Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Chào mẹ nó, tớ cũng thai đôi được 7 tuân như mẹ nó đây. Tuần trc mình đi khám thì hai em bé của mình cũng ko bằng nhau, 1 bé 5mm, 1 bé 7mm nhưng bs bảo ko sao cả nên tớ nghĩ mẹ nó đứng quá lo lắng nhé. Chiều Mai Minh cũng đi khám tại BV phụ sản hn. Mẹ nó khám ở đâu vậy?
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Chúc nhà mình ngày mới nhiều tưoi đẹp nhé, Yêu các mẹ và các bé thật nhiều
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Mình định đi khám ở chỗ bsi Vỹ mẹ nó ạ. Theo mình thì nên khám ở chỗ nào bsi tay nghề cao, thâm niên một chút chứ trong viện thường là các bác sĩ trẻ nên mình nghĩ chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Ko biết 2 bé nhà bạn tim thai thế nào? Nhà mình thì một bé tim thai 146l/p, nhưng một bé chỉ 89l/p nên mình mới lo lắng. Còn về chiều dài cũng chênh nhau giống 2 bé nhà bạn. Hy vọng là mọi việc đều tốt đẹp với các mẹ và con yêu .
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Mình khám ở khoa hỗ trợ sinh sản nên ở đó cũng nhiều bs có tay nghề. Tuần trước Minh dc 6 tuần đi siêu âm bs chỉ nói có Tim thai thôi chứ ko nói nhịp tim bao nhiêu cả bạn ạ. Mình cũng nghe nói bs Vỹ ở dốc phụ sản nhưng do Minh sử dụng pp hỗ trợ sinh sản nên phải theo dõi ở viện vì họ nắm rõ bệnh án. Chúc 3 mẹ con nhà ấy mạnh khỏe và bình an nhé.
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Chúc mừng mẹ nhé. sắp đc làm mẹ rồi hồi hộp có khác, nhất là trong tình huống đang mong ngóng mãi mới có bầu. Mình ngày xưa cũng thế, cưới nhau mãi mới có bầu tập 1, lúc đầu cũng sợ điếc...... với suy nghĩ đữa đầu khó khăn mới có nên mình cứ nghĩ chắc đứa sau nó ko nhanh nhạy thế đâu... thế mà ko ngờ tâm lý chủ quan của mình làm mình giờ dính phát tập 2 đc hơn 7 tuần rồi mà ku đầu mới đc 13 tháng.......... Công nhận là lúc mong mãi chả có thế mà đến lúc ko ngờ nhất thì bé con lại đến với mình......... Cho nên mẹ nào mong có bé cũng đừng sốt ruột quá cứ thoải mái tư tưởng, lúc nào thích hợp em bé sẽ vào nằm trong bụng mình thôi. Chúc các mẹ 9m10d mẹ khoẻ đẻ con thông minh
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Mình thì thấy cứ chịu khó ăn nhiều cơm và uống nhiều nước vào (ăn nhiều tinh bột ý) là sữa thường nhiều và đặc bạn ạ. Mình lấy từ kinh nghiệm của mình mà ra. Tất nhiên là ăn càng nhiều thức ăn dinh dưỡng thì chất lượng sữa càng tốt, móng giò ngày xưa mình cũng ko ăn nhiều lắm vì ngấy.
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng thai đôi thì thích thật nhưng mà cũng nhiều nguy cơ vì mẹ phải nuôi cùng lúc 2 bé, phải ăn uống tăng cường thật lực thì mới đủ dưỡng chất cho con đc.
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Cảm ơn mẹ nó nhé. Ôi, thế thì yên tâm quá rồi còn gì. Vậy thì mẹ nó phải theo ở đó suốt cả quá trình luôn còn gì. Có gì thông tin cho mọi người biết với nhé.
