Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không phải 1 mà đã đổi ý sang cô thứ 2 rồi cơ đấy. Tuy thế thôi mà thỉnh thoảng lúc tình cảm vẫn sờ ti u đấy bác ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ có em ủng hộ nhé. Cái loại của Hạnh phúc của chị bán là cty ở SG hay HN nhỉ, vì trước có lần em đc vợ chồng anh chủ nhân của gia vị này tặng cho 1 gói cũng của Hạnh phúc mà em chưa hiểu là thế nào vì nhà anh ý ở Gia lâm, vợ thì nói bột do anh ý làm mà cũng là bột Hạnh phúc, cái men em để lâu nên làm thất bại, lần sau ngại ko muốn làm lại.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Gửi mail nhá. Chị PM hòm thư .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hay quá. Loại của chị là ở HN, đúng cái nhà anh chị ở Gia Lâm đấy. Chị quý chị vợ lắm, vì nhà họ có 3 đứa con trai đều đáng yêu, chị H thì rất chi là giỏi giang khoản dạy con, chị còn được chị ấy gửi cho một file về nhật ký chị ấy dạy từng cu một, đọc thích lắm. Bột chị thấy đề hạn SD tới tận năm 2016 cơ em ạ, ngày SX trong tháng 11-2012 nên nếu cứ lấy túc tắc thì đảm bảo luôn có bột mới Sorry cả nhà, spam nhà may vá nhá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua em nhầm, tưởng sắp lên sao nên lảm nhảm. Với lại quyết giữ danh hiệu post bài nhiều nhất nhà may vá!!!!! hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi đây mới là người phụ nữ chăm chỉ và đảm đang. Phải biết làm bánh mới ủng hộ chị được chứ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Làm cực dễ ý em ạ, vì mọi thứ có hết rồi, chỉ có nhào bột và nặn bánh thôi mà, Nhà chị toàn làm một tuần 1 lần được 20 cái, ăn sáng được 3 ngày, lần thì làm chay, lần thì làm mặn ... bọn trẻ con thích lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Pờ li ti: Dạo này cu con hơi gầy bà nhỉ? Thằng nhà tôi cũng nhẳng người ra, chán lắm, đợt này tôi đang nhồi nhét đủ thứ, từ men tiêu hóa, vitamin, sữa Pediasure,...hic..tốn tiền mà nó bổ béo đc vào người còn đỡ, đây cứ đi đâu hết, rõ chán. Bà vẫn chịu khó may vá ghê, tôi vẫn chưa hô quyết tâm may thử áo bà ah, loanh quanh hết quần ngắn lại quần dài Đậu Xanh: rèm đẹp quá bà ah, màu sắc rất tuyệt đấy. Thằng ku nhà bà trộm vía có vẻ người lớn từ ngoại hình đến tính cách nhỉ, rất đàn ông. Tôi thích lắm. Chị Dame ơi: Chỉ có phụ gia làm bánh chứ ko bán luôn cái bánh bao về chiên hả chị? Mùa đông nhà em cũng hay ăn cái đó lắm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ TT vào trả nhời gian TL đê. Món bánh bao chiên có khi chị Dame bon chen đi, bán cho TT.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ý kiến hay đấy, thế có đặt bánh bao chay để về chiên ko thì chị trổ tài làm bánh nào hi hi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thích ăn bánh bao chay thôi chị ạ. Thế nặn xong chỉ hấp thôi hả chị? Có khi em bon chen nhỉ? Em giờ ít thời gian, chỉ muốn làm cái gì nhanh nhanh thôi chị ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đặt, cả chiên lẫn chay, hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm qua ku nhà em hỏi mẹ ơi, dạo này mẹ k làm trà sữa à. Chả là, nhà em hay ăn món trà sữa vào giờ trước khi đi ngủ. . Hôm nay nhà đang sẵn trà xanh, có khi bon chen hôm nay về làm trà sữa vậy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiểu Thìn ơi, đợt này tôi mới làm 4 hộp pedia sure cho nó, 1 hộp 30 gói Bio vitamin plus, 1 lọ pediakid, ốm vẫn hoàn ốm. Nuôi con vất vả thật đấy. Tớ vẫn yêu may vá lắm, mặc dù may ko đẹp nên cũng ko dám phá nhiều vải đẹp hị hị. Đậu Xanh ơi: sau cái đợt ốm là cả tôi và nó sụt cân, h thì mẹ cũng đỡ hơn nhưng con thì vẫn còi lắm, thằng ku nhà bạn chụp lên ảnh nhìn người nhớn nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị Dame ơi làm bánh bao dễ ko ạ???? Em thích ăn bánh bao lắm, nhưng ăn ở ngoài thấy cái nhân thịt cứ ghê ghê í, vì cái bà hàng xóm nhà em bán banh bao, mua buôn là 3k 1 cái (có 1 trứng cút) bán lại là 6k... ko hiểu 3k thì ng ta lấy cái gì làm nhân nhỉ ........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái Pediakid thấy nhiều người cho con uống hợp lắm mà. Cá nhân chị thì thấy nó gầy nhưng ít ốm đau thì chị cũng kệ thôi, thằng nhà chị chả sữa gì cả. Nó ít uống lắm, hò hét. Giờ chị lại 2 đứa nên cũng ít quan tâm đứa đầu. Thằng nhà chị thích quần có túi lắm, mà đang tính k biết nên may 4 mảnh hay 2 mảnh thôi, vì may 4 mảnh chị cắt hay bị vặn ống lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mùa này, muốn bọn trẻ con ăn nhiều thì có 1 cách không phải mua gì tẩm bổ nhé, dễ lắm, cho bọn trẻ con đi ra ngoài trời vận động nhiều vào, nó đói sẽ ăn như thụi cho mà xem.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHị ơi uống hết 1 lọ pedia kid rồi thì có nên nghỉ 1 tháng rồi lại uống tiếp ko chị??
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tớ chỉ mong nó ko bị ốm thôi, thằng nhà tớ quanh năm ho hay sao í .........chứ còn gầy mà ko ốm thì vẫn yên tâm .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Gửi ảnh cho người đẹp chưa em? Thằng nhà chị chạy nhảy suốt ngày đây, mà ăn kém lắm, trừ khi có người xúc cho, còn không thì cả tiếng k hết bát cơm.