còn BN thì thích trái cây lắm. Các món khoái của nàng là Bom (táo), dưa hấu, cam, nho (nho trái nhỏ, xanh xanh í, nho Mỹ hok thích)
Bạn Cò thì chỉ khoái hoa quả thui. Dưng mà hông thích quả chua, chỉ thích quả ngọt. Dạo này rét mướt mẹ lười nên toàn chơi hoa quả dinh dưỡng của HIPP, đau xiền mẹ lắm nhưng tại mẹ lười nên mẹ hông bít kêu ai......
Các nàng mà, nàng nào cũng mê hoa quả hết Tớ thích nhất nho nè Mỗi lần mua hàng đống, dụ mãi con hok măm mẹ măm sạch He
Bé nhà em hồi hơn một tuổi cũng toàn Hipp thui Nhưng giờ Hipp hok thèm, vì toàn hoa quả cũng chỉ như bột thui mờ Cháu thích nhai cơ
đấy, con trai WM hiểu ý mẹ, nên hỏng ăn, để dành cho mẹ ăn đấy! Mà mẹ cũng hiểu ý con ghê, biết là con hỏng thích ăn, mà lại mua 1 đống để mình... hưởng ko hả?
ờ đúng đấy. Hôm trước bấm bụng, mua cho BN vài hủ, BN lại chê, hên thế ko biết. BN thích trái cây tươi thôi! Đang định chiều nay đi sưu tầm ổi chín, dìa làm nước ổi cho con thử đây. Chắc là con sẽ thích do mùi thơm và vị đặc trưng của ổi mà
Bà hỉu tui ghê đó Tui thích caramen với dừa sương sa Mua một thùng lun, miệng vẫn kêu cho con thử, he, thật ra mạ măm măm là chính Mà sao bữa nay bà đảm thía, định làm nước ổi thật ah Hơi mất công đấy Bà ngoại tui có làm, phải bỏ hết hột đi đó
WM nè,hôm qua đi xem phim "new moon hả",sao hôm nay vào nhà MK bàn chuyện ăn uống vậy ta,đừng ngạc nhiên hôm nay chị có mặt ở đây nè,hôm nay phải họp nè,chán chết đi được,đang ngủ ngon lành,tự dưng bị gọi dt vào họp=;,làm hình cho chị chưa?giống hình MK-BN đó,cho Nấm-MK,NY-MK,TY-MK:mrgreen:
ờ, cuối tuần rảnh mà, nên mới làm món này cho con. Bà mê ăn vừa thôi nhá! Còn đổ thừa con hỏng ăn nữa chứ
tui chưa xử bà vụ y/c WM làm ảnh loại này với bé khác là may cho bà đóa! Còn ở đó mà dọa tui hử????????????
ờ, vậy thì "tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao, gặp gỡ chi rồi để mà... thương đau..." Hỏng thèm dòm mặt bà nữa. Xí....!