Không Thể Sinh Con Thứ 2

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi duong1982, 10/11/2012.

  1. duong1982

    duong1982 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Khi con gái đầu của mình được 2 tuổi, mình đã làm một việc dại dột, ngu ngốc chưa từng có, là bỏ đi cái thai gấn 6 tuần tuổi vì bị nhỡ, vì chồng mình mong con trai, vì mình không đủ lý trí...Mình đã tự chối bỏ đứa con của mình, một việc làm thất đức. Dù có tự mắng mình thậm tệ bao nhiêu đi nữa thì quá muộn rồi. Gần 3 năm nay mình tính đẻ con thứ 2 mà mãi không được. Vợ chồng mình đã đi khám, đã uống thuốc, đã kiêng cữ...nhưng vẫn chưa có kết quả. Có lẽ ông trời đã trừng phạt mình, niềm mơ ước được 1 đứa con nữa giờ xa vời quá, có lẽ mình sẽ không bao giờ có thêm đứa con nào nữa. Mình rất buồn và hối hận. Mong rằng các bà mẹ đừng ai mắc sai lầm như mình nữa nhé. Con cái là của trời cho, đừng vì con gai hay con trai mà chối bỏ con mình, chối bỏ quyền làm mẹ của mình.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duong1982
    Đang tải...


  2. happy8579

    happy8579 Thành viên mới

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    Chị ơi, thời gian này chị đừng suy nghĩ nhiều quá vì tâm lý cũng ảnh hưởng rất nhiều đến việc có thai hay ko chị ạ. Chuyện đã xảy ra rồi chị đừng tự trách mình mãi như thế.Nếu có điều kiện chị năng đi chùa cầu cho đứa con đã mất của chị và làm việc thiện cho nhẹ lòng đi chị nhé. Ông trời sẽ hiểu tấm lòng của vợ chồng chị mà ban cho chị đứa con thứ 2 sớm thôi. Chúc cho gia đình chị luôn hạnh phúc và sớm có tin vui nhé!
     
  3. hang.vuminh

    hang.vuminh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    5,409
    Đã được thích:
    1,660
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    Chị đừng suy nghĩ nhiều, chị nên đi chùa cầu cho đứa con đã mất được siêu thoát để bé không oán giận bố mẹ và chị gái (cùng bố cùng mẹ không được nuôi lớn như chị gái), mong bé yêu sớm về với chị.
     
  4. MeTieuBao

    MeTieuBao Uy Tín - Chất Lượng

    Tham gia:
    16/10/2007
    Bài viết:
    1,702
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    Mẹ nó đừng căn thẳng quá, mình có con bạn thân lấy chồng những 6 năm sau mới sinh được đứa con gái đấy bạn ah, cũng đi khám đủ kiểu nhưng Bsi đều bảo 2vc tốt cả. Đôi khi căng thẳn, lo nghỉ nhiều cũng ảnh hưởng đến việc mang thai đấy, chúc bạn may mắn nhé.
     
  5. hongyen

    hongyen 0988773381

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    3,517
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    Mẹ nó bình tĩnh đã, nếu chưa có kết luận chắc chắn của bs là bị vô sinh thứ cấp thì cứ tiếp tục thoai, giờ nhiều người có đứa 1 rồi sang đứa 2 lại mãi vẫn chưa có, cơ quan mình hiện có 5 người như vậy, 1 em đứa đầu 9 tuổi rồi mà vẫn canh đứa thứ 2 mãi, 1 chị nữa là bác sĩ mà cũng phải Đông - Tây y kết hợp cúng bái 8 năm sau mới có đứa 2.
     
  6. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    Bây giờ quan trọng là tâm lý thoải mái, đừng tạo áp lực quá cho mình chị ah, chuyện gì qua đã qua, k thể làm lại được, nếu chị vẫn thấy day dứt thì lên đi chùa lễ cùng cho tâm mình thoải mái, làm việc thiện, tích đức chị ah. Con cái là lộc trời cho, cũng có thể chị chưa đến lúc có thêm bé nữa, chị dâu em sinh bé đầu 9 năm, đến tận bây giờ mới sinh được thêm 1 bé nữa. Hãy thoải mái lên chị ah, ai cũng có lúc sai lầm, có lúc bồng bột. 2 vc hãy cố gắng lên chị nhé. chúc chị sớm có tin vui chị nha
     
  7. me_miu1601

    me_miu1601 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    Mình nghĩ tâm lý thoải mái sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Mình có chị họ, mới cưới về sảy thai, sau đó vì áp lực gđ chồng, chị lúc nào cũng nghĩ ngợi, dù cố gắng vẫn ko có KQ, đi BV khám, họ bảo 2vc ko bị làm sao. Sau một thời gian chị ấy buông xuôi, ko nghĩ đến nữa, sống thoải mái vui vẻ, tự nhiên 1 thời gian sau thì có, chẳng biết do trời thương hay có điều kì diệu, nhưng mình nghĩ quan trọng nhất vẫn là ở mình, đừng đặt nặng vấn đề có con quá, cũng đừng tự trách mình vì sai lầm trong QK, hãy sống vui vẻ, chăm sóc cho đứa con gái của mình thất tốt, rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Chúc gia đình bạn luôn luôn hạnh phúc!
     
  8. menhim2007

    menhim2007 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/7/2010
    Bài viết:
    8,450
    Đã được thích:
    1,847
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    mẹ nó ơi! tớ nghĩ mẹ nó cần bình tĩnh vì con cái là lộc trời cho, trời cho lúc nào đc lúc ấy nên mẹ nó cứ kiên nhẫn đi. mình cũng định 2 năm nữa mới sinh bé t2 thấy mọi ng trong cảnh tương tự bạn mà cũng lo quá! chúc mẹ nó sớm co tin vui
     
  9. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    Mẹ nó cứ bình tâm, thời gian ấy cũng chưa phải quá dài. Dù sao chuyện cũ cũng đã qua rồi, giờ hối hận cũng k sửa chữa đc mà chỉ thêm đau buồn. Vậy nên hay hi vọng vào ngày mai và còn nước còn tát mà...
     
  10. vnsg

    vnsg Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/11/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    Theo em thi chị nên bình tĩnh va thoải mái tí, chi cũng nên đi chùa nhu chi hang.vuminh noi để mình thấy nhẹ nhàng hơn. Em cũng co người bạn, 2 vợ chồng lấy nhau là co ngay đứa đầu nhưng mãi 5-6 nam sau vẫn chưa co đứa 2, rồi có qua Spore khám rồi bs cũng cho uống 1 loại vitamin goi la R2 gì đó ròng rã lắm mãi cả nam sau mới có đứa 2 đó, . Chị đừng suy nghĩ quá mà căng thẳng thêm, việc có thai càng khó khăn hơn. không riên gì hị, kể cả õ c cũng vậy
    Mong chi sớm có bé nữa :)
     
  11. bong_123

    bong_123 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/3/2011
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    Đúng rồi, nên bình tĩnh lại chị ạ, không ai cướp mất đi của ai gì cả. Chị nên đi chùa nhiều, làm nhiều việc thiện rồi con lại trở về với mình
    Có thể do tâm lý chị quá nặng nề cũng ảnh hunuwanuwax> Không biết có mẹ nào như em không? Đứa con đầu tiên của em được 9 tuần thì bị lưu thai, khi đó vc em mới cưới nên cũng buồn ghê gớm, cảm giác lúc nào cũng suy nghĩ mất đi 1 điều gì thiêng liêng, rồi vô tình em đi qua chùa (e ko nhớ tên chùa gần phủ tây hồ ở ngoài trên đường vào phủ đó ạ) hôm đó buồn quá em đi lang thang rồi vào chùa lễ chùa thì thấy có thông báo làm lễ cầu siêu cho những thai nhi chua được làm người, đọt nhiên em nghĩ tới con mình rồi đang ký cầu siêu cho con. THật sự từ khi làm được việc đó em cảm thấy tâm lý nhẹ nhàng hơn rất nhiều cảm giác con mình đã được yên ổn ở 1 nơi nào đó.
     
  12. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,231
    Đã được thích:
    2,371
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    chị đừng quá dằn vặt vì chuyện đó, cứ bình tĩnh, có tâm ắt có phần chị ạ. có mẹ còn ròng rã cả chục năm, em đã chứng kiến.
    chúc chị mau có em bé nhé, và quan trọng là phải vui lên thì mới mau có được đó chị.
     
  13. menhim2007

    menhim2007 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/7/2010
    Bài viết:
    8,450
    Đã được thích:
    1,847
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    chùa ấy là chùa Phổ Linh bạn ạ, chùa ấy hiện giờ cũng nuôi 1 số bé bị bỏ rơi. vào chùa này mình thấy yên tĩnh thoáng đãng rất thích
     
  14. hongtra

    hongtra Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/12/2010
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    Chị đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến tinh thần. Cứ chăm tích đức, làm việc thiện, thắp hương cho bé nhà chị sớm siêu thoát, cứ thắp hương cho đứa bé đã mất nhà chị như bình thường, đến tuổi nào thì sắm đồ ấy cho bé.

    Trước em có bà cô, tuy đẻ được đứa thứ 2 ra nhưng mà cháu lại bị ốm rồi mất, thế là chị ấy vẫn thắp hương, đốt vàng mã, quần áo , sách vở đủ cả. sau mấy năm thì có thêm đứa nữa. giờ đứa bé ấy xinh lắm cơ. Nhìn như tây ấy.
    Đến năm vừa rồi (6 năm sau) tình cờ đi gọi hồn vs gia đình tự nhiên đứa bé đã mất ấy nó nhập vào người nhà, rồi cứ nhìn mẹ bảo :
    - "Mẹ ơi, giờ con ko đi học nữa rồi, con đi theo quan nên mẹ mua cho con 1 con ngựa hồng, 1 cái kiếm.... Mẹ đừng gửi áo somi cho con nữa(năm nào chị ấy cũng đốt áo somi ạh)... Con còn xin quan cho mẹ đẻ được em xinh hơn cả con đấy còn gì nữa. "
    .....nói nhiều nhiều nữa, lúc ấy chị ấy mới tin là thật.

