Chỗ cũ này chán lắm, quanh năm suốt tháng chả có mối quan hệ, tiếp xúc với ai! Chuyện tôi dài lắm, chả muốn nhắc lại nữa. Nhiều thứ lỡ dở quá!
Ừa, đang cố gắng nè! Bà ui, mai sang tháng cuối cùng của năm rùi, nên cũng hơi sốt ruột. Đang mong việc làm quá! Hóng mãi chưa thấy người ta gọi đi phỏng vấn nữa nè
hơ ,cún ỉn nhà mình 6/4/2005, nhà ấy cũng cún ỉn à, trước cũng như con giai ấy, mới 1 năm trở lại đây mới có da có tóc nên ra dáng thế đấy
thứ 7 vừa rồi bọn bạn tụ tập ở nhà mình ăn lẩu, mình thì chuẩn bị lẩu rồi nhưng thêm vài món nhắm, trong đó có món nộm gà xé phay, mọi lần mình tự làm thấy ăn cũng đc, lần này mình lên mạng, copy hẳn cái hướng dẫn về làm cho hoành tráng. Lúc đang pha chế, tay thì làm, mắt thì dán vào tờ giấy in để trên bàn bếp, con bạn thân đến sớm nó vào giúp mình, lúc nó nhìn thấy nó cười như phá mả, tao tưởng mày nhìn gì hóa ra từ lúc nãy đến h mày chăm chăm nhìn tờ giấy để làm, đến chết mất, xấu hổ với nó quá, chồng thì nhìn quen cái cảnh vợ cầm tờ giấy làm rồi còn bọn bạn thì shock :-s:-s:-s:-s:-s
Ui, meCunIn post công thức và kinh nghiệm bản thân món nộm gà xé phay lên đi! Em thích ăn lắm mà hổng bít làm nè
Lan nè, dạo này bán ruột bút và Bút ký hiệu cross vào nhà quảng cáo thấy bà ăn chơi quá, một tay mà mấy chủ topic thế tôi phục bà quá nè, Chúc mà lên lầu nha
thì bà kêu nick kia như người có gia đình thì tôi thay thôi chứ có làm sao đâu, mà băng đảng gì chớ???
Thấy bà vẫn dùng nick kia mà! À, thì nhiều hội quá, nghe như băng đảng ý! Dạo này thế nào? Làm ăn sao rồi? Hội chợ tới có tham gia ko?
Bà queen ơi Tui đi về đây Hết giờ làm rùi Bà về nhà mà máy tính chưa sửa xong nhớ pm tui số cố định nhá
Hội chợ nào??? Làm ăn cũng tàm tạm thấy vui vui, nick này mới lập dùng cho Topic bên dưới đó cho nên chắc từ giờ dùng nó À mà xin vô ngân hàng dc chưa vây??? à có hay đi họp hội tý ko?? Mấy tháng này ko vào nhà tý nhớ nhớ nhưng vào thấy ngại với bản thân ko biết bao giờ mới hết ngại với bản thân thì vào
Tui lâu rồi có vào nhà Tý nữa đâu! Nói thiệt là vào ko biết nói gì nữa, các bà ấy toàn chuyện chồng con. Sao bà phải ngại chứ? Có chuyện gì thế? Cố gắng mà chiến thắng bản thân! Tui còn thiếu thốn hơn ấy chứ, nhưng vẫn tự tin mình là mình:razz: