Tình hình là sau khi Me Bao Nhi khoe ảnh con thì số lượng các anh đăng ký chen suất chen chỗ đã quá tải... vượt dự kiến. Để tránh tình trạng canh tranh k lành mạnh gây mất đoàn kết, MebeThuan mạn phép lập topic này để các anh hâm mộ em BN cùng vào đây chia sẻ kinh nghiệm, hình ảnh, học hỏi, giao lưu với nhau trên tinh thần hòa bình, cùng nhau cầu tiến, biến "thù" thành bạn nào.....\\/.
Trùi ui.....BN lập hẳn một CLB hâm mộ nữa ha......Có anh Tôm đây.anh Tôm cũng là một đối thủ không nhẹ ký chút nào đâu nhé. BN ơi...ghé tai đây anh nói nhỏ nè...Em xinh lém đó.....
khiếp quá, BN thành HOT GIRL nhà lamchame rồi nhá. Mụ GÀ XỀ lại tha hồ hỉnh mũi chờ gạch con rể. May mà CS nhà tôi là gái chứ ko lại đi nịnh nọt bà thì mệt thật. Chị SUI lại tuyền thích các món như vú dê với lị phao câu gà:finga::finga::finga::finga:
Tui hông vô cái CLB nì đâu nhá Cũng hông thèm hóng luôn Nhá...............................................
kiên nhẫn nào bầu. Khi CS ra đời nếu mà giống bố thì bảo đảm có nhiều anh mê mệt lắm cho coi! Còn giống mẹ thì ... phải chờ coi sao đã keke
Tôi thì đề nghị bác Kiên xóa cái này đi ngay cho rảnh, nếu mà ko xóa được tôi cũng có cách để nó không thể ngoi lên, nhìn cái tiêu đề là tôi cú lắm rồi, Làm gì có hội nào như cái hội này, đã bảo là Bé bn đã được mẹ nó 5 lần 7 lượt dâng cho cu Bom rồi mà......gừ gừ, gừ......
kekeke, cái này do có nhiều anh khác hâm mộ em anh Bom ơi! Em ko... cưỡng lại được mà! Cho anh méc bác Kiên luôn!
Hi hi, mẹ nó ui, cạnh tranh lành mạnh mừ, có cạnh tranh thì bạn BOm, bạn MK, bạn Cò và các bạn khác mới có ý chí tiến thủ chứ...
BN ơi, tối qua Cò thao thức mãi hông ngủ đc. Tại trước khi đi vào giấc khò Cò nhìn thấy cái ảnh BN tình tứ bên MK đó, cả đêm Cò cứ vật vã suốt thôi, gần sáng lại còn dậy khóc nhè nữa chớ. Càng mất ngủ Cò càng háu ăn dữ à, rúc vào ti mẹ suốt làm mẹ Cò cũng chẳng ngủ yên, hic hic. Giá có 1 điều ước như của cô WM thì Cò sẽ ước Cò có 1 cái ảnh chụp bên cạnh BN to gấp 10, gấp 100 lần cái ảnh của nhà Mom Mickey đó. hự hự.....
anh Cò ơi, em cảm động quá trước tấm chơn tình anh dành cho em nè hic hic ( Anh ráng ngủ ngon, ăn khỏe, chóng lớn, rồi bay vào SG gặp em nhé! hehe, chắc em sẽ nhờ WM làm 1 quả ảnh hoành tráng cho chúng... mình anh nhỉ, nhưng chắc ko thể khoe ở đây rồi, hỏng thôi nhà em bị nổ bom sập mất thui
Tôi là giận bà lắm đấy nghe chưa???Tranh thủ lúc tôi vắng nhà bà nhảy ào vào cướp dâu nhé. Tôi không thèm nói chuyện với bà nữa......
Ui UI, oan cho tui quá trời! Số là Cò nhà tui vừa nhìn thấy em BN ở trang nhất topic nhà em ý liền sét đánh ngã cái rầm:mrgreen:. Tui thương con quá liền tìm gặp với mebaonhi tính chuyện đăng ký vòng sơ tuyển thui, ai dè đky xong rùi cô WM cô ý mới cảnh cáo cho 1 danh sách các đối thủ nặng ký trong đó có BOM ... B52 nhà bà đó. Lúc này đến lượt tui sét đánh cái rầm:mrgreen:. Dưng mà tui tính, thui mẹ nào cũng iêu con, nhìn thấy con "đau tim" mẹ cũng "tim đau" lắm, thui thì các mẹ cứ tạo cơ hội cho con nó thử sức mừ. Nói gì thì nói em BN em ý vưỡn là ng quyết định mừ. He he, dài dòng văn tự thế để BOM hiểu CÒ nha, hông có ý định tranh cướp giề đâu mừ, chỉ ĐI THEO TIẾNG GỌI của con tim thui:finga: