 rồi. Đang tiếc tối ngủ nói mớ nè.
Có khám chưa Mai, bs bảo sao?tụi nghịp, mình lớn mà còn mệt huống chi các nhóc, mừ bắp lâu lâu lại bị 1 lần, ói xong, ọc ra mũi cũng tỉnh bơ hà!!!
con chị vẫn chưa đỡ chút nào à? tội chưa...ói ra thì mặt khờ lun ấy.cháu em mấy lần cũng ho quá,ăn vô,ho => ói sạch,mặt mũi bơ phờ. hic hic hic
Không khám lHằng ơi, hồi trước giờ cu cậu cứ y chang 1 bệnh mà làm tới àh, nên ở nhà cũng phòng sẳn thuốc, cho bé uống như vậy trước ngày đầu xem bớt không, rồi tính sau, tránh đi khám bệnh nhìu cũng không tốt vì cũng dễ nhiễm thêm bệnh từ các bé khác.