Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Lâu ko vào hội này he he, từ hồi có 1 nhóc giờ 2 nhóc càng đau đầu. Nhưng đứa thứ 2 sống lâu năm nên giờ cũng trơ he he
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... em cũng cung hội ạ..............................................................
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Em đọc một lèo gần hết , thầy thương mẹ TCT quá, sao phụ nữ mình khổ sở quá vậy. Mẹ nó ra riêng rồi à, thế nào mà lại được chấp thuận ra riêng thế?
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Cho e tham gia tí. E cũg có quan điểm như pác nhưng đấy là vợ chồng còn son rỗi thôi. Có con vào rùi vẫn fải đụng mặt, ko nói thì tức mà nói thì chỉ mún cãi nhau. Nhà e mẹ chồng ko bít nấu nướng gì, toàn BC nấu nhưng lại hay chê bai dạy đời ng khác, bố chồng e thì tính bảo thủ + nóng tính lại thù dai. Con e 1tuổi rùi e mún cho cháu ăn cháo đổi bữa thì ôg bà bảo nó ăn lsao đc, ăn lại "òi" ra hết,thế là chủ nhật e đc nghỉ mua cháo ở ngoài quán về trộm vía cháu ăn lem lém,,, thế mà ôg bà vẫn cứ khăng khăg cho nó ăn bột ko cho ăn cháo vì ninh cháo mất thời gian, tốn ga.MÀ cả tuần quanh đi quẩn lại chỉ xương hầm + rau.HẾT.Có hôm lười còn nấu mỗi nướ xương ko. E đi làm cả ngày ko ở nhà chăm con nên e tham gia cái gì là ôg bà gặt phắt đi, vừa ức vừa thương con mà ko bít làm tnào.Bọn e lương thag 2VC bquân là 6tr. E nộp og bà 2,5triệu tiền ăn, 3trăm tiền điện, ngoài ra còn mua thêm xà fòng thuốc đánh răng, thức ăn, hay đồ dùng lặt vặt, số là có thág trước bọn e có lươg chậm nên chưa nộp tiền ăn, E bảo chồg khất ôg bà " cho VC con sang đầu thang sau nộp bù vì còn nợ tiền mua xe với chưa có lương" thế là ôg bà chửi luôn nào là ai nấu không cho mà ăn,chúg tao là Ôsin à? Ôsin trôg con cho chúg mày tháng có fải mất đôi (2triệu) không? Trog khi đó bà hết lời khen con dâu cả, vì là gViên lại ở xa, con gái bà làm Văn thư trường học ôg bà lo cho đủ thứ (máy giặt tủ lạnh, xe máy)trog khi đó chồg e là con út ôg bà chẳg lo cho, việc e cũg xin để 2VC làm cùg 1chỗ, đi làm ko có xe e cũg fải vay mượn mua xe để chồg có xe đi làm, trog khi đó ko đỡ dần hay cho e vay 1xu, lại còn nói có tiền mua cho con gái cái xe LEAD màu đỏ đi cho sang.,,,,Hôm con e bị sốt đi kiết ra máu, ôg bà ở nhà cả ngày cug ko làm tnào,cug ko cho cháu uốg thuốc,tối về e mới biết vội mang đèn pin đi tìm lá mơ với nhọ nồi cho con, thế rồi về ôg bà nói với chồng e là em ngu ko bít gì, e nghe thấy nên có nói "Ôg ko phải nói nặng nề với con như thế" thế là ôg ầm lên nào là "ngu như chó ko bít cái cưk gì, ngu thì fải nói cho mà bít" E chỉ mún nói hết nhg gì ôg bà đối xử với e từ lúc về làm dâu tới giờ,nhg lời chê bai,nói xấu,coi thường thông gia mún đến đâu thì đến. Nhưng thương con thì đag ốm OX thì hiền chẳg bít nói một câu cho vợ đỡ ấm ức, con mà lớn tí nữa đi trẻ đc chắc e fải tìm cách ra riêng thôi, sống thế này chắc em chết mất. Cả thág e bị stress nặng sút mấy kg( Lúc đẻ xog 47kg giờ còn 43kg,, hichic, huhu).. E sợ lắm, sống chung chẳng tránh đc luk va chạm mà e tiính thẳg nói ko để bụg lại bị cho là cãi BMC thì khổ lắm,, huhu.
