Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ k,bên cạnh là vib,,nó sắt ngay bên cạnh bạn ạ .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thui hum nào e lại lên tìm lại vậy, e chỉ nhớ nó là cái viettel =.=, bênh cạnh là cái gì ko nhớ, rùi đến số 335
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình đang làm theo hướng dẫn của mẹ nó đây, cảm ơn nhiều nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chào cả nhà hôm qua nt cho mecokeo, chả biết có nhận đc ko hihi eo hôm qua dọn đồ mệt tóa, leo cầu thang mấy chục lần, đau hết cả cổ chưn Hôm qua nhà mình học gì thế?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị ơi em gửi dauxanh rồi chị nhé khóa quần hi hi hôm qua mọi ng thống nhất thứ 3 đi NGÂN HÀNG,xong rồi về XN chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đau chân lại phải chườm ngải cứu để chồng thương thôi. Hí hí. Hqua học tra khóa quần bà ạ. Tôi đang có cái quần cần thay khóa cho con giai, tiện để thực hành luôn xem sao. Hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em trồng rau chưa? Ngon lành chứ???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ rồi chị ạ đang hồi hộp,chả biết nó có sống dc không hay lại ngủm củ tỏi mai c đi chứ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mai đi đâu em? Thứ 3 chứ???????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ các cô mầm non( trường tư ko cao cấp và trường công trường làng ) thì lương thấp và vất vả lắm nên thu nhập bù lại chỉ có lộc lá lễ Tết thôi, mà ko phải được ẵm hết về đâu bạn ạ, ngày này thì còn biếu cho nhà bếp để họ đỡ tủi, đi Hiệu Trưởng nữa đấy. Nói chung gv mầm non vất vả và thiệt thòi nhất,tiểu học thì chỉ cần cày cuốc dạy thêm thì thu nhập thêm còn hơn lương chính. Mình cũng từng là gv nên hiểu và thông cảm với các cô hơn, nhà tớ thì toàn quy ra Bác Hồ biếu cô.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hiệu Trưởng lại ăn quả khác: cháu chạy vào trường, ăn hoa hồng từ các hợp đồng mua sắm hay chạy việc cho giáo viên nữa bạn. Mặc dù thế, nhưng bây giờ đi hỏi các cô mầm non xem có yêu nghề hay không thì đảm bảo 90 % câu trả lời là không.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hnay chả có mống nào, mình vào đây lẩn thẩn. Hị hị, thui, đi dọn dẹp tiếp, hqua lôi đồ ra chuyển vị trí, đêm hôm lục cục bê vác kê kê quét quét. Buồn cười, em tống cái bàn máy khâu cũ ra cửa, hàng xóm xung quanh dập dòm xin vệ, thấy nhà m chưa mở cửa không dám hỏi, thế là em cho cái bà bán bánh cuốn. Cho xong mấy người kia cứ trách lần sau có đồ gì phải bảo hàng xóm trước. Hnay ax đi họp lớp, 2 mẹ con ở nhà tổng vệ sinh.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đi ngân hàng á hí hí, cũng phải cố bon chen cho bằng chị bằng em chứ. Mai vưỡn phải ở nhà chỉ đạo quét dọn, ngày kia nhờ bố chồng vậy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi nhà này đẹp quá, cho tớ tham gia với, để vài hôm nữa sẽ khoe hàng nhé, tớ thích may vá, cũng may đc 1 số đồ nhưng là cho mẹ thời trẻ ranh, giờ mang tiếng gái mấy con rồi nên ko còn thời gian nữa.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ oài thích quá mẹ nó ui.................................................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHào buổi sáng. CHúc nhà mình một tuần mới tràn đầy năng lượng nhá!!!!