Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hihi, thế này phải gia nhập làm hòa thượng thôi bác ơi, cái gì cũng thích thế này hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không phải lôi kéo nhá! Rồi có lúc chị tự động làm đơn gia nhập hội, lúc đó đừng có chảnh mà chị tủi thân, hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bà vẫn tẩm ngẩm các nhà may vá ah? Thế mà mất tích bên nhà mình thế? Tình hình sức khỏe dạo này thế nào rồi bà ui?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đang định nhắc bác phải đi off đông đủ đây, cả nhà mình nhớ bác quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi thế hả chị? Thế có phải chị bán rẻ quá không, hình như chị ko tính chi phí thuê gian hàng rồi chi phí thuê ng bán hàng (là em) vào chi phí cố định của túi đúng ko? Thế có khi phải tính toán lại đi chị ah???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đúng là chuyên gia phép thuật, nghe cái gì cũng nghĩ đến phép thuật...ha ha...ai bảo ngày xưa chỉ nghĩ đến biện pháp át vía chồng mà ko nghĩ đến biện pháp quyến rũ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi thì hình như cũng có vấn đề liên quan đến trứng triếc nọ kia đấy Ngày xưa bị ng ta bảo là đa nang buồng trứng mà, sau thế mà lại có thằng Bond, giờ ko biết có đc may mắn thêm lần nữa như thế ko
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Eo nhà mình sáng nay mình em độc thoại...hic..hic...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hwa đi SA, vậy là em sắp có con gái đầu lòng.Đánh dấu để học hỏi các mẹ khéo tay hay làm ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đấy tiếc quá, có khi phải cưới thêm lần nữa để bổ sung kinh nghiệm. Hihi. Tối qua quyết tâm may cho xong 2 vỏ gối mà vẫn chưa xong. Mình dạo này lười thật.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em vào điểm danh rồi lại ra vì em đang làm nông dân,đang đổ đất ra hộp xốp,chờ rau của nàng dauxanh
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi chị ơi, chờ đến ngày đc nhận phong bì thì hết hơi với bọn trẻ. Em làm nghề này rồi nên cũng thông cảm với các cô giáo lắm, dĩ nhiên trừ các cô quái thai..hehe...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Công nhận, làm giáo viên vất vả thật, mình 1,2 đứa còn hò hét, quát tháo suốt ngày nữa là các cô mấy chục cháu, có đánh thì cũng thông cảm thôi, miễn là đừng đánh chỗ hiểm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay lên tầng 6 trồng rqu hả em? Hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ,em k ..bò đựoc bác ạ trồng ở tầng 2 thôi,ngoài lan can ý ạ lan can bé,nên có lẽ chả đủ chỗ để 4h xốp,nên mới đổ đất 2 hộp còn lại tận dụng vỏ hộp sữa 1,5kg của con gái cho đỡ tốn diện tích hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em làm thạch xanh và cc rồi bổ thêm ít cam nữa đợi cả nhà....................................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hjx ở Bạch Mai ko bán vải nữa à các chị? hnay e lên đó mà giờ nó là cty viettel mất rùi , lại fai vòng lại chợ Hôm mua
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi,lâu rồi mình cũng k qua đấy,hic hic .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ e chưa mua ở đó bao giờ nên ko bít, bạn e bảo nó bán ở tầng 4,5 à các chị? hjx đến thấy có cty cơ quan nên cũng chẳng để í gì nữa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ k,bên cạnh là vib,,nó sắt ngay bên cạnh bạn ạ .