    E nghĩ nếu con mất rồi nhưng chị vẫn hương khói cho bé thì bé cũng ko oán hận gì đâu, nên chị đừng buồn quá ảnh hưởng đến tâm lý. Cứ từ từ rồi sẽ ổn định lại ấy mà. nhiều gia đình sau tận chục năm mới có con tiếp ấy thôi.
     
  15. duong1982

    duong1982 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    Mình cảm ơn các mẹ rất nhiều. Nhờ các mẹ động viên mình thấy phấn chấn hơn nhiều. Từ nay mình sẽ năng đi chùa cầu an hơn, sẽ cố gắng không suy nghĩ nhiều nữa. Mình hy vọng may mắn sẽ trở lại với mình. Cảm ơn các chị em!
     
  16. huongduongxanh_30032000

    huongduongxanh_30032000 LH: 0974.353.505

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    22,500
    Đã được thích:
    5,647
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    Chi oi ko co Ong troi nao dau, ma Theo Dao Phat la Nhan qua, minh troi bo con la Nhan va Ko co con nua la Qua. Gio chi dung buon, vi do la do minh gay ra, chi hay di chua le Phat xin duoc sam hoi, chi noi "do Vo Minh si Me con khong biet gay ra, con da troi bo Con COn, gio dan den con ko co COn con xin duoc sam hoi". Sau do nếu chị có điều kiện chị Cầu siêu cho bé mà chị đã bỏ để bé được siêu, rồi làm Phước Hồi hướng cho bé nhà chị, Nhất là làm Phước cho các trẻ em mồ côi, nghèo khố, mình mở rộng vòng tay với trẻ con thì COn sẽ về với mình. Có những người làm vậy thì bé về rất nhanh, nhưng có những người phải kiên trì tùy theo tội phước mình nặng nhẹ đến đâu. Thường thì người đời ko tin Nhân quả, Phật Pháp mặc tình tạo tội, với chị cũng là do ko biết thôi, có thể từ trước tới nay, chị ko bao giờ để ý đến chuyện tâm linh lễ bái, nhưng nếu chị tin em chị hãy làm thế, ít nhất chị cũng sẽ thấy thanh thản hơn nhiều hơn là những dằn vặt về việc mính đã bỏ con. Chúc chị sớm có tin vui. ah chị cũng có thể hỏi ví sao có những người cũng bỏ con mà họ vẫn có con đều đều, còn chị bị nhận quả ngay là ko có con, vấn đề này dài lắm, chị phải nghiên cứu thêm về Dạo Phật sẽ giải thich được hết. chị có thể nghiên cứu và nghe đĩa, tham khảo thêm trong trang này.http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/237565. ở đây chị có thể chia sẻ đặt câu hỏi các mẹ trong đây sẽ trả lời thêm cho chị
     
  17. giongyeu

    giongyeu 100% từ Thái Lan, Hàn Quố

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    3,858
    Đã được thích:
    865
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    Nàng ơi đừng bi quan thế, em tớ mong bé thứ 2 đã 7 năm nay sau 3 lần bỏ con vì nghĩ kinh tế chưa có, giờ thì thật may mắn, vừa rồi lại có bé lại rồi 1 bé trai sau 8 năm mong đợi, vui khôn tả bạn ah, cố gắng lên bạn tâm lý thât thoải mái sẽ nhanh có bé thôi
     
  18. happykids252

    happykids252 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    1/8/2012
    Bài viết:
    3,007
    Đã được thích:
    259
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    mẹ nó cứ thoải mái lên, tâm lý cũng ảnh hưởng đến chuyện con cái đó. Thời gian cũng chưa phải là dài mà, cố gắng lên mẹ nó nhé, mình có tâm huyêt là sẽ đạt dc thui
     
  19. aki

    aki Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/8/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    Con cái là cái duyên trời cho mà. Không phải là điều gì đó bị trừng phạt mà chắc chỉ thách thức sự kiên nhẫn của mẹ nó thôi.
    Vui lên và lạc quan với chính những gì mà mình đã có đi nhé!
     
  20. duong1982

    duong1982 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    23/9/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Không thể sinh con thứ 2

    Mình rất vui báo tin với các mẹ. Thât kỳ diệu, mình có bầu lại rồi. Mình mới đi siêu âm hôm qua nhưng sức khỏe mình yếu quá. BS khuyên nghỉ ngơi nhiều. Dù sao mình cũng rất vui. Mình sẽ cố gắng thật tốt để ko vuột mất cơ hội này. Cảm ơn tất cả các mẹ nhé
     

Chia sẻ trang này