Tôi vào kéo nhà mình lên đầu trang đây. Tôi là lính mới nên không hiểu rõ chuyện của các bà nên chỉ đứng ngoài hóng thôi.
Hum nay tôi lại là người mở cửa đón nắng vào nhà. mấy hum nay sếp đi công tác lên có vể bớt bớt tý chút, chịu khó vào chuồng tý thì lại chẳng gặp ai cả....
Ui trời nắng ấm quá đón nắng vào nhà thôi.Cuối năm có khác các mẹ bận nhỉ không mấy khi gặp các mẹ để buôn.Vào nhà lúc nào là lúc đấy chuồng vắng bóng các gà
hôm nay chuồng nhà mình đi đâu hết roài, từ sáng tới bây giờ chưa có ai mở cửa chuồng thế, tôi mở cửa chuồng vậy.các bà gà ơi về chuồng mau mau...........
chuồng nhà mình dạo này ảm đạm quá. cứ tình hình này hổng biết có duy trì được ko đây??????, tui chi noi ty thoai nhé đừng bà nào :axe: nhe
tôi thấy bà này nói rất có lý, hội mình nếu ko cải thiện cách hoạt động có lẽ cứ ảm đạm thế này, mọi người nên cử ra hội trưởng, hội phó làm thay khi hội trưởng vắng, cập nhật liên tục tên thành viên trang đầu, tên con, sn con, sn mình, cviệc để mọi người cùng quan tâm nhau,chia sẻ với nhau, quan tâm con của nhau khi mỗi thành viên comment, cứ ai quen ai thì trả lời, ko quen thì thôi như thế này nhiều lúc vào tôi cũng ko muốn comment vì ko thấy đc sự đoàn kết và thân mật, tôi có hay ghé qua hội nhà dê, thấy họ thân mật lắm, thực sự rất ấn tượng, vài lời chân thật để xây dựng hội mình cùng phát triển các bà đừng ném đá tôi, tội nghiệp, tôi chạy mất dép đấy
Tôi thấy bà nói rất đúng! Chắc tại cuối năm nên mọi người bận! Nhưng cũng nên cập nhật danh sách thường xuyên, tôi nhiều lúc cũng vào chuồng mà chẳng biết cm gì!
hihi. nghe có vẻ rôm rả hơn roài đấy.............. ok cập nhật danh sach lên trang đầu. vì tầng 3 do bà Hạnh làm móng lên đề nghị Bà Hanh cập nhật lại nhé. tui có cai danh sách từ ngày xưa xửa xừa xưa thoai, tui sẽ chuyển cho bà Hạnh đề cập nhật nhế. chúng ta cố gắng hoàn thành tầng 3 để sang năm mới chuẩn bị cho đàn gà lên tầng 4 cho mát mẻ. hihihi. NÓi thẹt ngày nào toai cũng vào chuồng ít nhất là 2 lần mà chẳng biết nói chuyện gì cả vì...(Bà Hạnh có cập nhật thì bổ sung thêm cả nghề tay trái (của cả chồng và vợ) có gì chúng ta còn ủng hộ cho gia đình gà ngày càng thê sung túc. nhỉ toai chỉ nói thía thôi, làm việc đã, đợi đến giờ măm măm vào tiếp xem có bà nào nối đuôi tôi ko??????????????
Tôi đây, nối tiếp vào đây!! ngày nào tôi cũng vào chùông!! Cứ đăng nhập là vào! nhưng cũng như bà ấy!! Chẳng biết nói gì cả! Hic hic... Tôi đồng ý với ý kiến của bà Thu với các bà!! Cho thêm cả cái chỗ bôi đậm kia nữa càng tốt! Chỉ vào hỏi thăm sơ sài mấy câu, up bài cho lên đầu trang, chẳng để làm gì cả!!
Hehe, bà gọi gì tui đới, toi cũng muốn cập nhật danh sách nhưng ko biết lấy đâu thông tin cụ thể lại pm hỏi từng bà à! À mà bà nào về chuồng điểm danh thì khai luôn nha! Để tui up date lên trang 1 nhé!
DANH SÁCH HỘI GÀ XINH ĐẸP 1. Tên: Trần Thị Bích Hạnh NS: 23/12/81 Công việc: Kinh doanh sữa xách tay cho bé và thực phẩm cho cả gđ. Con: Có 1 công chúa NS: 01/4/2007 ĐC: Tập thể tư liệu phim, số 1 Kim Mã Thương, HN 2.
Làm lại từ đầu nhé. Bà Hạnh để ý nhé: Nick DĐ: nam05y Nick chat: oanhqmr80 Họ và tên đầy đủ: NGuyễn Ngọc Oanh: 05-04-1981 - NV hành chính Ông xã: Nguyễn Văn Nam: 05-11-1981 - KT điện (vì cùng là gà lên cho xin nhập hội luôn nhé) con gái: Nguyễn Thùy Trang: 18-09-2008 Nghè tay trái: chẳng có đag có dự định nhưng chưa biết làm gì có cái gì hay và các bà chưa làm thfi chỉ cho tui nhe. tks
Làm tay sai vặt cho tôi đê!! Bà Hạnh chưa khai báo đầy đủ nhé!! Tôi này: Nick dd: Me Dat (Nghĩa là Mẹ Đạt chứ không phải Me Đất như hôm trước có khách gọi tôi nhé) Hu hu hu... Nick YH: dang_ly_hau1 Họ tên đầy đủ: Đặng Thị Lý, Nghề nghiệp: Công chức nhà nước! sinh ngày: 06/06/ năm con gà! OX: Nguyễn Văn Hứng (đừng chê tên OX tôi nhé!!) sinh ngày 16/7/76 (Ng ta bảo vợ chồng tôi là Long Phụng đấy!! Thế mà cứ nghèo mãi!!) Con giai: Nguyễn Tất Đạt, 31/01/07. Nghề tay trái: Buôn bán tất cả những gì mà ng ta có nhu cầu từ Tây Bắc: Mật ong, sữa ong chúa, phấn hoa, chè dây, chè ngọt, thịt sấy... anything măm măm được từ Tây Bắc!! Link luôn này: http://lamchame.com/forum/showthread.php?t=39987 Hết chưa nhỉ?? Còn nơi cư ngụ nữa: Lai Châu town nhé!!
híc, tôi cắp dép chạy về ném đá phát nữa,nếu bà Hạnh cập nhật, đề nghị mọi người pm riêng cho bà Hạnh, bà Hạnh căn cứ vào từng pm gửi để up lên trang đầu, chứ tràng giang thía này hơi loãng mà bà ấy lại vất vả lội đi lội lại từng trang, có người mới bỏ qua thì lại tự ái, nên cho luôn quy định tại trang đầu là ai muốn vào hội gà thì pm lý lịch để up , ke ke, tui chạy tiếp đây