keke, oánh đi, bà đến đây oánh đi, hôm nay đang mun oánh nhau đây . Thế túm lại bà có lấy k, để tối tôi còn đưa nào
úi xời ơi, dân tị nạn kìa kaka. Bà mọt dạo nì chẳng thấy đâu nhỉ. Mụ bibo thì đầu bù tóc rối chẹp chẹp
Thật quá thể. Tui gửi tiền cho bà chị bạn tôi từ năm ngoái rồi đấy. Câu này phải để tôi hỏi bà có định đưa ko thì để tui lấy tiền về mới phải chứ. Oánh chít giờ. @cái ảnh này tui chưa kịp đi ép tóc. Xí quá!
Hô hô, lũ này rủ nhau đi ghẹo zai, bị đuổi đánh nên trốn vào chuồng đấy. :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
hì hì, bà thông cảm đợt vừa rùi hết chồng ốm nằm viện thì lại phải về quê chồng có việc nên tui chẳng làm được gì cả, tối nay tui chuyển cho bà nhá
Hơ hơ, đấy nhá! Mấy mụ chứng kiến nhá, mụ kẹo đòi tui xỏ vòng nguyệt quế bằng vỏ ốc gai nhá, tui gửi cho mụ đeo vào cổ đấy. Ko đeo đừng có trách tui nhá
Mấy mụ kia đi ăn mảnh nhé Hôm nào đi thi hát đê, bạn thể nào cũng đc giải nhất nhì, dạo này ở lớp toàn bị xì nhưng bạn lỳ chẳng chịu hát đâu, đợi hôm nào đi với mấy mụ thì hát cho đã.......Ôi, lâu lắm rồi chưa đi KARAOKE, quả này phải sắm bộ dàn để mời mấy mụ sang nhà mới đc. @Nhabibo: MC mụ làm sao vậy, chăm cho tốt nhé - MC cũng như mẹ mình mà. @Giáp tít: HC mụ có tham gia ko đấy? @hoamaixanh: Mấy hôm mụ đi đâu mà ko thấy mặt thế? @keothom: Cưới đi bạn ơi...
hội ỉn Tôi đây, mấy hôm tôi ạnn hàng họ và con cái qua! Thằg ku nhà tôi nó ốm 3 hôm rồi, hôm nay thì ốm nặng, sang phải đua đi khám, chiều qua công ty và tít phòng vấn ( gặp sát thủ phỏng vấn nên tôi chết luôn), Nói chung rất mệ mỏi vì 2 đêm thức trông con và bán hàng rồi! Gặp ông chồng quý hóa lăm, đi Thanh hóa ăn cứoi cả ngày, chiều về đến nhà ngoại, gặp vợ gặp con ốm bẹp gường ra đấy , ngồi đc 5' kêu về xem mẹ ở nhà thê snào, hic! Mình là gì và con mình là gì với hắn nhỉ ???? Tôi Ốm rồi nè!!! Mệt , đau đàu, chán nản kinh khung!(