Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cần quái gì phép thuật hả bà, chịu khó học hỏi trên mạng là ok thôi, nhà tôi chả bao giờ cãi nhau cả, 9 năm rồi mà ko cãi nhau lần nào keke
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhà em cũng nuoi cá rô, 1 đàn gần 2 chục con chen chúc, được mấy tháng rồi, toàn cá xã đi câu về nuôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị lắm chưởng thế nhỉ, kinh! em tin, em tin, thú thật là em có học chườm ngải, nuy quanh năm thì cũng khó kiếm con IP lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mai lạnh đi để em còn diện dáng dài mới may hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em nghĩ chàm hóa là do da hay nội tiết chứ nhỉ ( đoán bừa) nếu bị làm sao do vật nuôi là bị dị ứng nó khác, nhưng nhà có em bé không nên nuôi chó mèo dù nó sạch đến mấy. Chị ơi, nếu nhà chị mà ko nuôi đc con vật, cây cảnh cũng thế thì khéo có khi đất nhà chị không tốt lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thế thì đất nhà chị tốt nhỉ, cây cối tốt um, hoa lá đầy cành hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em nuôi bằng nước máy à? em nuôi thế nào mà nó không bị chết nhỉ? chị nuôi cá rô, cá cờ, cá vàng toàn chết hết.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chết em rồi, em còn mấy thứ nữa phải may mà cứ mải buôn dưa, hôm qua lúc đón con về cu con thỏ thẻ bảo mẹ, Mẹ ơi dạo này con không thấy mẹ ngồi máy may nhỉ? Đang định đứng lên đi làm việc nghiêm túc tí thì lại có người mời gọi ăn cháo lòng, đành lòng nào từ chối? Mà ăn xong rồi lại phải buôn dưa tí mới về được, phen này tối nay gù lưng may đây, mai là thứ 7 rồi. Thôi, các chị em cứ tiếp tục chủ đề chó mèo nhé,em chuyển sang chủ đề cháo lòng. Hà hà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em nuôi bằng nước giếng, nhà em nuôi các loại kia cũng bị chết, chỉ nuôi được cá rô thôi ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ qua nhà tôi đi,tôi cho '' kí gửi'' vào bể cá nhà tôi hi hi .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giỏi và chuẩn. Tôi chịu đôi khi bùng nổ lắm, mà công nhận tính tôi cũng chịu nhịn mà đôi lúc chả nhịn được.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ oánh dấu chờ mit ra rồi may cho con hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ à, hôm trước em vừa may bộ gối đầu và gối chặn sơ sinh cho cháu, nhìn iu phết hị hị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ UH đất nhà chị dữ mà, nuôi con người còn gầy còm nữa là. Nhưng từ hồi thanh lý con chó đi thì ku nhà chị k bị nữa đấy em ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà tôi có đợt trước khi tôi về làm dâu í, trông ớt ra nhõn 1 quả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ http://www.facebook.com/photo.php?f...1724800.118949.460184814025570&type=3&theater em mới dòm hội này
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế sau khi về làm dâu, thì ra thêm 2 quả nữa, tổng là 3 quả hử. Cãi nhau chứ gì, chuyện thường ở huyện, vài hôm nữa lại thấy thảnh thơi cà phê nghe nhạc yêu đời ấy mà ( C đây k/nghiệm đầy mình) Mình già cả, chân đau, mà dạo này mấy C e 888 ác liệt, lên vài tầng thế này, mình chịu chẳng lội lại đc. Nghé có khi là Tiên đấy, kg phải người đâu, 9 năm kg cãi nhau lần nào !!?? Kg bình thường tẹo nào...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chán chuyện nhà mình, sáng nay toàn chim với cá, cái này chị ko có hứng, may quá có thứ m ko hứng ... Nhưng có chuyện nhà Nghé 9 năm ko cãi nhau thì chị cũng khó tưởng tượng phết đấy, đúng là TIÊN!