Ðề: Hội các mẹ phát cuồng vì váy! chào các nàng váy ngày mới! Cả nhà ngó nghiêng vài cái cho đỡ thèm nhé:
Ðề: Hội các mẹ phát cuồng vì váy! trời man mát thế này, tha hồ váy vóc các mẹ nhé đi xe thì khoác thêm cardigan ngoài :X :X e thích trời thế này )
Ðề: Hội các mẹ phát cuồng vì váy! Chà, các mẹ có nhiều mẫu đẹp quá. Mình thì ít mua hàng may sẵn vì người xấu
Ðề: Hội các mẹ phát cuồng vì váy! Híc nói đến người xấu em vô đối lun, ko dám may bao h chỉ thấy ưng em nào là múc lun thui
Ðề: Hội các mẹ phát cuồng vì váy! em cũng thích mặc váy ạ mua về rõ lắm nhưng em chạy nhảy nhiều nên hay mặc quần áo hơn ạ!!! sơ sơ cũng hơn chục cái váy các thể loại
Ðề: Hội các mẹ phát cuồng vì váy! Mình thề mình biết có nhà bán 1 cái váy cực đẹp hàng FAKE của hãng lớn đẹp lắm, ngày nào cũng lượn qua biết nó chưa bán mà cứ tiếc xiền huhuhu...mặc dù mình ghét dùng đồ FAKE lắm nhưng cái váy mặc vào yêu lại che hết khuyết điểm, rất đơn giản nhưng mặc đi đâu cũng dc.
Ðề: Hội các mẹ phát cuồng vì váy! Em phát cuồng lắm, nhưng mà chẳng mặc đc. huuu vì chân nhiều lông he he
Ðề: Hội các mẹ phát cuồng vì váy! Ở Huế hay mưa , nên trời mà lạnh nữa em lại chuyển sang quần . Có điều cty em yêu cầu mặc vet tối màu , có cách phối nào đẹp kg nhỉ ?
Ðề: Hội các mẹ phát cuồng vì váy! Chị có 2 bộ đẹp phết. Lúc nào rảnh chị đăng ảnh lên cho em tham khảo nha
Ðề: Hội các mẹ phát cuồng vì váy! Em cũng thích váy lắm, ra đường nhìn thấy chị nào mặc váy đẹp cũng thấy hâm mộ lắm, nhưng mà em mặc ko đẹp, e cao nhưng người em thô lắm, chân lại to, ko thẳng lắm, nói chung là ngại. Giá như có thể tìm ra giải pháp gì đó cho ng mình nhỏ gọn, bớt thô, bớt xấu xí, huhu
Ðề: Hội các mẹ phát cuồng vì váy! Chưn tớ thì thẳng nhưng mà lại to, nhưng ăn chơi không sợ mưa rơi hahhaha, nên tớ vẫn mặc váy .