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng e hơn 9t rồi mà vẫn mệt quá các chị ạ, chẳng ăn được gì
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Mình hơn 11t rồi, chắc mấy hôm nữa phải đi mua quần bầu nhỏ thôi, quần bắt đầu chật rồi chả mặc đc nữa hic
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Mình 10t, cũng nghén và mệt kinh khủng, chả ăn uống gì được mấy. Tập 1 thì gọn gàng, 5 tháng vẫn mặc quần jean cạp trễ, giờ tập 2 mới 10t mà đã thấy quần chật rùi, hị hị
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Em hỏi cái mẹ câu này hơi vớ vẩn tí: cái vụ mà ko được với cao ý, thế mà vươn vai có được xem là giống như với cao không. Đêm nằm ngủ em hay bị mỏi lắm, toàn vươn vai và duỗi căng chân trong khi đang nằm, thế có ảnh hưởng gì ko nhỉ? Mà cái vụ đi tè ý, sao ban ngày nó ko đi bù cho ban đêm nhỉ, em biết là phải uống nhiều nước, nên đã cố gắng uống ban ngày, cho thích ra bao nhiêu thì ra (mà nó cũng ra lắm thật) còn ăn tối xong thì hạn chế uống, thế mà trước khi đi ngủ đã đủ thủ tục rồi mà đêm vẫn bị dậy. Mà ngủ lại thì khó chứ (
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Hị hị cái khoản này sao mẹ nỳ giống mình thế. trc khi đi ngủ hoàn tất các thủ tục rồi mà đêm vẫn phải mò dậy, ko dậy ko chịu nổi. Đi xong vào nằm trằn trọc mãi ko ngủ đc có hôm thức luôn từ 2-3 h sáng đến 5h sáng ý ạ, đến lúc buồn ngủ rồi thì lại chuẩn bị dậy... nhiều hôm mỏi hết cả mắt. ](*,)
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng Cái vụ này đợt mới e cũng bị như vậy, sau rùi e đi ngủ muộn, trc khi ngủ là cứ phải xả ra thế nên đợt này được ngủ 1 mạch đến sáng, nhưng công nhận là khó ngủ lại khi bị thức thật. Chả bù cho tập 1 e ngủ cả ngày đến tối đặt mình cái là lại ngủ được tiếp
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng em cũng hay quen kiểu vươn vai lắm chị ạ, ko biết có ảnh hươnge gì ko
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng em từ 5w là ko mặc dc quần bò bt rùi..toàn mặc váy..đợt này lạnh sắp quần bầu mặc cho thoải mái..đầm bầu Hà Anh có nhìu quần lắm chị ạ,BB thì đẹp hơn chút nhưng mà đắt..e mua 1 cái jean >500k..còn ở Hà Anh thì rẻ hơn chút
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng các chị ui, chị dâu em được hơn 6 tuần rùi mà sao nghén dã man luôn í, ăn gì là nôn đấy mà uống sữa bầu thì bảo mùi ngây ngấy không uống, oi chẳng bít làm gì để bà í đỡ nghén ăn cho chau em nó khỏe được đây
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng cả 2 tập c đều kg uống được sữa bầu, mùi nó khó chịu lắm, kg như sữa thường, nên chuyển dùng sữa chua và sữa thường thôi vậy. cả 2 tập đều 3,2kg.
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng các mẹ có kinh nghiệm ko cho em hỏi chút ạ. em chủ quan bận quá chưa đi khám đc. bình thường em khám ở BS vân 189 đội cấn. có chị nào khám ở đấy chưa? KKC của em là 3/10 ngày 5/11 em ko thấy có dấu hiệu gì cả em sốt ruột nên em đi khám phụ khoa nhà bs vân đó và đc soi tử cung và siêu âm đầu rò bs hẹn ngày đầu kinh em quay lại nhưng mà đến hôm qua em thấy khó chịu trong ng nên em mới mua que thử thai em thử thì 2v vậy em có bị ảnh hưởng gì ko nhỉ? sang tuần chắc em phải đi kiểm tra mới đc
Ðề: Hội các mẹ sinh con tháng 6/2013 - Rắn vàng ck của chị có đều ko ạ? ngày 5/11 mà siêu âm đầu dò thì bs phải thấy có thai rùi chứ nhỉ? vì so với ckk cũng đã được 4t2n rùi mà, chị ko uống thuốc gì nguy hại thì ko sao đâu chị. đợi 2 tuần nữa đi siêu âm lại xem thai vào tử cung và có âm vang thai chưa chị nhé