Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thích thêu các bức hoa hoét ý.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mấy cái kiểu này này: Nhưng chắc em ko ham hố lại vụ này đâu vì giờ em bị bệnh buồn ngủ rồi, mua về rồi lại mang cho
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ừ, loại tay này C cũng thích. Nhà mình dạo này chuyển sang thêu thùa à! Vụ này mình kg ham lắm, lạ chưa!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hi chào cả nhà, mới hơn 1 ngày em không vào mà nhà mình 8888 nhiều, em lội cả chục trang
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cokeo ơi, cái váy đó em sửa lại thôi, lúc được tặng, mít mặc nhìn khác Đậu xanh có gì em sms mail của em nhé Tiểu thìn ,em cũng lo,vì bản thân em ngày xưa nhút nhát ít va chạm, nên hay b8j nói nọ kia, rồi ngay cả anh em, chồng mình đều nhìn mình với 1 con mắt, hơi khác thườn g Pliti áo do em may nhưng vẫn nhiều lỗi lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hic sao mà sg rộng quá, từ nhà em lên trường 21 km Còn hôm nay, để có hẹn cafe với bạn cả đi và về khoảng gần 50km Em đang may dở áo sowmi nam cho em chồng Chiều nay em đi in tài liệu hướng dẫn may các cụm chi tiết trên quần áo, thực đơn awnchay nhiều rau, tất cả 4 cuốn day dày mà mất có 60k ạ Dạo này em béo,ngán thịt nên tìm nhiều món rau
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em cũng b8j dụ dỗ nhiều, cũng thích tranh đẹp, nhưng không có thời gian và cũng không kiên trì được Trong htt có chị có khoảng hơn 500 kít thêu mà đa số là kit dim tầm 700,900k
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em qua nhà cái bạn ở QUAN THỔ,VÁC VỀ 2 KIT NỮA 1 KIT ĐỒNG HỒ 205K VÀ 1 KÍT PHONG CẢNH 250K BẠN Ý BẢO KHI THÊU XONG-RA HÀNG MUA KHUNG,BẢO NG TA LẮP CHO CÁI ĐỒNG HỒ,KHOÀNG 40-60K/C LÀ OK BÁO CÁO:HÔM NAY VÀO NHÀ BẠN Ý,THẤY CÓ RẤT NHÌU KIT ĐÃ THÊU XONG,ĐÃ LẮP KHUNG ( CHẮC LÀ KHÁCH ĐẶT BẠN Ý THÊU,NHƯNG CHƯA QUA LẤY)_EM CHẾT MÊ CHẾT MỆT 1 KÍT ,THÊU LÊN RỒI NHÌN ĐẸP MÊ HỒN,AI VÀO CŨNG PHẢI KHEN,CŨNG PHẢI NGẮM BẠN Ý BẢO 1C KIT 250K,BẠN Ý THÊU XONG,LẮP KHUNG XONG,BÁN CHO KHÁCH 2 CỦ ĐẤY Ạ KHUNG ĐỂ LỒNG TRANH RẺ NHẤT 300K/C Ạ,VÌ NÓ K NHƯ TRANH CHỮ THẬP,K CÓ KÍNH NÓ BẸP MẤT RUY BĂNG TÚC LÀ NẾU MUỐN CÓ 1C TRANH THÀNH PHẨM TREO LÊN TỪONG,CHÚNG TA PHẢI MẤT KHOẢNG 200 KIT+300K KHUNG=500K/C ( TÍNH BÈO BỌT NHẤT Ạ) TỐN KÉM QUÁ,EM CHỈ DÁM MUA TỐI ĐA LÀ 5 KIT THÔI 5 KIT THÊU XONG,BẰNG TIỀN 1 MÁY KHÂU RỒI,HIC HIC.THÚ CHƠI NÀY HƠI...XÓT TIỀN Ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ÔI ngoài HN này,chị bỏ ra có 250k mua 1c Kit mà đã xót lắm rồi trong SG 800k,900k,thêm khung nữa là khoảng 1,2trieu 1c tranh...ối,chả có xiền theo trong đó đắt đỏ nhỉ,hic hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mẹ này khéo tay quá........................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHào cả nhà, gớm mình cũng giỏi truyền cảm hứng phết nhỉ, Nhà mình hôm qua toàn bàn chuyện thêu thùa. COkeo ơi, chị bái phục em đấy, toàn kêu hêt tiền mà chi tiêu hơi bị hoang!!! Hôm qua chị cũng tăm tia được 1 bé kit hơn 300, đang gom tiền để ôm đây, đú với nhà mình tí. Hữu Duy, eo bức ngựa của em hoành tráng nhỉ, chị cũng Ngựa nên mê quá, giá mình có vợ đảm như cô ấy ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em khoe cái áo gile 2 lớp đơn giản ạ nhà mình dạo này bận bịu thêu ruy băng quá nhỉ, đam mê nào cũng tốn kém he he
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi sao nó lộn ngược thế này?? Cho mọi ngắm mỏi cổ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị đọc bài này của em xong mà buồn cười quá, đang cười phá lên ở CQ. hahaha.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị phải nói là giá mình là vợ đảm giống cô ấy chứ. hihi. Em vẫn còn quyển chart đấy, nếu bác có nhu cầu. hehe, chỉ thì em thanh lý hết rồi. Kể ra giờ mà đầu tư chỉ DMC thì tốn kém lắm đấy, tiền triệu chứ k ít. 77 màu chỉ, mỗi màu độ chục tép. Sáng nay đi làm thấy tự dưng lại có hứng may váy khoét nách để mặc áo cổ lọ bên trong, vì em đang có sẵn mảnh vải màu xanh lá cây, chậc chậc, chả nhẽ lại mò mẫm vẽ chảt rồi may sao???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mng đang chờ em TL kho vải đây, xem rồi phá kho thóc đi thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đẹp quá đi.. hihi công nhận bác khéo tay lắm nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E ko phá đâu chị ơi, từ h e cai nghiện vải , chỉ sản xuất tập trung cho cu con để khỏi phải mua quần áo linh tinh, mua vài bộ đẹp đi chơi thôi chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghe nói em nhiều vải lắm, đồ cho ku con thì may cotton hoặc thô để may quần đùi thôi chứ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em điểm dnah ngày mới ah em đang ngồi học hỏi để cắt cho con cái áo cổ 3 phân mà khó quá hic mời các bác qua nhà em đấu giá ah http://www.lamchame.com/forum/showt...22-11-Đấu-giá-Kem-làm-trắng-da-nhà-Mẹ-Bepanda