Hờ hờ, tớ cũng quên. Nào mình cùng đăng ký : 1: Kevin (mebekevin) -15kg - Quần áo 2: Lola (mamanlola) - 15kg - Váy 3: Nhiễunhiễu - 12kg - Váy 4: Minh - 19kg - Quần Áo 5: Susu (Susu_thuthuy) - 11kg - Váy 6: Bảo Anh (Momo) - 13kg - Váy 7: Bin (thanhthuong) - 19kg - Quần áo 8: Bi (bạn của Bảo Anh) - 11kg - Váy 9: Bống (bạn kevin) - 14kg - Váy 10. Bon-20kg- Quần áo 11. Bin (Me_beBin) - 22kg - Quần áo 12. Mẹ Sóc xinh (bạn mẹ momo) - 16kg - Quần áo (bé 3 tuổi ạ) 13. Hân Hân 12kg - Váy, Quân 11kg - Quần áo 14. Tintin04 29kg- Quần áo 15. Chíp - 18kg - Váy (nhưng mà con gái tôi chân dài nhá, cân nặng ít thôi hi hi 16. Sếu Khuê Minh - 23kg, 6 tuôit (con gái váy chân dài) 17. Xíu (con mẹ Sếu) - 1 tuổi (con gái, cân nặng khiêm tốn)
Các bà sắp lên chức câu kéo ác liệt quá, giờ đến lượt tôi nhá. Mấy hôm bựn bịu thấy bài trôi vèo vèo tôi ganh tị quá cơ
Ngày mình lượn vào đây ko biết bao nhiêu lần. Nhà mình đông vui nhỉ. Từ ngày tham gia HR số bài tăng nhanh thật chứ ngày xưa tớ lượn nhiều lắm nhưng chẳng có gì để viết cả ngoài hỏi rổ rá địa chỉ lung tung để mua hàng.
Các bà ơi, có bà nào biết ở đâu bán cái máy làm bánh waffle không chỉ cho tớ với. Chả là tớ tự dưng nổi cơn chán cái chảo chống dính quá đi mất, sáng nào cũng 1 nồi bột cho con cộng với 1 cái chảo làm pancake cho 2 anh chị xề, mỏi tay quá
Quần mày ạ, váy dạ không vừa. Váy đấy cho người 60kg nhưng có eo chứ eo tao là eo ôi thì không vừa. Hị hị. Mà váy đẹp thế mày không mặc nữa à, không mặc thì thanh lý cho bà nào trong HR đi. P/S: Có chụp ảnh với cô dâu chú rể nhưng lúc chụp tao lại mặc áo khoác che mất cái áo đẹp của mày :-D
Thế thanh lý nhé, tại dạo này ít mặc váy cộng với mùa đông năm ngoái có bầu nên nên 2 bạn váy dạ đấy bị ê sắc ế đã 2 cái thu roài . Tặng lại bạn nào tròng vừa nhé. Nhưng mà chưa kịp chụp ảnh nên hôm nào ọp mà Ngọc đi đc thì mang cho các bạn hộ tao nhé
Bà này bon văn chen kinh thế cơ chứ. Chai này 25ml dùng có khi đến 2 năm mới hết cơ ạ, vì chủ yếu dùng cho mùa đông thôi. Bà lấy 2 chai thì sợ dùng hết 1 chai thì chai 2 hết date :mrgreen:
là cái máy làm bánh kẹp í mà. Bình thường thì mình đổ bột pancake đã trộn sẵn vào chảo chống dính rồi để cho chín vàng 2 mặt là được (nhưng mất công cnah rồi lật qua lật lại:mrgreen Mấy lần trước tớ đi nước ngoài định khuân về nhưng ngại, nghĩ là ở nhà cũng mua đc, ai dè giờ đi kiếm thì chả thấy đâu. Đại loại thì là cái bánh (& máy) thì nó như thế này, có laọi trông gọn hơn rất nhiều của Phillips (tớ nhớ mang máng là đã thấy có bán ở đâu rồi, nhưng mấy hôm nay đi tìm thì chả thấy) . Bánh thì chén với bơ & mật ong hoặc mứt hoặc ăn với bất cứ cài gì mình thích xúc xích, thịt hun khói.... Sáng mùa đông có cái này thêm cốc cafe hoặc chocolate nóng nữaa thì vừa đủ năng lượng đến tầm 11 rưỡi :-D
Cái này ở bên Pháp gọi là Bánh Gauffe, xã nhà tớ pha bột làm bánh này cực chuẩn, hồi ở bên kia tớ ăn liên tục bánh này như con nghiện ý vì nó không quá ngọt , thích thì phết thêm Chocola Nutella hoặc mứt hoa quả lên thì ngon tuyệt, chẹp chẹp.... Hôm tớ đi Big C dưới tầng 1 gian hàng điện máy ý cũng thấy có bán nhưng tớ thấy máy ở đấy nhỏ và nhẹ hơn máy nhà tớ bên kia, khuôn cũng nhỏ hơn. MA thử ra đấy ngó xem có phải đúng loại bà cần không
nói thêm vụ máy waffle. hôm trước tớ đọc blog nhà Khai tâm thấy bạn đấy sáng chế ra món xôi trộn nhuyễn ròi cho vào cái máy này để kẹp thành .... xôi chiên. CHả biết có ngon ko nữa
Thanks bà nhé. Dưng mà tận Big C thì xa nhỉ. Chắc cuối tuần gửi con về ngoại thêm ngày nữa rồi lượn xuống đấy xem thế nào rồi shopping luôn thể
bà ơi 2 đôi giầy vẫn còn ! khổ quá cái đôi chụp ảnh mọi người giờ vẫn còn hỏi ! Hôm nào đi off tôi trả tiền đôi đỏ nhé ! mang 2 đôi kia đi cho bà luôn !
Bái phục mấy bà chuyên gia câu kéo. Bà Trà và Minh anh có thể gọi là sư phụ đc đấy hehehe. Mỗi bài có 1 dòng quá nể. @:Bôbô: thấy bà bảo thanh lý váy nhưng chẳng hóng đc vì tôi với bà khác nhau 1 trời 1 vực về khổ người hihi. Đành hóng thui chứ ko dám bon chen hihi.
Kém miếng khó chịu nên cố thêm 1 bài nữa rùi ngồi xem phim nào, hôm nay chồng ngủ trên CQ nên tha hồ xem phim tới sáng hehehe. Có bà nào xem phim với tui ko nhỉ. Phim truyền hình mỹ dài tập có tên TV là "Vượt ngục" hay dã man nhé. Tôi xem quên ăn quên ngủ đấy.Bà nào muốn xem thì ới nhé, mang ổ cứng tôi copy cho (đầu độc các bà tí) Thui dọn nhà rùi đóng cửa đây. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé