Mẹ Cún beo đi chưi Vũng Tàu về rùi seo chưa thấy vào nhà hử chị??T7, Cn, ba mẹ đi, bỏ bắp ở nhà, hihi, ra đó, thấy có khu trò chơi cho các bé, nhớ bắp quá, nên CN về sớm!!Cún và Beo đi nghịch nhìu không chị??
em phải trích dọc trích ngang giới thiệu cho mọi người biết nhé ! Hội này cũng nhìu người chưa lập gia đinh lắm đó !
Có cái đĩa nè nhưng chị không đi đâu hướng đo nên không đem cho em.Ax chị thì có đi nhưng lại không chịu nhận...hic...vẫn còn nguyên đây,chị không bán đâu,đừng lo nhé.hehehehehehe
- Mẹ Tiểu Cần: cám ơn chị nhé, hum qua, phiền chị phải "đít thân" ship cho em mà không gặp chị!!bắp ngủ trễ, vợ chồng em về đến nhà là 15g30, 2 mẹ con leo lên võng, bắp ngủ, mẹ ké tí lun!!!Hihi, đến 16g40 thì dậy!!!Nghe tiếng chị, em dậy lun mà ra không kịp!!Bắp ngủ dậy, mè nheo!!
Ok, chủ nhật tập trung tại nhà Tú hay ra ĐN luôn, còn ai đi nữa không cho Tú lên danh sách vì Tú còn đãi en hải sản nữa mà
Có tuonghuy đi chăm phụ 2 nhóc cho chị nè, nếu chị sợ say xe thì ngặm 1 miếng gừng tươi trong miệng là hết say xe liền à.
EM giới thiệu đầy đủ lun ạ : Em là Vân, 24t, dân Vinh, làm kế toán, ng xinh xẻo dễ thương, hi hi .
Trả lời òy mừ...chị cho em địa chỉ òy..nhờ lên lấy nhé..không thì quá 30 ngày chị sung vào công quỉ ráng chịu...hehehehehehe