Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Oài, thế khổ chị rồi, nhà em đến thấy đông lắm cơ mà... hic... toàn thấy sinh viên chắc nhà e đến sớm hay sao ý, ko bốc thăm chỉ đến chơi vui thui ạ hì hì
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc nhà mình chủ nhật vui vẻ, em đang muốn đi chơi mà Cún nhà e có hiện tượng sổ mũi mất rùi huhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm qua mọi người đi off có vui hem ạh??? E lên kế hoạch đi sẵn rùi, mà sáng ra chồng em đau bụng, mà đứa em bảo làm buổi sáng em đi chơi thì nó quên béng mất, mãi 10h nó mới đến làm nên cuối cùng e lại k đi đc, tiếc ơi là tiếc huhu
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm qua chắc chị vất vả quá! thấy bộ rộn suốt chẳng được nghỉ ngơi, vậy mà vẫn quan tâm đến các mẹ nhà mình hiii em cảm ơn chị nha hom qua rất vui và sôi nổi chị ạ! Sếp chị nói Failse chắc là do người tham dự chủ yếu là sinh viên ko đúng với đối tượng khách hàng mục tiêu hiii CHị HA và em Vân Ốc nói đến nhà vệ sinh làm em buồn cười hiii vì Anna nhà em mỗi làn ra chỗ mẹ chơi thì đầu tiên là nàng ấy vào Toilet để soi gương, và lấy hoa khô sau đó lượn lờ trước khi về nàng ấy lại vòa Toilet lần nữa ( chả hiểu sao). CHị Hải An em đẹp sẵn rồi nhá ứ phải làm ở đây mới đẹp đâu kaaaaaaaaa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chắc em đang sửa hử ? chị vào thấy đề tài đã khóa mà!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! vâng ạ, em suy nghĩ lại, có lẽ cứ cố gắng topic thêm 1 thời gian nữa.Lúc đó em sẽ làm lại 1 thể hihi Cố gắng nốt trong cái mùa đông này hihi Mở topic mới em tiếc quá nên lăn tăn suy nghĩ mãi lại k mở tầng 2 nữa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em chào cả nhà, hôm qua vui quá nên em đánh 1 giấc bi giờ mới dậy đây ạ , chúc cả nhà 1 ngày cuối tuần vv, chắc bác Doanh về quê chưa lên ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi Hi em ơi failse là tất cả,từ nhân sự,khách mời đến trình diễn......Khách mời của chị là 700sinh viên đấy em ạ nhưng hôm qua bị bỏ bom mà.Khách mời Văn phòng hôm qua thì OK.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí, em với chị Sâm lượn qua lượn lại 2 lần cơ nhá Chị ơi vậy sao ạ, tiếc quá, vất vả lo lắng là thế mà sếp phán luôn vậy Khách mời sv nhiều thế mà sao lại dám bỏ bom nhỉ... Hqua nhìn thấy đông thế e đã thấy ok lắm rồi..lại rất sôi nổi chứ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Kaka.....với lượng người như thế, em đồng quan điểm vơí ý kiến của sếp C. Cố lên chị! Mỗi chương trình đúc rút kinh nghiệm tốt cho mình chị ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi các Sếp thì luôm hi vọng nhiều mà chị, chị làm vậy là tốt rồi ạ, Sếp thì cứ muốn nữa và hơn nữa mà hiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em ăn uống vẫn chán lắm, đang xem để uống sữa bầu mà ko biết uống loại gì được, các chị hay uống loại gì tư vấn em với ạ, em đi khám thì cũng được uống thử anmum với fisomum nhưng em thấy khó uống quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị uống similac mum Vân ạ. .
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/749551 Nhà em đang thanh lý ít hàng, các chị nhà mình ghé qua xem có mua đc gì hem nhé Kiu kiu nhà mình
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ớ, thế cái vitamin e bà đưa tôi thì uống kiểu gì đấy, chắc phải đi mua thêm lọ nữa, dàh sức trường kỳ kháng chiến thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! mai em đi mua thử 1 hộp nhỏ về uống xem có hợp ko? chứ bt em cũng ít uong sữa rùi thì bà uống như bt í, mỗi ngày 1 viên vào lúc 9h sáng í bà, tui hum rồi đi khám bs bảo dừng ko uống nữa vì bảo trước khi có bầu uống rùi giờ uống thế là đủ rùi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tôi tưởng uống vào buổi tối 1v nhỉ??? Bt tôi mua vỉ ngta bảo uống sau bữa ăn tối
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc ngày mới vui vẻ cả nhà nhé!!! hnay trời se se lạnh thích thật í!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui mẹ Kem đã lượn vào nhà rùi cơ í...chúc mừng mẹ con c mẹ tròn con vuông nhé!!! Trộm vía mẹ khỏe con khỏe là thích nhất c ạ! h cứ chịu khó ăn uống để có nhiều sữa cho a Kem tu ti c nhé!!! nghe c tả mà xúc động quá cơ!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hứt hứt...tui kể cho bà nghe nhá...ứ bít là mất lúc nào cả, tiếc lắm í...đã quyết tâm đi về rùi...nhưng đi đc nửa đường tui nhớ là lại lúc gần về tui rút áo trong túi ra để mặc, nên nghi ngờ là có khi đt rơi ra ngoài mà 0 để í, vì cái thảm nó êm quá mà, có rơi cũng 0 nghe thấy tiếng. thía là tui bẩu chồng quay lại, tự mình đi lên tìm...gọi điện nghe ngóng mãi thì nghe thấy tiếng chuông quen quen...úi trùi, may thía cơ chứ, e í đang tọa ngay dưới ghế. thía mà lúc trước chồng lên tìm ứ thấy có. may mà quay lại ngay chứ 0 đến lúc nv ng ta dọn có mà mất toi rùi...may thía cơ chứ...nói thật là mất đt 0 tiếc đt bằng tiếc danh bạ và ảnh ọt í bà ạ...thui cũng đc cái an ủi...đi về lúc 1h30 mà bụng đói cũng đỡ cồn cào...hihi...