Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tềnh hềnh là tham khảo hàng handmade, thấy họ bán cái ví nhỏ như của mình 155k mà ối người mua nhé, mình bán có 50k thôi Cái vỏ gối quilt ô nhỏ họ bán 400k, tất nhiên là đẹp
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái ví đựng mỹ phẩm của chị NGhé đẹp thật, em cũng thấy rẻ quá, ko biết chị có tính công ko đấy??????????????????????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tính công cái ví có 50k thì công quá rẻ, làm cho vui là chính mà, chứ kinh doanh thì giá đó ko lãi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay rảnh thời gian ol hả em? Dạo này vẫn chăm chỉ may vá chứ? Chị thấy e vẫn săn hàng trên mạng thì phải?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Gian nào mà bán đắt thế bà? Chắc họ kiu à?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vỏ gối , chăn thì quilt, còn ví cũng trần bông như của tôi thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em chỉ thỉnh thoảng online xem may vá ở nhà mình và web trẻ thơ, vì ở web trẻ thơ hay có chart may và nhiều đồ hay để mua chung dc chị ạ. CHứ cũng ko có thời gian săn hàng thanh lý ở lamchame như trc hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có đấy chứ, mà tôi thì trước cũng không phải trồng chuối gì cả, giờ thì chỉ trồng...rau. Tôi thì nghĩ có thể là do tôi phẫu thuật bị cắt 1 bên buồng trứng nên nó kém nhạy hơn trước.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ơ hay, đến lạ cái nhà chị này? thế những ngày còn lại chị cho xã ngủ với ai?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lớp trưởng mấy hôm nay đi vắng nhỉ? TÌnh hình lớp mình ngày mai học bài gì đây cả nhà ơi?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có chăn nuôi đấy bác ạ, em chăn... 2 bố con nó, bố nó thì chăn 1 con sáo, mèo thì mất toi rồi. Trước em thích nuôi cá, thử nuôi cá rô trong cái coóng cho đẹp mà nó toàn chết. Giờ thì không có ý định chăn thêm con gì nữa,hôm có ông Thầy đến nhà em, thầy bảo không nên nuôi chim mà nên thả phóng sinh cho nó, vc em cứ tiếc, lý luận là nhỡ thả nó ra nó bị người ta bắt mắt thì cũng thế, hoặc nó ko quen với môi trường tự nhiên bị chết thì thành mình hại nó à, thầy bảo kệ nó, cứ nên thả nó ra, còn như thế nào là do duyên của nó. Hic, em nghĩ thế nên chắc từ giờ không dám nuôi thêm con gì nữa ngoài chó mèo.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ với chăn chứ với ai hehe, có gì mà phải lạ, chị có nghệ thuật quyến rũ chồng nhé , ko cần ngủ cùng mà vưỡn phê mới kinh
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ặc. bố chồng tớ cũng hay nuôi chim, xong toàn bị xổng lúc làm vệ sinh chuồng hehe, xong con chim đó nó thỉnh thoảng lại nhớ bay về gần nhà xong lại bay đi Cá rô khỏe thế mà nuôi cũng chết á?????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thằng nhà em cũng suốt ngày bài ca ấy đấy chị, bảo tô chữ thì loáng cái đã biến mất, kêu ca mỏi tay đủ thứ, và tô thì kiểu chống đối cho nhanh để còn đi chơi, cũng toàn gọi là vẽ chữ đấy chị ạ. Nói chung nó không thích tô chữ lắm vì nó đơn điệu mà, để viết tốt thì tay cầm bút nó phải chắc, em thì quan tâm đến việc nó cầm bút sao cho khéo nên trước hay cho nó vẽ, tô màu, tự cầm bút viết linh tinh, tập cắt kéo và thích làm gì thì cho làm tuốt từ mở khóa đến lau nhà, rửa rau, đổ rác.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Con chim... của bố chồng ấy khôn thế nhỉ. Ừ, cá rô tớ nuôi thử mà nó toàn chết thôi, chắc ko hợp nước máy, tớ đã phơi để khử Clo mà nó vẫn chết, thế là chán ko nuôi nữa.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hay lắm, mọi người kể hết rồi, mai đến lượt bác khai hết ra nhé. hí hí.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ BMC chị thích nuôi chó hoặc mèo lắm, nhưng nhà chị chật chội, mấy năm trước tống khứ được con chó đi, thấy nhẹ cả người. SỐ là thằng cháu đít nhôm bị chàm hóa (kiểu như có con vật lạ cắn, rận chó chăng???) thế là theo lời BS (con dâu bịa thêm) là phải tống khứ các con vật nuôi đi, vậy là MC tiếc nuối đành phải cho nó ra đi em ạ. Mà nhà chồng chị k nuôi được súc vật, nuôi nó cứ gầy yếu, cây cảnh thì cũng k lên xanh tốt...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lại phép thuật hay bùa chú gì đây? Tôi đang cãi nhau với chồng đây, bà chia sẻ tí bí kíp quyến rũ cái!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nuôi cá bằng co ong hay bị chết lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghé ơi, bà dự đoán như thần í nhỉ? Hnay nhà may vá chuyển chủ để may sang chủ đề nuôi chó mèo, chim, cá cảnh. )