Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! em ở xa quá chắc tết này không về quê được rồi, hichic
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Em lấy chồng tận đâu thế? Thường lấy chồng xa thì tết rất ít khi được về quê mẹ em ạ, nhưng rồi sẽ quen hết mà, hihi...
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Cố lên bạn nhé, khi nào ko về được với mẹ thì hãy vào đây để "thổn thức" nhé, nhiều chị em đồng cảnh ngộ như thế lắm...
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Là lấy chồng khác quê, ko cùng làng, ko gần bố mẹ bạn ạ, hehe...
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Tháng mới, chúc cả nhà nhiều niềm vui và hạnh phúc, nhiều tiền và nhiều sức khỏe nhé
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Tks em, chị nhờ việc này, có list mobi thì gửi cho chị ngay nhá,hehe...
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Tháng mới chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe ,mua may bắn đắt (u) vào đây lòng lại dâng lên nỗi nhớ nhà ,nhớ bố mẹ, tự dặn lòng mình cố nên sắp đến tết rồi ,sắp được sà vào lòng mẹ rồi,thế mà lòng vãn thổn thức :goodman::goodman::goodman:
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Em cũng trót dại lấy chồng xa cho em tham gia vào hội với, nhà em cách nhà chồng gần 200km, mỗi lần tết đến 1 trốn 3 quê thật là mệt
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Hội hay quá, tớ Hn lấy chồng Bắc giang két mẹt đơi..................hic hic
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Đồng hương BG với mình này. Hihi, mình tận Sơn Động cơ. Xa hơn bạn nhiều.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Vào đây tha hồ nhận đồng hương nhé, hihi...
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Lâu ko vào nhà mềnh, có giề hay ko các bác ơi?
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Các mẹ khoe hết cái hay trên fb hội nhà mềnh rồi, ít ai chịu vào đây nữa, hic...
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! tại bác cũng hay ượn ờ trên FB còn giề
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! lâu lắm mới thấy nhà mình nổi lên, dạo này mọi người vào trong FB chém hết rồi, chả còn ai trông nhà cả
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Hiiiiiiiiii bác chót dại 16 năm nay rồi em nhá Trên 60kg thôi mà sao thấy xa xôi quá Nhiều lúc muốn về với mẹ mà cơm áo gạo tiền ,con thơ chồng mọn k sao dứt ra nổi (
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Tối nay chờ ông xã về muộn, thấy mình cũng nôn nao quá, thương cho cảnh lập nghiệp nơi đất khách quê người các mẹ nhỉ. Tự dưng thấy buồn quá.
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Hic, mình cũng bận ko có time vào chăm sóc. À, mình hỏi mẹ nó tí, mẹ nó có trao đổi banner trên web với tớ ko,tớ có web http://remredep.com/đấy
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Tên hội này hay nhỉ Mẹ nó ơi hội này có trên fb à:-k
Ðề: Tầng 2 - Hội "trót dại": Cảm xúc của người lấy chồng xa....! Có phải k các mẹ ui...................................