chắc em kg ở gần chị...mà nghe bún bò huế tự dưng bụng đói quá chừng ...mùi,vị tưởng tượng tùm lum nì!
vậy sao e nhon thế?còn chị mùa sầu riêng lên 4 kg ...đặc biệt có bầu con gái ăn sầu riêng trừ cơm....hi...hi...:shock::shock:
C tưởng mạng bị khùng, té ra máy c khùng chớ hok fải mạng, nó bị virus hay sao rồi, mà tự nhiên bi giờ dzô được mới kì, sáng c fải ra tiệm net ngồi đó
chị cho 2 đứa ngủ xong chui vào tiếp....mà bông có đòi em kể chuyện trước khi ngủ kg?bẹn đây tối nào 2 nhóc cũng hỏi mẹ có chứa gì trong bụng kg,kể cho con nghe đi...thế là chị kể toàn chuyện tự chế không à!
Trùi, thêm 1 người làm ăn đêm....................chào mẹ Minie..........có khách nào mở hàng cho ngày đầu tháng chưa chị
hì...hì ..thấy em tài chưa?mạng bên em cũng có lúc bị nghẽn cả mấy chục giờ...mà em cứ tưởng máy hư...vào kg được bưc há chị?
Máy chị sắp die rồi đó, diệt virut đi chị...........mua 1 bản quyền phần mềm Kaspersky cài vào máy tha hồ mà lướt web ko sợ bị "dính chưởng" của virut
chị mua chương trình diệt virus của bách khoa đi chị...ngày nào cũng cho nó quét coi có con chí...í...í... con virus nào kg ,,,yên tâm.
Dzậy hả, hay wá ta. C sợ virus lắm đó, mà sao cứ dính hoài, năm ngoái dính 1 em virus dòng gì mà ác wé trời lun! Bài vở, tài liệu trong máy bị mất gần 1/2 lun! Buồn lâu thiệt lâu mới hết đó Bongcuame
Có chị à, tối nào cũng lấy cuốn truyện ra "mẹ đọc truyện cho Di ngủ đi", đọc xong 1 truyện là " mẹ, pha sữa cho Di uống đi".............uống sữa xong nàng hỏi lung tung vài câu rồi ngủ . Chị chế được chuyện để kể cho tui nó chị cũng hay lắm đó hahaha
C nhờ 1 em sửa vi tính wét virus xong rồi còn thấy nó có cài c.trình diệt virus mà vẫn bị mới bực chớ
hôm nào con kg ngoan chế chuyện con hư lạc mẹ...ông xã em mua mấy cái đĩa giáo dục của phật giáo ...về lễ phép,về tình mẫu tử nói chung có tác dụng là con xem xong mắt đỏ hoe cũng cảm được đó chị...