cám ơn bà, tui rất khỏe! Vừa tụt đc 1 kg, mừng húm đây! Con dâu bà dạo này hiền khô hà, cứ ở nhà dí bả 1 buổi là tui... sụt đi được vài trăm gram... Giảm cân kiểu này cũng hiệu quả lắm. Hồi sáng này, nàng hư lắm, ngủ dậy là bám áo mẹ, ko chịu buông ra, lại còn đưa tay gạt ba ra, hỏng cho ẵm nữa. Tui phạt nàng ta ngồi trên ghế bô 1 mình, miệng mếu khóc, muốn xuống mà ko dám xuống, ngồi đó mếu máo...
à, báo cáo cả nhà luôn. Tớ mới đổi sữa cho BN, Dielac Pedia của Vinamilk thôi. Tình hình là con rất thích uống, và lượng uống tăng... chóng mặt. HÔm trước thì mỗi ngày được 3 bình x 180ml. Hôm nay đổi sữa này, con uống được 4.5 bình x 180ml, có hôm tới 5 bình luôn! Mới đổi được 4-5 hôm thôi... đang mong Tết này con đc 10kg là ăn mừng lớn luôn!
ừa, vậy tui mới đổi sữa Pedia cho con. Những mong con lên đc 10kg vào Tết này. Mà xã tui cứ bảo hoài, con khỏe mạnh, năng động là ok, có hơi thiếu ký 1 xíu chả sao hết!
Misa mới 1 tuổi, mình mấy tuổi mà ao ước ngộ vậy,ehhehe... Mới sáng sớm mà đã chồng chất bao nhiêu trang mới, mới đi nấu cơm dâng chồng đây mà quay lại thấy cái message của mình bị lún sâu ở đâu đâu, đúng là mẹ BN 8 cao siêu quá
Misa cười đẹp ơi là đẹp bà ạ! BN khi cười ko xinh đc bằng Misa nhà bà đâu. Ui, bả đảm quá, cơm nước cho chồng mỗi ngày luôn kìa! Tui thì chịu, từ ngày có GV, lâu lâu mới trổ tài cho xã thưởng thức
Ui BN u sữa giỏi quá, trộm vía. Anh Cò tầm này vẫn chỉ u 1 ngày 2 bình , mỗi bình 120ml thui, hôm nào giỏi lắm mới đc 150ml. Nhưng anh Cò k chịu bú bình, toàn phải đút bằng thìa thui. hic hic. Mẹ đi vắng thì thôi , mẹ ở nhà thì rúc rích ti mẹ cả ngày k bít chaán luôn
Kem nhà tui chả sữa j sất, đánh nhau mãi đc hộp sữa tươi. Chán cả đời, sữa mở ra uống đc mấy thìa toàn mang cho thui.
Mới rúc 1 năm thì chán sao đc? Có đầy thằng hơn 3 chục tuổi vẫn rúc có thấy kêu chán bao giờ đâu bác :mrgreen:
Em boom qua thăm chị BN nè ! Chị bảo Nhi dạo này ra sao rùi? em boom bệnh quá chưa khỏi gì hít, thươgn lắm chị ơi. Hôm nào em khoẻ em rủ chị đi cà fê nhá Chúc Chị cuối tuần vui vẻ nha !!