Hihiih, chúc mừng sinh nhật hai bà gần trẻ nhất HR nhé (kekeke, tôi trẻ hơn một tí vì còn chưa đến SN tôi Chúc hai bà lúc nào cũng xinh tươi, vui vẻ, chồng yêu, bạn mến ))
Chào cả nhà, hôm này mới vào được mạng sau mấy ngày quay cuồng. Hi hi, nhà tôi mới tháo kíp được quả bom nổ chậm và giải phóng được mặt bằng, cho cô em gái sinh năm 82. Hihi, vui quá trời. Xin phép điểm danh, chúc mừng, và chia sẻ với các bạn (văn nhể): @ Chúc mừng sinh nhật Bình và Thoa, chúc 2 bạn luôn vui vẻ, yêu đời và xinh đẹp! (Câu chúc xinh đẹp là con gái hay nói, nên mẹ bị ảnh hưởng). @ An: khổ thân bé Susu - Chúc con mau khỏe, để mẹ khỏi bán than nữa. @ Thương: Chúc anh xã nhà bạn mau khỏe, cũng may là không bị nặng đấy nhỉ!
@ Trà: ông xã chăm vợ con tuyệt nhỉ! Bà đang trogn giai đoạn này, tha hồ mà làm nũng. Chúc mẹ con mau khỏi. Nhà tôi có tôi cũng sắp thành cuốc rồi!
Nào mình cùng đăng ký : 1: Kevin (mebekevin) -15kg - Quần áo 2: Lola (mamanlola) - 15kg - Váy 3: Nhiễunhiễu - 12kg - Váy 4: Minh - 19kg - Quần Áo 5: Susu (Susu_thuthuy) - 11kg - Váy 6: Bảo Anh (Momo) - 13kg - Váy 7: Bin (thanhthuong) - 19kg - Quần áo 8: Bi (bạn của Bảo Anh) - 11kg - Váy 9: Bống (bạn kevin) - 14kg - Váy 10. Bon-20kg- Quần áo 11. Bin (Me_beBin) - 22kg - Quần áo 12. Mẹ Sóc xinh (bạn mẹ momo) - 16kg - Quần áo (bé 3 tuổi ạ) 13. Hân Hân 12kg - Váy, Quân 11kg - Quần áo 14. Tintin04 29kg- Quần áo 15. Chíp - 18kg - Váy (nhưng mà con gái tôi chân dài nhá, cân nặng ít thôi hi hi 16. Sếu Khuê Minh - 23kg, 6 tuôit (con gái váy chân dài) 17. Xíu (con mẹ Sếu) - 1 tuổi (con gái, cân nặng khiêm tốn) 18. bong_va_tit - 11kg - quần áo. 19. meBup đăng ký 2 bộ cho: Búp Minh Khuê - 18 kg, váy (cũng chân dài nhé) + em Chồi Anh Thư - 14kg, váy
@Thương : Mong anh xã mau bình phục,. hihihihi, tưởng bỏ off để ở nhà tình tính tang tranh thủ @An : Susu ổn chưa, khổ thân con dâu tui hic. Mong con mau khỏi ốm nhé
Khổ thân em Su quá, dạo này ốm đau triền miên, bổ sung thêm cho con Vitamin An ạ, sau ốm là lười ăn cực kỳ, anh Cua sau đợt ho này cũng lười ăn lắm, may quá có vitamin của Giang để lại cho. Chúc con mau khỏe nhé. Còn vụ hộ chiếu hôm nay tớ cũng k đi dc, chắc sang tuần nhỉ? Trà ơi nếu k kịp thì Trà làm trc cho Chip nhé kẻo hết hạn.
Bài lại trôi vào vèo. Chúc mừng sinh nhật Thoa và Bình (mộc) nhé. Chúc 2 bà điểm 10 của HR băm thêm 2 phát nhưng hạnh phúc thì unlimited phát Chúc mừng Thương lên chức. À mà ox làm sao mà bị ngã thế, lại có cơ hội làm nũng vợ cuối tuần này rồi đây . Chúc OX Thương chóng khỏe nhé. À mà 2 đôi giày thì hôm nào tiện mang cho tôi cũng được, 2 đôi đấy cao lắm nên dạo này cũng chả đi được. @ Thoa: vụ bột làm waffle thì trong lúc chờ Mr. Bin nhà Bình chép công thức thì bà có thể ra 66 mart hỏi mua loại bột trộn sẵn (pancake mix) cũng được (thỉnh thoảng tôi thấy trên citimart & fivimart cũng có nhập). Bột trộn sẵn thì không thơm ngon bằng bột mình tự trộn với sữa trứng....nhưng mà giải quyết khâu lười thì cũng Ok
Chúc Susu chóng khỏe để mẹ còn yên tâm công tác & ọp ẹp nhé. Sốt virut thì cứ là phải đủ ngày đủ giờ thì mới hết. Mẹ An chịu khó chăm em mấy hôm em hết sốt là lại trả bữa vù vù ngay thôi mà
Báo cáo hôm nay đi học thanh quyết toán chi phí dự án hay quá cơ...Thầy Bính là vụ phó vụ kiểm toán nhà nước giảng hay tuyệt.... Thôi, tớ lại phải đi đây ( Đi Như quỳnh công chuyện) Tối buôn tiếp với các bà..
