coi chừng sẹc-xi quá, anh MK, anh Tom, anh Tít,... chịu hong nổi, làm càn làm quấy thì đừng có ở đó mà bù lu bù loa khóc nhé!
Xời, Tun có Rick còi, BN có Cò. Kem chả hẹn em nào sất, ngon là chén lun Hờ, nội công anh hơi thâm hậu nên khi vận công sứt mẻ tí là chiẹn phình phường. Đỡ phải lo mua cá ngựa ngâm rượu :mrgreen:
Có đông cháu càng thích chứ sao. Tui tuyên bố gái xinh nào đẻ cho tui cháu tui cho mảnh đất lun. Bao nhiu cg đc, 1 phát cháu, 1 quả sổ đỏ trao tay lun :mrgreen:
Bà Bảo nhi ơi Kêu gọi mọi người gửi ảnh vô email của tui Tui làm một tấm có đủ các con lun Cả hội cùng để dưới chữ ký nhá
Hehe, topic đó mẹ na thấy rồi, nhưng vẫn muốn lập hội các mẹ Hâm mộ và hăm dọa tài 888 của mẹ Bảo Nhi kìa vì mẹ BN 888 dễ thương quá
Vào thăm Bảo Nhi nè, BN giỏi quá, biết đi đến 4-5 bước lận. Càng lớn càng đẹp lộ nhỉ. Từ từ chờ Misa với nhé con
chào bà nhé! tui out đây! nhớ các bà lắm! măch dù mới chỉ tiếp xuc nc vài lần! huhu, khi nào xong việc quay trở lại dd tui sẽ 888 tẹt với mấy bà nhá
kaka, đó cũng là một kiểu hâm mộ đấy chị ạ! Mọi người mến mộ quá làm em ngại hết sức! Em phải ra sức, toàn tâm toàn ý mà 888 để không khỏi uổng công mến mộ của mọi người mất
con cám ơn cô nhiều lắm ạ! Con xinh một phần là nhờ... quần legging mua ở nhà cô ấy ạ! Con chúc cô luôn bán đắt hàng nghe!
keke, Misa đừng nói thế chứ. Cứ nhìn mấy tấm Misa cười hôm sinh nhật, là BN lại... thầm ao ước sao cho mình đẹp cỡ... Misa thôi.