Hihi, bà này kém chịu đựng hơn tui nhé. Sáng nhắn tin chúc mừng rồi, giờ lại chúc mừng tiếp nhé. CHúc bà tuổi mới đẹp nặm mà hơn. Chúng mình gái 2 con rồi nhỉ. Thoa ới. Tôi với bà tự làm cái thiệp chúc mừng nhau đi hihi.
Chúc mừng SN Bình mộc ! Chúc mừng SN Thoa mít xanh ! Tặng hoa cho hai bà (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) Chúc mừng Thương chính thức lên chức !(u)(u)(u) Bà Bình xin chồng công thức trộn bột đi bà Bình ơi ......
Hi các bà! Tôi vào post bài đoàng hoàng chứ không bon chen câu kéo gì nhé. Sếp tôi đi công tác đến thứ 3 mới về nên chị em trong phòng cứ lượn là lượn lờ, thế mà chẳng off ẹp gì nhỉ. Trưa nay tớ lượn lung tung tí vậy. Thông báo với các bà chị Hạnh vừa báo là tối nay nhập lô hàng mới, nên ngày mai tôi sẽ lượn ra hàng chị Hạnh xem sao. Bà nào có nhu cầu thì đi nhé. @all: các bà ơi, sang tuần off đi, sếp tôi đi đến thứ 4 mới về.
Ôi khổ thân anh yêu của... Cạ (tí nữa thì nhầm của mình :axe, thế là may rồi bà ạ. Bao giờ ông ý vào trong kia? Dạo này mụ thoắt ẩn thoắt hiện quá!
Chúc mừng bạn Thương lên Super leader nhé. >>Sếu: Ấy bị mất tiếng chắc là viêm thanh quản rồi. Ấy thử lấy giá sống trộn với ít muối, ép lấy nước, ngậm làm nhiều lần trong ngày xem có đỡ không? Nếu không thì đi khám để bác sĩ kê thuốc cho.
Chúc mừng SN Thoa và Bình mộc nhé, chúc 2 bà luôn xinh đẹp, tràn đầy hạnh phúc bên chồng và 2 đứa con "nếp tẻ đủ cả" nhé (nói đến đây mình lại thấy ghen tị đầy vơi)
>>Nhím Thỏ: Váy của Minh Anh là chân váy chứ không phải váy liền đâu, có khi ấy bon chen được. Lát tớ chụp ảnh rồi up lên nhé. Hai chân váy kiểu giống nhau nhưng khác màu.
Chúc mừng sinh nhật bạn Thoa - bạn Bình Mộc! Chúc 2 bà luôn luôn mạnh khoẻ, gia dình hạnh phúc và luôn tươi trẻ. Mà 2 bà này út ít nhất HR thì phải :-D
Chúc mừng SINH NHẬT Thoa bíu và Bình Mộc " Mi - nhon" Chúc 2 bà thêm tuổi mới càng mặn mà đằm thắm. Vào đây bán than tí : SuSu sốt virut 2 ngày nay rồi. Chả chịu ăn gì cả, sốt sình sịch, môi đỏ chót. Tôi phải ninh nước xương nấu cháo rồi xay loãng đổ vào mồm nịnh mãi mới ăn được mấy thìa. Cuối năm nhiều việc bận rộn mà phải nghỉ làm sốt ruột quá. Thủy S ơi hôm nay bà có đi lấy hộ chiếu ko, tôi ko đi được rồi. Ngọc : Tớ đang hì hụi làm món mắm tép chưng thịt. Chiều sẽ report kết quả nhé
Chúc mừng sinh nhật bạn Thoa và bạn Bình Mộc. Chúc 2 bạn luôn xinh đẹp và hạnh phúc. Chưa có thiệp của Hằng thì nhận hoa của tớ trước nhé (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Em Su lại ốm à, thời tiết năm nay khó chịu nhỉ, trẻ con ốm suốt. Chúc Su mau khỏe nhé. Món mắm tép tớ làm có đúng một lần còn sau đấy mẹ chồng làm. Hi hi. Mắm tép mà cho thêm bột điều sẽ đẹp hơn. Tớ mua một túi to lắm, ấy cứ làm thử đi rồi báo cáo kết quả. Lần sau còn muốn làm tiếp thì tớ chia cho ít bột điều.
