Dạ em cám ơn chị đã "khen ngợi" ạ, em hứa sẽ cố gắng phát huy ko phụ lòng chị và cả nhà ạ :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
hờ hờ ................chiêu gài ni ...xưa hơn trái đất rùi Diễm ..... hehehehe . ... có cháo en cháo...có cum en cum.hén all ..:finga::finga::finga:
e mới vào chào nhà chút xíu mah mấy c xây nhà nhanh quá chừng híc đọc miệt mài luôn. mưa quá trời mấy c ơi
2 thứ ni là cao cấp ăn rất ngon , rất bổ và cũng rất đắt ..... hùi xưa chỉ có vua chúa mí dc en á.........
xì tai .............thịt á.............. mà nè em chắc em chỉ bơi ở bên hồ nông thui hả , đứng trên bục tròn giữa hồ rùi nhảy xuống có cảm giác lém í .... có vào nhà tuyết k ..... lạnh tê tái ....chơi trượt tuyết cũng vui lém ..... bây giờ họ làm xong hết chưa ???
HELLO CẢ NHÀ !!! @HT & Lucifer : chị cũng chưa đc biết cái bào ngư và vi cá ... giống nấm bào ngư kg, giống cái vây con cá mà mình ăn cá hay bỏ đi vì sợ xóc xương kg? sao lại vua chúa mới ăn đc hén :shock::shock::shock:, mình toàn bỏ đi kg mà???
Ủa e ở đâu mà mưa vậy, chị ở q. 1 kg thấy gì ... hy vọng đi về kg sao? Cả nhà mình đâu hết rùi ta ???
.............chủ nhật này mọi người hẹn hò lên nhà Lucifer en hải sản và đi Đại Nam chơi kìa, HT đi không?
cả 2 thứ này là hải sản cao cấp chị ợ ....bào ngư k phải nấm, thịt nó en giống như nghêu lụa... dưng ngon dòn..ngọt hơn ...còn vi cá đúng là vây cá dưng mờ là vây con cá mập chứ k phải cá chim hay cá điêu hồng đâu.... chị mún bít thì hum nào chuẩn bị khoảng 400 usd ...em dẫn chị đi thưởng thức .... hề hề hề ... .... en vào bổ toàn thân toàn phần..bổ từ trung ương đến địa phương ..... hùi xưa vì vua chúa nhìu cung tần mỹ nữ nên en cái này á mà ..
DN à ... i òi....... mừ cũng xa ...chưi ở đó cũng mất nguyên ngày .... all i chưi zui ze? i .... ộp hình hén........
@ behuy ơi ... chị xem dt đó rồi , cái này phải ký hd sử dụng mạn dt của singtel mới mua cái này dc , còn 1 cái siêu thị mustafa thì xa lém , k tiện đi hướng đó , vả lại toàn người malay, ấn độ ở khu đó nên mùi cari khó chịu lém.... chị nghĩ ở đó có bán ....để xem mai có đi k ...
trời mới nhào vào thấy hình bà phơ tự nhiên muốn ăn dzu' cọp ghê..ủa quên dzu' dê ghê...alkakkakakakakka