@ Mítxanh - Bình Mộc: Chúc mừng SN 2 bà nhé, đúng là 2 điểm 10 của HR, chúc 2 bà mẹ 2 con luôn luôn xinh đẹp, đảm đang nuôi con khỏe, dạy con ngoan @ Minh Sếu: ấy thử làm theo cách của Ngọc Bin đi, nước giá đỗ là bài thuốc của các ca sỹ đấy @ AN: Khổ thân em Susu, tôi cũng đoán là sốt virus vì ko thấy có biểu hiện sổ mũi hay ho mà. Chúc em Susu mau khỏi để ăn trả bữa nhé @ Hân hân & các bà có nhu cầu CT bột bánh: để tối về hỏi ông xã rồi mai gõ nhé
Chào cả nhà, tớ vào chào ngày mới hơi muộn tí, hihi, cả ngày lượn lờ, mệt, nhưng mà thích lắm. @ Thoa: Chúc mừng sinh nhật Thoa, chúc ấy luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, kiên cường để phục vụ hai bé xinh đẹp TOon và Ti nhé. @ Bình Mộc: Chúc mừng sinh nhật Bình, chúc ấy luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi sự như ý phục vụ hai nhóc xinh ngoan Mộc và Mộc nhĩ. Tặng hai bạn hoa thật nhiều này, (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
Chào cả nhà ! Sáng nay ra NH rút tiền để đổi tệ găm đến tết cho chồng mang về tq trả nợ tiền vay mua nhà, tháng trước mua là 2745 giờ phải mua 2920 hu hu. Nợ gần 200t, tính ra lõm mất hơn 10T, hu hu, khóc thêm lần nữa.
Hình như Thương còn út ít hơn tôi vì sinh nhật 28/12 hay là đầu tháng 1 năm 78 ý. Vụ phim thì lúc nào ấy đưa ổ cứng tớ copy cho. Phim này teen lắm, toàn giai đẹp thôi. Xem để nhớ lại mối tình tuổi 20 trong sáng và hồn nhiên. He he. Phim tớ nhờ ấy burn cũng hay lắm. Nếu có thời gian thì ấy xem thử.
Nhưng tớ chỉ có phim Hàn thôi nhé. Mọi người bảo tớ lãng mạn chắc tại xem phim Hàn nhiều nên mình cũng lãng đãng. He he.
Tranh thủ lúc em Su ngủ tớ đã chế biến xong món MẮM TÉP CHƯNG THỊT. Nguyên liệu là 2 lạng thịt nạc thăn + 1 lạng nạc vai xay + 1/2 lọ mắm tôm Trung Thành loại tiệt trùng 18K 1hop + giềng tươi giã nhỏ. Cách làm y chang Ngọc hướng dẫn. Mầu lên cũng ko đến nỗi nào. Mời cả nhà thưởng thức. Cận cảnh này
>>An: Chẹp chẹp, trông ngon nhỉ. Trời lạnh thế này ăn lại càng vào. HR mình có mỗi tớ, ấy và Hạnh là làm món này rồi. Mấy bà khác có vẻ không hưởng ứng lắm nhỉ. Hi hi. Mắm này ăn với cơm nóng và thịt luộc thì cực ngon. Một cách khác là khi rang cơm thì cho mắm vào, không cần cho mắm muối, đập thêm quả trứng nữa thì ngon tuyệt. Chồng tớ rất thích ăn.
Heheh, tớ thi thoảng cũng làm vì cũng khoải món này, Ăn ngon xong mỗi tội lười không có post ảnh hihihi, Âm thầm thường thức vậy Chẹp chẹp nhìn thấy An show mà lại thèm, hông lẽ mai làm một bữa ăn cho đã nhể