Ối, ối, ...rồng chịu vào nhà tôm rùi đấy à...... Weo còm bà bạn iêu cái nào.......(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u) :-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|= :-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\"
chào cả nhà. Hôm nay mới báo cáo tình hình đây: Mẹ bun sinh bé trai 3 cân vào ngày 24.9.2009 tại bv FV. Bé đã được 2 tháng rồi. Trộm vía, háu ăn, hóng chuyện lắm. Cả nhà mình nhiều người mới quá. Hân hạnh được làm quen với thành viên mới và chào thân ái với những người cũ mà mẹ Bun đã có dịp gặp mặt.
em mà biết đường nào bên đó em chết liền á. em chỉ biết y chỗ cty thui. biết đường đi và về thui,để hồi em dụ síp:mrgreen::mrgreen:
Bún riêu ở đây bán lâu lắm rùi, từ khi chị còn nhỏ tí, rất ngon, ngay gần ngã ba Nguyễn kim và đường 3 tháng 2, ngay đầu hẻm có bán chè chuối chưng cũng rất ngon, thường bán từ 2 giờ chiếu đến 5 giờ...
Hehe cám ơn kem ngon quá, nhìn kem lại nhớ kem Tràng Tiền ở HN, hehe mùa đông HN đi en kem Tràng Tiên mí ......phê Mình thích en kem, mừ sao món nào mình cũng thik thía :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
chị khỏe lắm, hihi. Đẻ đứa thứ 2 xong bụng to đùng nhưng vẫn phải cố ăn để cho con bú. Không biết bao giờ mới có thể nhịn ăn để giảm cân đây. Nhìn mình trong gương thấy phát chán em ạ.
mà chị sinh thường hay mổ ợ? chị em cũng sinh giữa tháng 10 rồi sinh mổ xong bà bảo " hic...bụng bầu 8 tháng" :mrgreen::mrgreen:
Kem Tràng Tiền giờ bán trong này cũng nhiều, nhưng sao ăn khg thấy ngon bằng ngoài đó, chắc tại khg được chen chúc nhau và ăn uống đứng đầy ngoài vỉa hè quán kem Tràng Tiền như ở HN, thiếu mất khg khí HN ....
Ko sao chị ạ, lo cho "chàng" trước đi, rùi khi "chàng" biết ăn thì mình nhịn ăn, cố lên nha chị, chúc chị và cháu khỏe, còn Bun thế nào chị? có em thì có thích hay ko???
Đúng rồi, cái ko khí mới thích. Mờ nó đông lắm, đến nỗi ngừ ta bảo hết cho mọi ngừ về hết rùi tí mới đem ra. 2 vợ chồng em biết thế nên, lúc nào họ đang bán mừ bảo hết là cũng đứng đợi tí, hehe chừng 5 phút là có kem mới toanh ăn keke
Tui vừa ăn no say về xong mà nghe bà tả, lại muốn xách xe đi ăn nữa nè, không hiểu ăn uống lu bù với hội mình, vòng hai lên bao nhiêu nữa đây
Hi hi, nói thế thôi chứ bây giờ tôi vẫn phải ăn uống cầm chừng vì sợ ăn linh tinh thằng bé đau bụng. Bà nội đang ở trong này chăm cháu đít tôn nên tôi có thời gian đánh võng ngoài đường. chắc giữa tháng sau bà về HN là tôi khó đi hơn. Tết năm nay gđ tôi ăn tết trong này, chưa biết tết sg ra làm sao?. Về Hn thì sợ lạnh cho thằng cu.
quá đáng nha,món nào cũng thích rùi giờ en kiểu gì cũng thích lun là sao? là sao???:mrgreen::mrgreen: