Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình sáng nay đi đâu hết í nhỉ? có mỗi mình lượn ra lượn vào. Thêu ruy băng đau tay phết Nghé, chị Dame, cò keo, ĐX và chị Con yeu nhỉ? Tối qua e còn thêu nhầm màu chỉ nữa, nhìn nó na ná giống nhau, lại không có chỉ dẫn cụ thể như thêu chữ thập.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vào mạng mà tìm bà ơi .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tềnh hềnh là em khô mắt, mắt cay do dùng máy tính nhiều, nên từ giờ sẽ ít online hơn nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em cũng vậy nè, huhu dạo này thấy mờ hết cả mắt
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Khiếp, chị lại bon chen rồi ah? Em vẫn tạm trung thành với may vá, hít le những người thay lòng đổi dạ nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cotton thì may bộ này, thô thì may quần đùi, áo gile, muốn may sơ mi nhưng ko đủ trình ạ. còn vải len, vải nỉ, nhiều lắm mà ko dám phá, chỉ dám may quần dài vải nỉ 2 mảnh thôi chị ạ. Tiết kiệm tiền mua quần áo thì quay ra chết tiền vải...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bà ơi, cái khung đó trông thế nào nhỉ? Đúng là khung phải khác chứ có kính như tranh bt thì nó bẹp dí hoa nhỉ. bà máu me quá, tôi thích thì thích đấy nhưng mà phải làm thử đã, xong 1 bức kiếm chỗ treo ngon lành rồi tính tiếp, nhà tôi chắc chỉ còn chỗ treo 1 bức thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bắn súng nhiều tay chứ, thay lòng đâu mà thay lòng. Này, cái ảnh tôi chụp bà với chị bò sữa đẹp lắm nhé, gớm 2 bà cười tươi như kiểu đi Ngân Hàng nhặt được tiền của bộ đội đánh rơi ý. Hay là mình pọt lên đây cho thiên hạ ngắm người đẹp nhỉ? hí hí, mình phó nháy nên ko cái nào có mẹt mình. Hnay tôi đang bận với may vá đây, tranh mới thêu được cái cành cây tạm để đấy, nhưng sau khi mua đồ nghề về đã hoàn thành cái rèm, xã đã lắp xong rồi đây này.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giờ ăn mình bỏ bom cho mọi người thèm, giá có nồi này lúc này thì êm. . Mấy món kia mải xơi nên ko kip chụp. Ối giời, post nhầm cái ảnh chưa resize, nhìn rõ từng miếng một nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhìn cái ảnh này lại buồn cười, cô bé này lần trước thằng cu nhà em về xin mẹ cưới, hí hí, dì nó trêu về bảo mẹ T mua vàng để cho con cưới vợ, nó cop y sì về thủ thỉ mẹ ơi, mẹ phải mua vàng cho con cưới bạn Huyền My, giờ thì lại thay lòng, hỏi có cưới bạn này nữa ko thì lại bảo con ko cưới Huyền My nữa đâu, H My béo lắm, Cún xin hơn. đang hứng post ảnh, em xin thêm tí đất pot cái mẹt cu con, dạo này thì quên mất chuyện cưới vợ rồi, ko đả động gì đến nữa.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chăm thế P ơi, vẫn may đều đều nhỉ. Dạo này cu con gầy quá, mẹ P chịu khó tẩm bổ nhé. Cả mẹ cả con, có thi săn rắn nữa ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thỉnh thoảng tôi cũng hay cảm thấy xót ở mắt, tra thuốc muối sinh lý thì đỡ hơn. Chắc tôi cũng phải ít ol à?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ham hố vài hôm thôi, thứ 7 này học áo tay zaclan rồi show hàng. Đang tính may thêm cho ku con quần đồng phục có tra khóa đàng hoàng mà ngại ghê. Sao chị ngại khoản là mếch rồi cạp cùng thế nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ =)))))))))))). Đã tính chuyện cứoi vợ rồi cơ đấy!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị thấy em toàn lôi vải xấu may cho con thôi. Lôi vài mảnh đẹp ra may quần cho nó đi. Vải đẹp ngắm thôi à?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị cũng chỉ ham hố 1 bức thôi, vì tranh ruy băng thì to phải có chỗ rộng mới treo được. Chị còn vài bức chữ thập chưa thêu, dang để ngắm!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đâu, gửi ảnh cho hai người đẹp xem nào? Rèm đẹp đây, chị thích màu sắc mà.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chụp ảnh dìm hàng nữa đấy chị ơi, bạn ý nhiều vải đẹp lắm, chắc vẫn găm giống em, vải đẹp vẫn trong tủ, những mảnh này em kết, lôi ra ngắm cũng thích.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Gửi lên đây nhá? hà hà . Gửi xong nhớ trả tiền bản quyền đấy nhé. Em pm inbox 2 người nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hữu Duy định lên thêm sao nữa hay sao mà độc thoại khiếp thế, hi hi. Pờliti, em vẫn lọ mọ à, dạo này có mỗi em chịu khó trả bài. ĐX, rèm đẹp đấy, màu sắc tươi tắn, họa tiết Tây!, cu con nhà em trong ảnh nhìn chững chạc và manly quá cơ. Nhà mình ơi, có ai máu làm bánh bao không??? Mình thú nhận là từ nay mình còn thêm nghề buôn Phụ gia Bánh bao Hạnh Phúc nữa, cả nhà ủng hộ nhá. Vì một lần được học thấy dễ quá, về làm thử thành công luôn nên ham hố, lại có hội bạn chuyên gia làm bánh hàng ngày nên lượng tiêu thụ khá đều đặn. Nhà mình có muốn hôm nào đổi món từ may sang làm bánh thì mời qua nhà tớ nhá!