Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình ơi, mình đang tìm nơi bán cái cốc, lọ căm hoa bằng thủy tinh men rạn màu xanh da trời mà trước trên LCM có mẹ bán rất nhiều, khá rẻ ... Có mẹ nào biết ko, tìm giúp mình với ....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ha ha em sợ mai đi,máu bon chen nổi lên,em lại ôm cả đống vải về thì chết thế nên em vừa rủ thằng cu đi BIG C,mua 1 đống đồ chơi cho anh em nó,rồi cặp sách,đồ ăn...linh tinh.....gần hết xiền rồi chỉ để lại vài trăm,đủ để ''lót ổ'' tại XN ngày mai thôi :finga:
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bác theo dõi cái này nhé, có vài địa chỉ để tham khảo đấy, hoặc bác sang nhà Nhật Hàn bên kia đi, hỏi các vị bên ấy ấy, rồi cho em bon chen với nhé, em thấy mấy cái bình đấy cũng đẹp, nếu rẻ thì cũng bon chen tí. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/479344-Các-mẹ-có-ai-biết-chỗ-bán-cốc-lọ-thủy-tinh-màu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi mà mò đi siêu thị lần nào cũng phải cố gắng kiềm chế, nâng lên hạ xuống, thế mà lần nào cũng mua ngoài dự tính, hic hic, tuần trước vừa đi Metro mất toi hơn củ mà vẫn thiếu vài thứ nữa, đã cố gắng kiềm chế mang ít tiền đi thôi, lúc thanh toán kiểu gì cũng quá tay. Tháng này âm nặng quá, giống nhà bà ý.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mai chiến dịch có mã số NH vẫn tiến hành như dự định. Thời gian : 9h15 Địa điểm: cũ Đặc điểm nhận diện đồng đội: đi giày bệt, đóng giả vai người đang chờ xe buýt, trên tay cầm một gói xôi đỗ đen (Bò sữa nếu đi đc thì nhớ chuẩn bị đạo cụ này cho các đ/chí khác nhé!) Mật khẩu: hỏi "Mọt vải" / đáp "yêu may vá" Chào thân ái và quyết thắng, gờ chín.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mở cửa chào tạm biệt mọi người, mời mọi người ly trà nóng cho ấm bụng rồi lên đường khoan khoái nhé. Khoe hàng ít thôi ko có người ở nhà lại thèm!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cảm ơn ĐX, đúng thứ chị cần đấy, hôm qua vừa phát hiện ra nguồn hàng cái này, đang tính có nên kinh doanh hay không, hi hí. Có lọ thủy tinh nhưng ko có nắp em ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hí hí chết cười với lớp trưởng xitin nhà mình đến giò G rồi các chị nhỉ, chúc nhà mnhf hôm nay gặt hái được nhiều, thật nhiều nha
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cả nhà đi chơi em ở nhà bỏ bom , độc thoại 1 mình cho hết ngày cô đơn này nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hình con gái ở nhà thì tự tin thế này
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Còn bước chân ra khỏi nhà thì thế này , sáng nay 20/11 cô dặn là diện đồ đẹp cho con, mà mẹ Yến quên hic 2 mẹ con làm dáng chụp kỉ niệm tặng quà cô Hiệu Trưởng rồi , giờ đến các cô trong lớp thôi mẹ ơi con tặng cô chúc cô khỏe mạnh ... cùng các bạn trong lớp (thương con ghê, vì hôm qua đón con muộn, mà hôm nayt con lạc lõng thế này ) nhiều bạn quá mẹ ơi Mẹ tranh thủ ôm cây , làm dáng, chụp áo tự may các bạn đang thi, đang hát có máy bạn, thấy mẹ cầm máy hình, là da làm dáng, nói "cô ơi, chụp hình cho con nhé "(u) mẹ thích nhất tấm này, trông cũng xitin , đâu giống "mẹ xề " , mà bố Hạnh vẫn hay gọi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mít nhà em, đi ra đến ngoài là ngơ ngơ, thụ động, .....em buồn quá nghĩ sao mình khôngg có phương pháp hay học sư phạm, để dạy con nè
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thích cái ảnh này nhất bộ này em may à? nhìn mát mẻ và iu thật đấy hôm nay tụi chị đi chơi là chính,k mua sắm gì mấy hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em vừa kiểm lại tiền hôm nay đi NH toi mất 1420k về LÝ NAM ĐẾ lại toi thêm 250k nữa,vị chi là gần 1,7 triệu hôm nay trời nắng oi quá tuy nhiên lại rất vui,bữa lẩu rất tuyệt ạ cám ơn cả nhà nhìu hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em muốn may quần áo cho con, đang đợi cái máy khâu là triển khai mua vải thôi, bây giờ thì đang tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm các mẹ.hihi. chúc nhà mình mẹ may khéo, con có quần áo đẹp.hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hnay đúng là ngày của cô giáo..he he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em ơi, chịu khó sang bên kia, nick của em bên ấy là tên em đúng ko, và vào trang peelub.vn học các sư phụ nhé, hoặc có điều gì cần tư vấn em có thể hỏi chị, chị tuy bỏ nghề nhưng may cái là chưa quên hết và còn tài liệu, hay gửi mail cho chị để chị gửi mail cho nhé. Em sang bên kia có Topic của chị Tiêu để là Đã có bố mẹ nào dạy con theo phương án 0 Tuổi, nghiên cứu nhé. Toàn cao thủ dạy con theo pp mới em ạ, tìm bài của Chị TomTedVic, anh Tấm Cám... nhé. Hê, giá mà em ở ngoài này chị cho nhập hội, trước chị cũng tham gia bên kia ác liệt lắm sau này bận nên chiến đấu lẻ ở nhà. Có thể em nghĩ con thế thôi, em thử hỏi cô xem ở lớp con thế nào? Mà các cô ở trường Mít trông mộc mạc giản dị thế nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ai mà bảo là kiềm chế, ko mua sắm gì mấy cuối cùng lại lõm túi nhể? hê hê, tôi đang hứng thú với bức tranh của tôi đây, nhà mình chưa ai show hàng nhể. Tối bụng vẫn no lặc lè cả nhà ạ. Hôm nay trời nắng lại đông quá đi hơi mệt nhưng mà vui nhỉ, lần đầu tiên các con mọt vải nhà mình ra về với các túi lủng liểng không phải là vải.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bắt đầu lại có thêm một mem sắp theo con đường say đắm vải vóc giống hội nhà mình rồi đây. Giờ hội may vá nhà mình sắp thành hội lọ mọ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đã thêu dc tí nào đâu mà show hả bà . Bắt tay vào làm mới thấy khá gian truân,hic hic