CÓ vụ gì đâu, sinh hoạt của hội Càphê bà ơi, toàn các em trẻ đẹp, mình đi để vớt vát tút tát lại tí thanh xuân ý mà, bà có tham gia ko,
Chia sẻ cùng bà nhé, cố gắng lên thôi. Nhà tôi 2 tháng trước có 3 cụ cùng nằm viện, đã ra viện 2 còn 1 cụ hết tuần này. Cũng phải thuê 1 điều dưỡng phụ cùng ông bà ngoại tôi trong viện ý, mỗi ngày 120k. Năm nay năm hạn của nhà tôi hay sao ý, ốm liểng xiểng, đi viện suốt từ các cụ đến các ông bà, cả trẻ con nữa. Cúng tiến cho bệnh viện từ đầu năm đến giờ ngót 170 mil rồi.
Thế ah, ngày mai tôi bận rôi, ở nhà ông bà ngoại có kế hoạch ăn uống chúc mừng ngày sinh nhật của bà ngoại.
Hê hê, thế thì mụ phải ở nhà rồi, chúc mừng sn bà ngoại nhé, hihi, ko biết lúc mình lên chức bà ngoại, có còn được tổ chức sn cho như thế này ko đây ? Hôm nay có một mụ kỉ niệm 9 năm chui vào rọ, 2vc đưa nhau đi tít mít từ tối giờ chưa về, hix.
Nghe mà sợ thật đấy, một năm mà hết ngần ấy tiền thì làm gì cho lại bà nhỉ? Đúng các cụ nói chẳng sai "sức khỏe là vàng"
He he, đến lúc bọn mình lên chức bà thì vui nhỉ, không biết có còn vào đây tán với nhau nữa không? mà lúc đó sẽ tán những chuyện gì nhỉ? Ah để tôi đoán nhé, mụ Liên có đúng không?
Mụ đoán trúng rồi. Ko biết nàng được tặng cái gì đây, tò mò chết đi được. Image ra cảnh mấy bà lên bà ngoại nè: đeo kính, gõ máy tính, vừa gõ vừa trông cháu ngoại.Lúc ý tám chuyện, hôm nay cháu ngoại nó về, mua cái gì, nấu cái gì cho nó ăn, rồi 888 làm sao cho không có tóc bạc, da mồi, đi chùa đi chiền, ... tôi đoán thế, he he.
Bố chồng tôi chắc nằm 1 chỗ rồi, ăn phải xông, đi tiểu bằng ống, nói tung tung ko hiểu gì hết. Sáng hôm qua cụ lọ mọ đi thế là bị ngã đầu đập vào cầu thang chảy bao nhiêu máu, đầu rách 1 miếng to, hix! Đi vào Việt Xô chụp cắt lớp thì bảo bị nặng lắm rồi, nhiều u cục máu trong não, teo não. Không biết bố tôi có qua nổi không đây!
Các bà chắc được lên chức bà sớm, nhanh có cháu bồng chứ tôi đây chắc là còn đc ngồi chơi xơi nước dài dài!
hôm trước ông ý nhắn cho tui chỉ câu loại 45kg thôi 50kg nặng quá ko tha đc mà. BC bà cũng gay nhỉ, nhà bà tìm đc người chưa như đợt trước giống bc tôi mệt lắm, cố gắng thôi bà ạ
@ HA - Lien: 2 bà nhớ tôi đấy làm tôi phóng hộc tốc từ lê văn lương lên LDC trượt con Lươn to quá đấy, báo thì ko báo sớm 1h30 mới báo, hay thấy tôi bảo ké nên ................??????????
ÔI oan cho tôi, tôi có ý định rủ bà đi thật, cho nên đến nơi một cái là alo cho bà luôn, lại còn bảo với bà Liên là con mụ Linh nó bít chỗ ăn chơi này rồi, ko phải tìm đường như tôi thì chỉ vài phút là có mặt thôi. Đến tăng 2, thể theo yêu cầu của cả hội nên di chuyển về hướng Bờ Hồ, vừa ngồi xuống thì bà gọi, hị hị hị... Thế này nhé, đợt off sau thì nhất định phải lôi bằng được bà đi từ đầu, không thể để tuột con Lươn to này được.
He he, chưa gì đã giận, ko phải được mời mà là cái này là sinh hoạt của hội Cafe bà ơi. Bà tham gia hội đó đi nhé. Nhưng mà trong thời điểm này thì chắc là ko uống được cf rồi.