Phơ ơi, phải có giày boot đó nha, chị vừa tậu 1 cái nè ... đang me kiếm 1 cái size nhỏ hơn cho em gái nữa ... em cần găng kg, chị có sẳn, hình như chị đi trước em thì phải, hay đi về rồi cho em mượn, nếu kg chê ... chớ sắm mấy cái ni rồi cũng treo cho dzui có sd thường xuyên đâu ... phí lắm
Trùi ui dzị thì còn giề bằng nửa...hehehehehehehe chị đi xong dzìa cho emmượn đi nhé,em đi ngày 22/12 chị à.
Chi đi ngày 10-13/12 đó chị có khăn len và găng tay len, hình như cũng còn cái áo khoác to nữa - chỉ có áo này mới vừa em thui hehehe, để xem đã nhá, cái này do factory tặng chị lúc chị đi frankfurt tháng 1/2008 nhưng chị kg mặc vì kg có đủ space trong vali mang theo, đành đóng vô tủ. Boot thì em có rùi phải kg?
em về nhà uống thuốc ăn cháo xong thì khỏe re muh sáng dậy lo dọn dẹp cả ngày đuối luôn nên ko có vào nhà...cu chuột ói hôm em đi 1 lần, roài hôm sau 1 lần thế là mẹ chuột gom tất cả bao gồm quần áo gối , gra giường.... gom vào 1 thau to để trong phòng tắm cho đến khi em về mở ra toàn thức ăn ói trong đó đóng cục khô cứng...bực bội quá xả cho 1 giàn ....
Em chửa có giề cả chị à,chỉ mới đi may mấy bộ đồ thôi,vậy chắc em nhờ chị mua kem chống nứt nẻ gì ấy,da em dể bị nứt lém.Còn có gì đi nơi lạnh cần dùng chị cho em mượn(hoặc bán rẻ..hihihihih)lun nha....Cảm ơn chị iu nhìu.
Ah, quên nữa ... thì ra vi cá mập, cái này chị ăn luôn cả nguyên con luôn, không chỉ có vi vảy đâu .... hôm trước đi Đà nẳng ghé nhà chị kia, chị mời ăn cá mập con khoảng 2-3kg gì đó, nhúng dấm cái phi lê cá, còn cái vây hình như nấu cháo ... phải công nhận thịt nó lạ lạ ... nhưng mà có bổ hay kg thì cũng kg thấy gì ... nghe nói cá này ngoài ĐN nhiều lắm ... @Hada ơi, hôm nào ra nhà em ngoài đó mình hùn nhau mua ăn thử nha
nhưng phải là sầu riêng Lái Thiêu mới ăn à nha ... còn chổ khác thì ứ có ăn đâu . Etown gần nhà chị lắm, ghé cho biết nhà chị luôn, chị ở nhà buổi sáng mà, tính đi lúc mấy giờ vậy ?? sớm thì chị mời đi ăn thử bún bò Huế - Đúng Huế đó nha @ all : có ai ở gần etown kg, mời cả nhà lun, nhưng phải trước 9h30 vì sau đó chắc quán dẹp rùi
Trùi, mẹ chuột đúng số sướng nha nhưng kiểu này bồng con qua Mỹ ko có bà chị tina không bít nàng sẽ như thế nào đây
í í í............xuống E-town hú tui 1 tiếng nha pà Phơ, tui gần nhà chị Trân nè.......tui cũng mún en sầu riêng............khu E-town quán cờ phê quá trời lun đó. Mấy giờ pà xuống? akakakak
mở hàng ngày mới cho phơ nè...... lấy cho chị thân,tý,thìn tam hạp.với 1 chú cún iu...iu...nhe!đủ đi chơi chưa?
chào 2 mẹ, Bongcuame, mesusu, dzô nhà trễ wá tưởng hok còn ai, té ra còn 2 mẹ đang 8 nè, cho Me Minie 8 dzới ...............