Khổ thân bà quá. Bị chồng yêu và lo quá nên cấm vận đây mà. Thôi mình lấy chồng thì phải theo chồng nhỉ ặc....ặc.....không chồng cho "za zia" thì khủ thân bà lém đó
Hóa ra bà này bán túi sưởi hả/ Hôm trước tôi vừa tìm lấy nhiều cho cô bạn cùng quê bán. Tôi hi vọng trời lạnh để bà bán đắt hàng nhá.
uh, lúc nào chuyển thì alo cho tôi. Dạo này thấy nhiều người kêu máy lỗi lắm, tôi thì toàn vào NH rút cho nhanh, hhihi
Hê lô cả nhà, bà chanh chua bị cắt mạng mà cũng chịu được à, nhà tôi đang có mạng mà bị cắt thì tôi tức lắm, thà không có thì thôi chứ có mạng mà mỗi khi bị hỏng thì bực lắm. chắc bà ôm máy tính nhiều quá chồng sợ ảnh hưởng đến em bé đấy mà.
hì lạnh nhiều bán đắt hàng nhưng tụi trẻ con lại hay bị ốm, tui còn buồn hơn là trời ko lạnh, thanks bà
tui bán túi sưởi nhưng ko có loại thọc chân vào, loại í sưởi chân ấm phải biết nhỉ (túi sưởi cũng để chân lên đc nhưng chắc ko thích bằng giày)
uh, lạnh hơn thì chỉ khổ các con thôi!!!!!!!!!!con tôi bị xổ mũi từ đợt lạnh truwocs tới bây giờ vẫn chưa hết đây này!
Thế thì tôi cầu chúc lại thế này: Cầu cho mưa thuận gió hòa, cả nhà buôn may bán đắt. Con gái tôi cũng sụt sịt cả tuần nay rồi,thương lắm cơ bà ạ.
Khẹc khẹc Khỉ mới đây, chào các mẹ khỉ nhá Mời các mẹ khỉ qua nhà em xem quần áo, giầy dép nào, cái gì cũng có, giá thì khỏi lăn tăn. Hàng mới về, mẹ nào cần gì cứ alô để em tư vấn nhe