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Ôi còn nhìu chuyện lắm, càng nói càng thấy tủi thân. Thương chồng thương con mà chẳng biết ls để thoát khỏi đc CS này. Nhìu lúc e nằm khóc chồng bít thế là 2VC ôm nhau khóc. Chán. Nếu ko có con chắc e "bùng " lun rồi. Đúng là ko ai bít đc chữ ngờ
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Chị ơi, Ỏ chung mà ăn riêng? Chị làm tn mà thuyết phục đc chồng mà BMC cũg đồng ý 1 nhà 2 niêu à? Chị chia sẻ đi, E lấy chồg đc 2 năm rồi mà vẫn ko quen đc khẩu vị ăn uốg của nhà chồg,,, có hôm ko hợp nhịn đói đêm dậy úp mì tôm.Hic
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... E lại "hóng hớt tí: E cũng nghĩ như chị nhưng lại nghĩ ở gần mà BMC ôg bà lại hay sang ktra, rồi lúc nào cũng nhòm ngó tham gia mọi chuyện của m thì chẳg khác ở chung đâu. hì e lắm chuyện nhỉ
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Em chào các mẹ trong CLB nhé! Sắp đến giờ nghỉ trưa rùi em tranh thủ vào Forum 888 tí Mà hội các chị G8 đâu rùi sao vắng thế ạ?
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Haizzz Số là hqua SN BC, bọn e định mua biếu ôg hộp sâm nhưng ko bít mua bí quá OX e mua tặng ôg cái càvạt E đoán trước là kiểu gì ôg cũng chể bai này nọ nhưng nghe ông nói vẫn thấy sốc & hụt hẫng: " ôi dào, đầy mua lg.." Chán con bà ngán lun. Trong khi đó ông co ntrưởng về chẳng mua quà gì cho ôg hay chức mừng đến tối về mới gọi ĐT chúc mừng, rõ đã giàu mà lại kiệt. Con gái ráo mua quần cho ôg cũg có thấy đâu, m nhớ đền ngày SN mua tặng ôg chút quà dù ít dù nhìu cũng là tấm lòng vậy mà chê bai này nọ,,,
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Tại sao thế, từ ngày về làm dâu mình mua cái gì ông bà cũng chê, mua đồ tặng ôg bà thì bảo tao đầy mua lg, mua q/áo cho ocn m cái thì bị chê ngắn cái thì lại bảo dài quá nó mặc sao đc, từ cái đồ dùng nhỏ nhất đến cái lớn ôg bà đều chê bai ko một lời động viên trong khi đó con cái còn khó khăn, ý là mua đồ ko tốt, ôg bà thích mua cái này cái này ... Ôi làm dâu sống chung bít thế nào cho vừa lòng BMC đây,,, Ai bít cách nào ko giúp e với, BMC e vừa khó tính, đồng bóng lại keo kiệt, em thì thẳng tính ko khéo nịnh. E bùn và chán nản lắm
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Tình hình là mình cũng chán cảnh sống với mẹ chồng lắm các mẹ ạ. MC em đồng bóng, em thì tính thẳng, chẳng thể nào nịnh bọt suốt ngày bà dc. có gì, em nói luôn. Bực thì cho bực.... chỉ muốn ở riêng cho nhanh
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Các mẹ ơi em phỉa làm sao đây Hqua đi làm về nhà hết Gas ông bà cho cả nhà ăn chay(đậu luộc + rau cải luộc) kêu dùng Gas tốn quá, tháng rưỡi đã hết bình gas Em bảo nhà mình thêm ng thì phải dùng tăng lên chứ con thấy nhà mình dùng còn tiết kiệm , như nhà chị bạn con nhà chỉ có 3 cái con mà chưa hết tháng đã hết bình gas. Thế là bà kêu dùng thế có mà chết à. Xong bật nóng lạnh ôg chỉ bật 15p