Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Ấy ấy, cô nói thế, chị lại kiêu đấy, hi hi. Nhưng đúng là nhìn các con khôn lớn, thật là hạnh phúc phải k?
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật mong các kon khôn lớn mà có thể giúp đc mẹ thì càng tốt.Nhà c hạnh phúc lắm đấy
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Cảm ơn em nhé, chị sẽ nhớ mãi lời em như lời động viên để chăm chút cho gđ mình hơn
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật "Tài sản" của mẹ Ong mật nhìn thích quá (trộm vía). Nhìn thế này thì mẹ ong mật sẽ vui vẻ cật lực kiếm tiền cho 2 thiên thần này mà không biết mệt rồi. Chúc mẹ ong mật kiếm được thật nhiều đơn hàng nhé và gia đình luôn hạnh phúc nha!. Bao giờ Bim nhà em đi mẫu giáo, nhất định em sẽ đặt 1 chiếc cặp nhà chị . Em cũng có niềm kiêu hãnh để khoe với mẹ nó nhé [/IMG] Và đây là tài sản lớn nhất trong cuộc đời em
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Nhìn các bé ở trên này làm em cũng bắt đầu thích lấy chồng rùi các mẹ ah! huhu...
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Cảm ơn mẹ đã chia sẻ nhé! Có con, phụ nữ trở nên dũng cảm, đầy sức mạnh và đầy tự hào phải k?
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Thế này thì mẹ ong mật đạt điểm 10 rồi còn gì. Ước gì mình được như cô ấy
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân Bâng khuân nhớ cụ thương thân nàng Kiều Hai anh em cháu chụp ảnh ở khu Lưu niệm Đại Thi hào Nguyễn Du đây ạ Mẹ cháu mong chúng cháu khôn lớn và luôn giữ đước cái tâm trong sáng bởi vì: Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Uầy, 2 anh nhà bác nhìn yêu thế k bít được nữa, em còn chưa đi qua chỗ lưu niệm thi hào nguyễn du đâu đó
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Trời ơi cô Bin ơi, gái chị kia, niềm hãnh diện của chị mà cô lại báo "2 anh", có chít k cơ chứ
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Cảm ơn em. Chị vui lắm, đúng là cảm giác toại nguyện kinh khủng khi sinh đc bé gái thứ 2 em ạ
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Hôm qua, mẹ cháu cho 2 anh em cháu đi chơi CV Thủ Lệ nè. Nhưng vì là buổi chiều nên chơi được ít thì đã tối mất phải về rồi!
Ðề: "Niềm kiêu hãnh" của mẹ Ong mật Bé nhà chị đáng yêu quá chừng ...Chụp khi đến thăm nhà cụ Nguyễn DU ha chị ?