Hi mình thì mình thích đọc truyện tranh lắm í, ngày xưa sưu tầm đc bao nhiêu. Có 1, 2 năm bận sinh con nên không thời gian đọc. Bây giờ thời gian rỗi hơn rồi mình lại lôi ra đọc. Mà công nhận là truyện tranh đọc hay ở chỗ là đọc đi đọc lại vẫn thấy hay. Nhiều hôm rỗi 2 vợ chồng cùng ngồi đọc truyện tranh. Không biết là đến bao nhiêu tuổi thì bỏ được thói quen này nữa. Mình hay đọc Doremon, Ninja loạn thị, Teppi, Jinđô, 7 viên ngọc rồng...
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... hi ko có mẹ nào à, chắc các mẹ bận chăm con cái hết rồi nên không có thời gian đọc truyện
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... mẹ này vần xì tin nhỉ..........hihi
ôi giống tớ, tớ thích đọc truyện tranh lắm dù bj gần 30 tuổi rồi (28 tuổi ta) Hồi còn đi học, sáng nào cũng đọc truyện sau lưng bố (tớ đc bố đèo đi học hết 3 năm cấp 3) nên bj đít chai dày lắm hihi Tình yêu với truyện tranh lúc nào cũng tràn đầy, dù là đã quá già để bon chen (chồng tớ bảo thế huhu)
Ðề: Re: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Í chà mãi mới tìm đc đồng minh. Thế thì có khi mẹ nó bằng tuổi tớ đấy. Tớ sn 84. Dạo này tối nào xong việc nhà tớ cũng ngồi đọc truyện (đang đọc Ninja loạn thị) vừa đọc vừa cười 1 mình chứ. Có hôm mải mê đọc đến tận 3h sáng.
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Tại vì cs có nhiều cái phải suy nghĩ quá nên mình phải tìm cho mình 1 vài thú vui thôi mẹ nó ạ. Đọc truyện là cách giải trí rất hay, truyện tranh thì đc cái là đọc xong là xong ko cần suy nghĩ gì cả
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Những truyện tranh hồi trc viết hay mà ý nghĩa lắm, giờ cứ làm tràn lan nên chẳng thấy thú vị lắm
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Trẻ trung trong tâm hồn là 1 điều đáng quý mà.^^.Em mới 22t thôi.Vẫn xem Shaun the Sheep với truyện Shin,Conan như thường.
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Đọc truyện tranh hay mà, e vẫn máu như thường. theo bộ Conan mà vài tháng mới đc 1 tập, đọc 10p đã hết
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... hixxx...tuổi thơ của mình ấy...qua bao nhiêu năm vẫn k bỏ được cái này...thỉnh thoảng chán chồng đem Doremon ra đọc cũng hay phết ấy....](*,)
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... oai toàn những truyện em thích thế nhỉ? hihi, đọc truyện thì phân biệt gì tuổi tác ạ
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Mình cũng là fan của truyện tranh đây nhưng dừng đọc từ năm 25 tuổi, bây giờ vẫn muốn đọc nhưng không biết thuê ở đâu, mua thì tiếc tiền, hic hic.
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Hè mình cũng thích, giờ nói chuyện với các cháu nhân vật truyện nào cũng biết- Nhưng phải mấy năm rồi không được nằm đọc truyện nữa- Đợt bầu đứa đầu cứ thuê cả bộ nằm nghiền , giờ đứa này không được thế )
Re: Ðề: Re: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Em thua chị 1 tuổi hihi lâu rồi em k được đọc truyện,vì k gần hàng thuê truyện, mà truyện mới bj thì đọc chán lắm, k được hay như hồi xưa ngoài nhg truyện c kể thì em còn khoái mấy bộ: 1/2 ranma, mặt nạ thủy tinh, Dr Slump... Ôi chà, toàn truyện đọc hay k thể tả được.. E về nhà nội vẫn lấy truyện của các cháu đọc, cười rinh rích, anh chị chồng cứ há mồm bảo chồng em sao thím nó lại mệ sách trẻ con thế nhỉ haha
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Hj- Thế ở đây mình già đầu nhất mà đọc truyện tranh- Mình sinh năm 82 cơ ). Sắp làm mẹ của 2 đứa rồi nhưng giờ vẫn ước có bộ truyện nằm đọc nhưng giờ thuê đắt quá, nhớ cái thời thuê có 500 đồng/ quyển.
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Hi, em hồi lấy chồng cũng mang bán hết truyện í (tiếc đứt ruột). Bây giờ phải ra hàng truyện cũ mua lại thôi ạ. Ai đời giá truyện cũ lại còn đắt hơn cả giá bìa vì bây h ko thấy tái bản lại.
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... tại hạ gần 40 tuổi vẫn thi thoảng lôi Teppy ra đọc đây ah
Ðề: Re: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Tham gia vào hội ngôn tình TQ đi Bông ú ơi, tớ bây giờ có thêm tình yêu với ngôn tình, haha
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Mình đang tìm mua lại bộ Teppi, cậu bé bút chì và 7 viên ngọc rồng. Mẹ nào có nhu cầu thanh lý thì PM mình nhá.
Ðề: Có mẹ nào như mình không ạ, gần 30 tuổi rồi vẫn ngồi đọc truyện tranh... Mình ko những thích đọc truyện tranh mà còn thích xem cả phim hoạt hình như 7 viên ngọc rồng, anh hùng trái đất, thất kiếm anh hùng,...hihi. Thứ 7, chủ nhật có khi mắt dán vào phim 7 viên ngọc rồng ý.