ôg bà + con em tắm là hết, e về tắm sau toàn bị lạnh, bật thi ôg bà kêu tao bật rồi, cứ bật nhìu tốn điện.Chán, nói mãi là ôg bật nước thì bật quá lên ko ai tắm sau ko nước đủ nóng lại phải bật lại, ôg bảo bật 15p là đủ chứ bật nhìu có dùng hết đâu, rồi chồg e co nói 1 vài lần đâu lại vào đó. Pótay Tốn thì ôg bà ở nhà nấu nướng ăn sáng chứ bọn em có ăn sáng ở nhà đâu, tivi bật suốt ngày bọn e đi làm về tối cũng ko xem TiVi thế mà cái gì cũg kêu tốn. E đang nghĩ hay là nộp nốt tiền gas nữa,nhưng tiền lương thì có hạn, đã đóng tiền ăn tiền điện nước rồi giờ thêm tiền gas nữa thì hết tiền mua sữa quần áo cho con. ôi khó quá, các mẹ bảo em phải làm ntn đây? Những lúc ntnày chỉ mún ra ở riêng đỡ mệt đầu dù vất vả một tí còn hơn, mà chồng e thì ko mún ra riêng đâu. Chán thế chán thế lại sắp đến 20/11 rồi, lại quà cho mẹ chồng chị dâu chồng nữa,, bao nhiu ngày lễ đều phải quà nhưng mua gì cũng cá chê..
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Thương e này quá. Lâu lắm ko muốn vào topic này vì ko muốn nghĩ đến những chuyện xưa nữa nhg thấy cm của e lại muốn vào an ủi tí. E thử bàn với chồng xem có xin ra ngoài được ko e? Còn nếu đk ko ra ngoài được thì chỉ khuyên e học cách bơ đi mà sống thôi. Việc ông bà nói kệ ông bà, việc mình làm thì mình cứ làm. Ông bà nói mãi cũng chán. Hic, ngày xưa c ko học được cách sống này nên phải bán xới ra ngoài ở đấy. Cố lên e nhé.
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... Chia sẻ với mẹ nó, tớ cũng nghe nhiều mẹ ở chung kêu về việc ga và điện rồi, nhiều mẹ mùa đông còn ko được tắm hàng ngày, có khi phải tắm ở CQ trước khi về, có mẹ làm ngân hàng đi cả ngày chỉ ăn buổi tối ở nhà thôi mà cũng bị kêu về ga và điện, phụ nữ mình khổ thế, chỉ có cách cố nhịn thôi bạn ạ, 20/11 tớ nghĩ mẹ nó chỉ mua hoa thôi cũng là có tấm lòng rồi Chị nói rất đúng chị ạ, híc
Ðề: CLB các mẹ sống cùng bố mẹ chồng nào... E cũng đã thử nhịn ko nghe ko nghĩ đến nhưng ko đc chị à. Chỉ đc thời gian bg e thấy còn ấm ức hơn, ngay như hôm qua ăn uống dọn dẹp xong 3cái con lên phòng, OX e trông con để e làm thêm tối, phải nói là con bé nhà e cũg nghịch chạy đi chạy lại bị vấp thế khóc ầm lên, Ô bà ở dưới nhà nói vọng lên lại ngã rồi có đau ko? Trông con kiểu gì mà để nó ngã... Bực lắm, con mình ko xót hay sao, đi OB ngoại về muỗi đốt có 1 nốt cũg xuýt xoa, mà ở nhà nhg lúc OB nội trông muỗi cắn đầy ra, rồi vấp ngã cộc đầu vào bàn mà m có dám kêu ca câu nào đâu.. MC e tính nói dài nói dai nói mãi, thế là bị chồng e nói "trẻ con tránh sao đc mà cứ kêu mãi" thế là tạnh lun. Còn nhìu vấn đề lắm. cứ nhịn mãi thế này e ko bít lúc nào tức nước vỡ bờ thì chắc bị đuổi thẳng cẳng lun. Chị TCT family ơi, thế bg ra riêng rồi CS của gđ c ra sao? E đang đếm từng ngày để đc ra ở riêng đây. Về chồng e cố thuyết phục chắc cũg ổn nhg lo nhất là ra riêng OB ko trông con cho đi gửi thì ko yên tâm, mà sống chung thế này e Stress quá