Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, đợt này chắc c ấy bận, chẳng có time mà vác xx đi chia nữa đâu c ạ, thui để lần sau c ấy bù vậy... mờ trưa mai xong nhà mềnh có ọp ẹp ăn trưa lun 0 nhỉ???mai xã e ứ đi đc nên e cứ gọi là lượn lờ thoải mái đê................... mà gần đó có Bánh mỳ Ngọc Hiếu, hay đi chén lun nhá, 'phục thù' vụ hum trước các c đi măm lẻ nhé!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! bạn ui, thía thì bạn mua que về thử ngay và lun thui...bít đâu đấy...chứ mama bít sao đc hả bạn............nhỡ có thì còn bít mà giữ gìn chứ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí e đang hóng hớt đọc đến cái xịt thung thướng này là tòa mòa quá )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hị hị cảm ơn mẹ nó nhé.tớ thử rùi nhưng mà 1 vạch.chỉ sợ thử buổi chiều như này k chính xác,để sáng mai thử lại xem sao. nếu k phải 2 vạch thì mình cũng hơi thắc mắc là sao chu kỳ tháng này của mình lạ thế.chưa lần nào mình bị như này,tháng này lại còn nhăm nhe canh trứng nữa [-o<
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Sáng mai thử lại xem sao bạn nhé. Chúc bạn tháng này đón được 1 em rắn yêu yêu.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cảm ơn ấy nhé. tớ đang mong 1 em ku rắn đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí sáng mai mọi người hẹn hò ở đâu ạ.Hay là đến đó rùi gặp nhau ạ.Mai nhà em đi 2vc nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi giờ mới có time mò vòa nhà mình ạ Chúc mừng mẹ con chị Thảo gặp nhau bình an chúc chị và gia đình đón thành viên mới chúc mẹ mau khỏe, bé ti nhiều hay ăn chóng lớn ạ cả nhà ơi mai off rồi hii cả nhà đến sớm cứ tiến thẳng vào sảnh đi thang máy lên tầng 2 đợi và 888 nhé, em ở sẵn văn phòng rồi em sẽ lên 88 cùng các chị em ạ hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu, mấy hôm nay em mỏi quá cả nhà ui. Cũng có thể là do thời tiết, lại cô em đồng hao cô ý sinh e bé mà bà ngoaaj có việc fai về nhà 2hum nên e cứ fải chạy đi chạy lại cơm nước cả 2 nhà,rồi đưa đón cháu :-(. E mà có cv ổn định thì ứ bị dính mấy việc này nhưng mà nghĩ lại k có e thì k hỉu mọi ng làm tnao nên lại thôi mình giúp đc mọi ng cũng vui. Mệt nhất có lẽ là vụ e đang bị đau háng + hến ạ. Chị Cúc tươi tỉnh ui ngày trc chị đau lắm k, đau lâu k c? E mấy hnay nằm xuống mà đứng lên hoặc xoay người thì cứ gọi là thôi rồi :-(. Có cách nào can thiệp k c ui? Mai cuối tuần rùi mọi ng đi ộp lẻ vui vẻ nha, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em đang bầu bí như thế thì mọi người cung phải thông cảm cho em chứ. Đi lại vừa thôi e ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! oà oà em vẫn chưa nhấc đít dời cty về được đây. Mệt toá, tuần này là tuần thứ 2 em không được nghỉ weekend rùi hu hu hu.....Mai lại nghe nói trời rét với mưa gió nữa chứ oà oà oà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em có dấu hiệu cúm các chị ạ, chắc lây cúa 1 em ở cty rùi, em í đang có bầu 6t cũng bị cúm, chiều nay ra thì thầm to nhỏ với em nữa chứ. vừa nhắc em í về uống cảm xuyên hương thì tối về em hắt hơi ầm ầm, giọng thì lạc rùi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các c ơi, e 13w thì đã uống dc canxi chưa nhỉ? Bs kê rùi nhưng e sợ lém vì lần trc bị canxi hóa độ 3 lận
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tớ cũng chưa thấy bác sĩ kê gì cả. Toàn kê TPCN thôi. Uống mà như ngáng họng vì viên thuốc to ơi là to. Chưa kể, mỗi ngày uống 3 viên vào buổi sáng.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em khám ở đâu mà bác sỹ đã kê Canxi rôì? Chị đang ở tuânf 26 mà chưa phải uống nè.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi nhìn cái avatar cứ tưởng chị cuncoicuame báo tin vui hix hix, mừng húm .. Chờ kết quả thử sáng mai của bạn nhé. Chúc bạn may mắn.. Ôi thế này khổ e nhỉ, đau thế thì ngủ thế nào đc chứ... Hẹn nhà mình ngày mai, e ngủ đây ạ. G9 !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ôi nhà mình chạy nhanh quá,em dí theo chả kịp mệt ơi là mệt,tình hình là em tính hỏi bác Mama doanh,bác còn nhớ em ko ạ,bác nói em tháng 10,11,12,1 âm lịch là có ku con ấy,giờ tới tháng ấy rùi nên em lên kế hoạch làm theo bác đây,mà tình hình là mấy tháng trc đều ơi là đều,bố khỉ 2 tháng nay nó bik em canh hay sao tí tửng nhảy lung tung,vậy em có cần cho bác mấy tháng gần đây ko ạ, 1-4/7 , 1-4/8 ,1-4/9 ,4-8/10 ,14-17/11.bác giúp em nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu, các mẹ đi đang ọp đông vui mà em còn đang ở công ty dán mắt vào màn hình đây(((. Các mẹ đi về nhớ chụp ảnh show hàng nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Có thêm tui đang dán mắt vào màn hình ở công ty nữa nè, mai cũng đi làm nữa! Òa òa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê nhô cả nhà! Trộm vía mẹ con em khỏe, mẹ hồi phục nhanh ko bị đau vết mổ mấy, đi lại nhẹ nhàng dc, sinh hoạt coi như bình thường. em Kem trộm vía ăn no là tự ngủ, chỉ hò hét báo động khi đói hoặc ị tè bẩn tã thui! Trộm vía từ hôm qua em í ăn được đều 2 tiếng/ lần, mỗi lần 30ml sữa. Mẹ chưa có sữa nhưng đang tích cực ăn và làm các kiểu, chiều qua đã hơi căng ti và đầu ti bóp ra có nước trong trong, em Kem mút mát nhiệt tình ạ! Cảm giác hạnh phúc tuyệt vời khi có con ạ!!! Mẹ con cháu cảm ơn cả nhà đã luôn ở bên động viên!!!