Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào tuần mới cả nhà, chúc nhà mình tuần mới nhiều tin vui 2v
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! thế là may mắn rùi chị nhỉ.... coi như nhà mình hôm đó ai đi cũng may mắn hết, chỉ tiếc là trưa đó mọi người ứ ăn uống với nhau được thui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! tôi hay uống buổi sáng bà ạ, thấy mọi người cũng bẩu uống buổi sáng mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! à nhà mình ai dùng cái xịt thung thướng của bác hainhoc cho em hỏi với, em thấy ghi là vs hàng ngày pha tỉ lệ 1:10 là pha như thế nào các chị nhỉ? ko xịt trực tiếp được ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng e có kết quả tốt nhé! mừng lắm rùi í nhỉ???đỡ phải lo, quả này kết quả thía này khéo xin nghỉ 1 tháng ở nhà lại tranh thủ đi chơi suốt í chứ...thía là e thắng lợi toa nhất rùi í...hum nào phải khao to cả nhà mới đc đấy nhé!!! úi trùi, lại còn tiếc vụ chưa đi vs...bó tay với cô í nhá!!!bon chen quá...hí hí, may c với c Sâm cũng kịp bon chen rùi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi, e thấy hum t7 đông vui phết c nhỉ???cũng phải tầm >400ng í c nhỉ???ngồi cũng gần như là kín phòng mà. mà sao có vụ ăn uống đến mãi 12h e mí bít nhé...lúc đầu đói quá, tưởng chỉ có nước để uống thui...e bẩu chồng thui ra làm tạm cốc sữa nóng vậy. nhưng ra thì chỉ có trà và cafe, sữa lại là sữa tươi chẳng dám uống. đang định tiu nghỉu đi về chỗ thì thấy có cả bánh ngọt lẫn hoa quả, thía là 2 vc lấy bánh, chồng đang định ăn thì thấy đấu giá đợt 2, chạy về chỗ lun. 2 mẹ con e đứng chén mí cái bánh ngọt với mấy miếng hoa quả rùi mới về chỗ í ạ. đang bùn thui vì ứ nhận đc usb với cả máy in thì bít tin là mất đt...chồng e cứ nói e là 0 chịu để í j cả, vì cái túi xách của e nó 0 có khóa kéo, chỉ có nút nam châm thui...ai dè trộm vía may quá, quay lại lại thấy...thui cũng coi như là an ủi...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hồi đầu c uống Friso mum í, cũng hơi ngọt e ạ...nhưng c thấy mọi ng bẩu là uống Insulac mum của Hàn í, 0 bị ngọt đâu, e thử xem sao. c thì hồi đầu mua mỗi 1 hộp 400g mà uống mới hết có 2/3. h vẫn để đó, mẹ c suốt ngày mắng là lười 0 chịu uống sữa, sợ thiếu chất với con bị nhẹ cân. nhưng c cứ lười, chỉ ăn uống với uống sữa tươi thui. nhưng nếu e uống đc thì nên uống e ạ. vì trông e chán nhắm í nhá...gầy nhẳng í...chịu khó mà ăn uống vào!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hichic...c hum í mãi gần 2h kém với về đến nhà í...chồng c chở về rùi ăn vội vàng để đi làm tiếp e ạ. à nhắc đến vụ xịt thung thướng...cô Nhím Bi qua c lấy hàng đi nhá, c lấy hộ và trả tiền c Sâm rùi í nhá!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ô, có vụ ăn uống ở đâu đó chị, lúc 11h em đói meo cứ lẩm bẩm với chồng là đói và khát nước quá chồng ơi, may có cái bánh socola ăn tạm ko đói chít, mà sao chị lại ko nhận được usb? ai cũng được mà
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em tự nhìn mình cũng thấy chán mà, huhu. cố ăn uống cho lại người mà chẳng ăn thua, mà sữa em cũng ko uống được ấy. đang cố đây chị ơi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời ạ,vụ ăn uống đó là do bên hãng máy in đặt riêng tiệc trà để mời các VIP của NPP ở lại sau buổi đấu giá họp em ạ chứ có phải cho khách tham gia đâu. Còn vụ USB chị cũng chả hiểu san toàn nhà RR chậm chân thôi,chỉ có mấy người không có thì lại rơi vào em và nhà chị HA.Chắc mọi người còn mải lang thang chưa ra ngay nên mới bị chậm chân.Bên chị sẽ gửi laị USB cho em qua đường EMS nhé. Ps:lần sau đi đâu nhớ giữ gìn đồ cá nhân cẩn thần nhé,mất cũng chẳng biết kêu ai vì đông như thế cơ mà.May quá là em còn tìm thấy đấy.