bệnh thì ít muh bận việc thì nhiều....oải...có lòng ghé về sg dẫn em đi ăn gì bồi bổ sức khỏe đê....đại diện dòng họ 3 đời cám ơn chị trước ...akakkakaka
chắc ko ah...cả hơn trăm trang thì phải...em còn nhiều việc phải làm lắm...nên ko lội hôm nay chắc sáng mai lội bì bõm ...ehehheh
à mà này .... tiệc noel chị tài trợ 4 bình x 2l === 8 lít nhá ...... vị xoài nhá ....chị thấy con nít nó khoái xoài .....
tèo thì lấy ........bèo nối i ....cứ chóp tắt oài ..lèm k bít dg mô mừ 8888888888 ....t12 có ra hn k dợ ...???
thanks Hội trưởng...để em kiếm xong mặt bằng roài tính toán xong em sẽ báo cáo với mọi người luôn nhá...chắc hết tuần này mới tranh thủ được vì thời gian àny đang kẹt quá
đi ngày nào ??? nhớ mang theo theo áo ấm , khăn choàng , vớ, bao tay và dầu, mỡ ,kem dưỡng da...k thui là nứt nẻ môi , da lém ó ...............
Trùi ơi, sao đắt thế ??? thôi nếu ăn vào mà làm vua chúa (công chúa cũng đc) hay mỹ nữ (hoa hậu) thì cũng nên đầu tư ... chớ ăn vô mà bổ quá mà kg ích gì thì chị xin thôi :-k:razz: Em ơi, con nít khoái xoài, còn người lớn khoái trái cây tổng hợp đó, lần trước chị chả đc ké miếng nào hay thêm 1 chai tổng hợp nhá, cho chẳn chục lít !!! Đa tạ em trước nha Em thế nào rồi, có còn sốt kg? hôm qua thấy kg vô nhà cũng lo lo, mỗi tội lu xa bu quá nên kg sms gì hết ... với lại e bít rồi, có nht nữa chừng lại vô draft cho mà xem