>>ALL: Tuần sau có ọp ẹp thì ọp gần gần nhà tớ để tớ bon chen tí. Tớ không ăn gì đâu nhưng đến gặp mọi người cho đỡ nhớ. Hoặc không thì để gần sinh nhật tớ cũng được.
Bài trôi nhanh thế nhỉ. Có ọp ẹp gì ới tớ với tớ cố đi để còn ra mắt còn có cái mà buôn chứ. To mẹ chuột : con dâu tớ thế nào rồi, thỉnh thoảng hỏi thăm tí còn giữ chân chứ.
Lâu lắm lắm mới thấy hàng xóm nhà mình. Dạo này mụ bận tận đâu đâu thế? Tôi bận mà ngày vẫn cố gắng phấn đấu lượn HR vài lần @Thương: Chúc cho AX chóng khỏe nhé! @Bình Lola, Bô bô: Tớ cũng tự làm bột pancake, thấy ngon hơn cái bột trộn sẵn của bọn Miwon vì mình cho ít đường hơn. Nhưng mà vẫn xin công thức của đầu bếp xịn nhé. Dạo này phong độ trở lại rồi, nên lại có nhu cầu ăn uống ke ke @Bình Mộc và Thoa mitxanh: Chúc mừng sinh nhật cả 2 bạn nhé, chúc 2 bạn thêm tuổi mới mặn mà, đằm thắm hơn, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, chăm chồng tốt và kiếm được nhiều tiền (hi hi nghe như kiểu giao nhiệm vụ ý nhỉ hi hi). @Bon: Tớ ho như cuốc Minh ạ, mỗi lần ho rũ cả người ra, bụng cũng đau theo, chả biết em bé có sao không. Nhưng hôm qua không chịu nổi nữa nên làm 1 vỉ Attusin để uống rồi. Trộm vía là cũng thấy đỡ ho hơn 1 tý, nhưng mà người như nghiện, ngáp vặt suốt. @giờ là bán than: Con gái sau mấy ngày cầm cự với sổ mũi và ho vớ vẩn thì hôm qua đã ho như cuốc kêu ( Nhà có 2 mẹ con thi nhau ho, đêm ngủ mẹ dứt ho thì lại đến lượt con. bố nó ở giữa cứ xoay qua, xoay lại chăm sóc cho 2 mẹ con (
Hihi, đây mới là út ít của hội này LeThuy ới. Cám ơn các bà đã vào chúc mừng nhé. @An: thương em Su thế. Mẹ An lại sót hết cả ruột. Bà làm mắm tép đi cho tôi học hỏi với. @Cò Vịt: bà này khen bọn tôi điểm 10 cũng là để tự khen mình đây mà @Ngọc: Ngọc ơi, tớ cũng xin copy film về xem nhé. Hôm 20/10 được chồng tặng cho quả ổ cứng ngoài 80G copy file thoải mái @Thương: chồng bà đi thế nào lại bị ngã thế. Chúc mừng bà lên chức nhé. Tôi cũng muốn kiếm mấy cái áo hàng thùng vì giờ mình bíu quá. Giờ làm thế nào để bon chen nhỉ
Mang túi đi cho Hạnh từ đầu tuần mà toàn quên k gọi :mrgreen: Giờ vẫn đang trong cốp xe, hôm nay bà tiện lúc nào thì ghé nhé!
Chúc mừng sinh nhật bạn Ngô Anh Thoa (Mit xanh) - Chúc bạn luôn trẻ đẹp, vui tươi và tràn ngập hạnh phúc Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Thanh Bình ( MẹcuMộc) - Chúc bạn mạnh khỏe xinh đẹp và Hạnh phúc
Sáng nay cúp điện nên online muộn nhận được một vài tin nhắn off line Post đây cho các bạn đọc chơi nhé Cảm ơn Đảng, cảm ơn Chính phủ đã hết lòng vì dân . Tăng giá xăng góp phần đưa nhân dân về thời kì xe đạp , luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe mới là quan trọng ... Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp . Xích lô đi về trong lễ đón dâu . Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau . Và công an nghỉ hưu vì ko ai vượt đèn đỏ . Mũ bảo hiểm bỗng nhiên vứt xó . Chó chạy tung tăng trên phố với ông già . Mẹ tôi rồ xe đạp điện ra ga . Cu hàng xóm trượt patanh di mua rượu . Ôi cuộc sống thời tiết kiệm nhiên liệu . Mới bình dị và thơ mộng biết bao nhiêu