Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" Em cao 1m6 người kg gầy kg mập, có nên may kiểu đó kg ta ? Em có 1 mong ước nhỏ nhoi đề nghị cả nhà đáp ứng , ai chưa up ảnh lên thì up ảnh và kèm theo lời giới thiệu cái coi để biết mà tiện bề xưng hô , kẻo lỡ thất lễ thì chết .
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" Em thì chân không thẳng cũng không trắng, người chẳng chuẩn nhưng trang phục yêu thích lại là váy. Nhiều khi nghĩ cũng ngại là bởi mình mặc có khi không đẹp lắm nhưng nghĩ đi lại nghĩ lại hoa hậu có cô còn mặc không đẹp nữa là mình người thường, nên vẫn cứ tự tin diện váy. Hôm nào mà mặc...quần là y như rằng cả phòng em các em ấy nhao nhao lên là hôm nay thời tiết có vấn đề nên bác mới mặc...quần. Híc. Em cũng chả biết em có bao nhiêu cái váy nữa nhưng lúc nào cũng thấy thiếu thốn váy để mặc, ra đường nhìn thấy hiệu quần áo là mắt lớn hơn người, khổ thế đấy các chị ạ.
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" Hihi cạch ly với 1 mẹ cùng chung trí hướng
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" top nhà mình lên tầng nhanh quá. e đợt này ko có ảnh mới, toàn ảnh cũ thôi.Để lúc nào có ảnh mới up lên khoe các mẹ. E đam mê váy lắm, tuy nhiên do ngân quỹ hạn hẹp nên chỉ có gần chục c thui ạ giống mẹ này kinh khủng ý ạ
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" Ơ nhà này giống mềnh ghe, hum nay tự nhiên thích mặc Q có Cu em cùng phòng cứ nhìn hehe như mềnh ở hành tinh xuống ấy
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" Tui mặc quần áo cũng k đẹp. Mặc bò với phông k hợp, mà mặc quần áo bình thường thì nhìn... Thắm lắm. Chỉ có 1 cách duy nhất để mặc quần áo, đó là phải sơ vin. Như thế này này Bà con thông cảm, nhà em là Ong mật nên bị bệnh... thích hoa. Đi đâu thấy hoa đẹp là dừng lại để chụp. Quả này là thấy có cây hoa giống màu áo nên dừng lại nhờ người đi đường chụp nên k đc nét lắm ạ Hi hi hi
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" chào các nàng váy, tí nữa show váy tiếp sau mấy ngày bị gián đoạn nhé.
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" E tìm mãi chả thấy cái hình nào chụp cả ngừoi, thôi để tìm tiếp đã , Chị Ong nói cho em xem 2 bộ đồ đẹp của chị nhưng mừ chưa thấy nhé .
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" Mình đi chơi cũng mặc Q cho năng động hihi
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" Và cả để ngồi khoanh chân, xoạc cho nó dễ nữa chứ, hi hi hi
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" Mọi ng chọn mẫu nào?
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" Cho chị cái xéo vai nha em, hihi. Mặc vô cho nó giống... ngôi sao điện ảnh, hi hi
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" hihihi em cũng thích em nó nhưng mỗi tội màn hình phẳng, vai ngang huhu
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" Giá mình cũng có 1 phòng thế này nhỉ?
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" được cái thân hình em xinh ra là để...mặc váy vì tội là hông to, đùi to mà bắp chân bé nên k mặc...quần được, đặc biệtlà mặc quần bò, tất cả các khuyết điểm sẽ...lồ lộ ra nên váy gần như là sự lựa chọn đầu tiên và duy nhất. Em thấy chân váy xòe rất ư là dễ mặc, đầm ôm thì phù hợp với các chị body nuột nà, chân váy bút chì nền nã, đứng đắn gọn gàng mà lại...sexy ngầm , váy maxi thì lúc thì k loại váy nào bụi bụi bằng em nó ,mà cũng k loại nào lả lướt bằng em nó, còn váy ngủ thì là một câu chuyện dài :-\" . Đứa bạn thân em thì bảo con gái mà k mặc váy thì mất đi thú vui của 1 nửa cuộc đời . Trong kho tàng váy vóc của em, đông có, hè có, ngắn có dài có, sexy, dễ thương đủ loại thì em vẫn yêu nhất 2 em váy do mẹ tự tay cắt may cho, tự tay mẹ thùa khuyết, chỉ có cái cúc bọc vải là mẹ phải ra hàng làm. Nó không chỉ là váy mà còn là tình yêu của mẹ nữa, còn là lời nhắc nhở em phải giữ dáng nữa ạ, vì váy mẹ may vừa khít, béo lên là mặc k nổi luôn
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" Ui ui, mẹ này đáng yêu quá. Mời sô hàng, sô hàng Chị cũng có cùng suy nghĩ: Con gái mà k mặc váy thì mất đi thú vui của 1 nửa cuộc đời! Hi hi
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" Chị chụp ảnh tác phẩm tình yêu của mẹ chị lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng được không ạ?
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" Mặc Q mới đi chùa được chứ chị. Mặc váy vào chùa các thầy mắng chết. Hị hị
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" Cái này em nghĩ cao cao mới hợp. Em cũng bị nhùn, nên kiểu váy xòe bắt buộc phải cao trên gối, em mới dám bon chen
Ðề: Hội những người phát cuồng vì váy!Trưng cầu ý kiến về cuộc thi "Váy xinh mỗi ngày" Váy hôm nay đây các mợ. Trông Mít quá, Mít quá mất thui K biết các mợ thế nào chứ mình cứ phải chụp ảnh ở ngoài trời, có tí nắng, tí gió mới xinh Chứ ở trong phòng thế này trông chán quá đi thôi ý PS: "Xôi" chủ yếu là... của giả, độn lên để cho cái bụng nó bớt to thôi các mợ nhé, hi hi hi