C down hình mấy cái giỏ xách, mí ngày nay c đang lùng túi Hàn Quốc nè, chuẩn bị nhập HQ để bán đó, cho nên virus hoài --> c nghĩ tại vậy
Em cũng bị như chị hoài nên biết, mỗi lần ox em sửa và cài lại máy mất cả buổi đó..........mình hay vào mạng nên dễ bị dính virut lắm, cài phần mềm bách khoa tải miễn phí diệt ko nổi đâu.
em đó chị...dạo này em thấy mấy đứa con nít mà ngán quá chị à!em kg sợ học ngu mà chỉ sợ hỗn hào thui...::shock::shock:
hàg đẹp hén chị... em cũng mê giỏ mà có xách đi đâu có mấy cái giỏ treo ,mà ông xã cũng kêu dẹp...dẹp hoài...không hiểu tâm lí phụ nữ gì cả...hu...hu
Ừa, con nít bgiờ hỗn wá! Mới tuần rồi có 1 HS hỗn dzới c nè Nghĩ mà buồn, đâu rồi cái thời hồi xưa của chị
Vì em í sử dụng phần mềm bẻ khóa hoặc bản quyền không hợp pháp, sao chép,....được chia sẻ trên các forum nên có nguy cơ mất dữ liệu vì các virut đi kèm phần mềm và các mã độc lay lan qua các giao thức download từ internet. Vì vậy chị nên mua phần mềm có bản quyền là tốt nhất. Ở cửa hàng vi tính lớn có đó chị như Phong Vũ, HỢp Nhất.....hay chị lên mạng tìm xem địa chỉ nào gần nhà chị nhất. CHị xài phần mềm này 1 năm tốn có 290k thôi.
sướng quá..tina nhà mình cũng vậy. vậy là tạng người không hấp thu đó em.. mà em và tina lẹn thêm vài kí nữa là đẹp lắm đó...chị nhường cho em nè!:razz::razz:
Chán mí ông xã hen, phụ nữ mình thì có bi nhiu đó thôi, giày dép, giỏ túi, áo quần, mỹ phẫm. So với mấy ổng thì sở thích phụ nữ này vẫn hơn hẳn thói nhậu nhẹt la cà, hút xách...í lộn...hút thuốc...hehehe
Không phải cứ truy cập vào web đen là bị đâu mesusu à..............có khi web lamchame cũng có nữa đó, không phải do web cài vào mà do 1 thành viên nào đó phá đưa đường link có kèm virut, mình click vào 1 phát là "bùm" hihihi.........
Hum nay em làm vợ đảm thức ủi đồ một đông như cái nùi mới vừa xong đó...tạt vào nhà ún tí nước rùi đi ngũ..khò.....
hi...hi anh bxa4 em không biết nhẹt nhậu gì hết...mà sưu tầm áo,vớ,cà vạt.giày không hà.... mà mấy cái giỏ em màu sáng nhưng lại sợ có muỗi... đánh tâm lí em đó chị
Mẹ Minie, chắc em phải gặp chị 1 ngày nào đó để bàn chiện làm ăn........em ghiền mấy túi xách của chị rồi đó Con em bú bình ko à chị. Bây giờ nàng lớn nên lém và nói nhiều câu mất cười lắm. Sáng nay ba gọi nàng trả lời " ai kêu tui đó, có tui đây" Nhờ vào hội 8888888888 của mình đó chị, chị vào nhà thường xuyên bảo đảm chị lên chức vèo vèo đó.