(u)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! May là cô tìm thấy đt đấy... may quá cơ ! Hôm đó chị ra về cứ trách mắng lão nhà chị mãi là sao anh ko để ý cái túi bên cạnh, vì em bẩu lúc đó để cái túi bên cạnh giai nhà chị. Ông í bẩu anh có biết đâu, có bảo gì đâu mà anh biết, cũng chẳng để ý là có cái gì bên cạnh nữa í. May sao lại còn ở tại chỗ ngồi cũ thế nhỉ. Phù !!!! Rút kn em nhé, chứ nơi đông thế việc tìm lại đc là chuyện hiếm đấy !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ừa, chắc là tại đông quá nên lúc chồng c ra lấy thì hết e ạ, nhà Anna Dương và c Hải An cũng chưa nhận đc.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí, ui ngại quá...nhưng hum nọ bên c kiểm lại chưa, có đúng là giao hết 300 phần quà chưa hả c???có j c cứ bẩu bên c gửi theo địa chỉ e ghi đằng sau đó c nhé! chiều qua về e đổi ngay sang túi xách khác có khóa kéo rùi í...khổ thía, bình thường đi đâu cũng nhắc nhở ng khác mà đến hum nọ thì đến mình lại bất cẩn thía cơ chứ...may quá là còn tìm thấy c ạ!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! sao c lại trách a í, tại e í chứ, lúc đó e chỉ hỏi a xã c xem là lúc xã e đi lấy usb thì e để túi cạnh a í, 0 bít có ai lấy 0???chứ e đứng ngay đó mà. sau đó e đi vs thì xã e về đó đứng rùi, e cũng 0 nghĩ là mất lúc đó. chỉ nghi ngờ là mất lúc vc e đi ra uống nước í c ạ...để túi cạnh e c Sâm, sợ lúc đó e í mải quay sang nói chuyện nên 0 để í thui...sau đó đi trên đường về mới nhớ ra là có 1 lúc rút áo khoác trong túi ra mặc thì có thể là rơi lúc đó, vì túi cũng nhiều đồ mà c, với cả có rơi cũng 0 nghe tiếng vì thảm nó êm quá. thía là e bẩu chồng quay xe lại tự e lên tìm...may thía là tìm thấy!!!may mà họ chưa dọn dẹp hết chứ, nếu dọn dẹp rùi thì chịu chẳng tìm đc c ạ. mà mất đt là e tiếc nhất cái danh bạ í...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cho mình tham gia nhà bắt Rắn với ạ. Lớ ngớ vào lần đầu chả biết vào phòng nào trước ạ. Mình vào mấy link ở trang 1 nhưng bị lỗi thì phải. Các mẹ chỉ dẫn mình với nhé. Tks các mẹ nhiều.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui may thế nhỉ, đúng là số c ko mất của nhé, hehe đùa thế thôi ạ tìm lại đc là rất may mắn rùi. HÍ hí lúc đầu e cũng ko biết, còn lúc ra về mới thấy đồ ăn lại bảo ơ mình chẳng nhón đc miếng nào nhỉ tiếc thế, hóa ra cũng ko phải phần của mình, keke..
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà,sau gần một tuần vất vả mua sắm chuẩn bị đồ để về quê của ông bà ngoại lo bốc mộ cho cụ liệt sĩ nhà chị ,đến hôm qua mới xong ,chị mệt quá,nên không vào nhà mình được thực sự rất nhớ cả nhà. Đầu tiên xin chúc mừng mẹ con nhà KEM CỐM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ,mẹ tròn con vuông, bác chúc cho mẹ khỏe ,nhiều sữa,con ngoan,hay ăn chóng nhớn,còn theo mẹ đi ọp ẹp. Sang tháng mới chị chúc nhiều mẹ báo tin vui,các mẹ mới bầu bí nhớ giữ gìn sức khỏe,để đảm bảo an toàn cho con,các mẹ đang chăm con bé thì cứ bình tĩnh vài tháng nữa cơ thể sẽ lại gọn gàng, lấy lại phong độ để có hội hè gì ,sẽ lại tưng bừng tham gia. Chị không lội lại hết được nếu có mẹ nào cần thì nhắn vào tin riêng cho bác nhé,bác sẽ trả lời,cảm ơn cả nhà.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Người ta cảm cúm ,còn ra ...thì thầm..................................KHÔN CHƯA ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihi Tuần mới, em vào chúc nhà mình tuần mới nhiều tin vui,cả nhà gặp nhiều may mắn ^^