Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Hihi, bây giơg bà mà đẻ thì ngại thật đấy, may quá tôi xong nhiệm vụ rồi , thôi mới 1 đứa thì cố lên
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Ngày nhà giáo VN em giảm 10-15% các sp cho các mẹ mua tặng làm quà cho các cô nhé (u)==> Mời các mẹ klick chữ ký của em ạ!!!
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 đẻ vn còn ok chứ bên tôi mệt lắm ko ai giúp mình , có nhờ bà ngoại hay dì qua thì cũng 6 thang thui, đẻ tôi ko ngại mà ngại đẻ song chăm nuôi bên ngoài ,
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Chả hiểu nhỉ, không thấy bà ấy đâu? tôi vẫn thấy bà ý trả lời khách mà, có cái ít vào hội mình thôi
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Tôi xong nhiệm vụ roài, hôm thứ 7, CN cơ quan tôi tổ chứ đi chơi nhân ngày 20/11 ở TRE NGUỒN - THanh Thủy vui ơi là vui, đi trên 40 ngừoi nghỉ qua đêm mà giá chỉ có 900K cả ăn 2 bữa trưa, 1 bữa sáng, 1 bữa tối và xe đưa đón các bà ạ, thêm 2 tiếng karaoke nữa. bà nào có nhu cầu đi tôi cho số ĐT liên hệ nhé
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Bà Golden ơi, cho thêm cái link này vào siêu thị cho tôi nhé : HÀNG THÁI LAN XỊN, GIÁ RẺ TẠI SHOP MINH CÚN Bà nào có nhu cầu gì thì ới tôi nhé, tôi chưa up hết hàng được. Mong cả nhà Rồng ủng hộ tôi. Thanks.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 hôm nay tôi qua nhà em heocon_thongminh lấy lạng yến, thấy em ý bảo hôm trước bà cũng vừa qua đấy hử? thế mà hôm đấy ko ới tôi, buôn với bà luôn!!!! Chả mấy khi đến chỗ gần nhà tôi, hi hi...
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Bà thích buôn với tôi thì đơn giản lắm, sms cho tôi, tôi lại bắn vài phát tin nữa là bọn mình có buổi xôm ngay, hi hi, tuần này làm 1 phát nhá !
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 sướng thế gần nhau buôn suốt ngày nhỉ cái nì gọi là buôn bỏ sỉ luôn í......nhưng mà vui thoải mái chả lãi nào bằng
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Tuần sau đi! Mai thằng Nem nhà tôi nghỉ học, con Nấm thì lại ốm! Nên tôi chắc chả đi đâu được!
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Phải hết tuần sau tôi mới rảnh 1 vài buổi trưa, nhiều chuyện muốn xả cho các bà nghe quá mà bận tít.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 đợt này con Nấm phải uống kháng sinh hết đợt nọ đến đợt kia, chán quá bà ạ! Khổ thân nó ghê cơ!